Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ bảy, 07/02/2026 - 10:30
(Thanh tra) - Những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập khắp các ngõ ngách của Thủ đô. Khi những chuyến xe chở đầy đào thắm, quất vàng nườm nượp xuống phố, người dân Hà Nội bắt đầu cảm nhận rõ “nhịp thở” của mùa Xuân đang về rất gần.
Với những gốc đào cổ thụ hoặc đào rừng thế đẹp, mức giá cho thuê hoặc bán đứt vẫn giữ phong độ từ 10 triệu đến hàng chục triệu đồng. Ảnh: HH
Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày cận Tết Nguyên đán, thị trường hoa tại Hà Nội bắt đầu sôi động với nhiều loại hoa, màu sắc. Điểm đáng chú ý là giá cả giữ ổn định, phân khúc "bình dân" lên ngôi.
Trái ngược với lo ngại về biến động giá do ảnh hưởng thời tiết giai đoạn cuối năm, thị trường cây cảnh Tết năm nay ghi nhận mức giá khá "dễ thở" và ổn định. Tại các "thủ phủ" hoa như Nhật Tân, Tứ Liên hay các chợ hoa lớn như Quảng Bá, Vạn Phúc, sắc hồng của đào và sắc vàng của quất đã phủ kín các gian hàng.

Quất Tứ Liên bày bán ở phường Tây Hồ. Ảnh: HH
Theo khảo sát của phóng viên, xu hướng mua sắm năm nay có sự phân hóa rõ rệt, ưu tiên sự tinh tế và vừa túi tiền. Các cành đào nhỏ, đào mini có giá từ 100.000 - 500.000 đồng đang là mặt hàng bán chạy nhất.
Trong khi đó, đào huyền - "đặc sản" trang trí phòng khách chung cư có giá dao động từ 800.000 đến 3 triệu đồng.
Với những gốc đào cổ thụ hoặc đào rừng thế đẹp, mức giá cho thuê hoặc bán đứt vẫn giữ phong độ từ 10 triệu đến hàng chục triệu đồng.

Quất bonsai, quất trồng trong chum nhỏ phù hợp không gian hiện đại có giá từ 200.000 - 300.000 đồng. Ảnh: HH
Chị Thu Hà (Khu đô thị Vinsmart city Tây Mỗ), đang chọn đào bên đường Lê Trọng Tấn chia sẻ: “Năm nay mẫu mã đào rất đa dạng, đặc biệt là các cành đào mini được tạo dáng rất nghệ thuật. Với tầm tài chính khoảng 400.000 đồng, tôi đã có thể chọn được một cành đào ưng ý để đặt lên ban thờ gia tiên, vừa trang trọng vừa ấm cúng”.
Cùng với sắc hồng của hoa đào, thị trường hoa Tết ở miền Bắc còn ngập tràn sắc vàng của những chậu quất. Theo một chủ vườn quất Tứ Liên, do nguồn cung dồi dào, giá quất năm nay chỉ tăng nhẹ ở các dòng cao cấp.

Những gốc đào được bày bán bên đường cạnh Trung tâm thương mại Aeon mall Hà Đông được chủ vườn chào bán với giá dao động khoảng 10.000.000 - 30.000.000 đồng. Ảnh: HH
Quất bonsai, quất trồng trong chum nhỏ phù hợp không gian hiện đại có giá từ 300.000 - 1.500.000 đồng. Những cây quất "khủng" cao trên 2-3 mét, quả sai mọng, hội tụ đủ "tứ quý" (hoa, nụ, quả xanh, quả chín) được chào hàng từ 5 - 15 triệu đồng.
Không chỉ dừng lại ở những dáng hình quen thuộc, thị trường hoa Tết 2026 còn gây ấn tượng bởi những điểm nhấn sáng tạo, nơi bàn tay nghệ nhân thổi hồn vào cây cảnh để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật thực thụ. Đáng chú ý trong đó là sự lên ngôi của dòng quất bonsai trồng trong gốm nghệ thuật và các loại cây ghép độc đáo như "quất cần thăng"...

"Thực đơn" hoa Tết của người Hà Nội phong phú bởi sự góp mặt của các dòng lan hồ điệp đa sắc. Ảnh: HH
Song hành cùng sắc đào, quất truyền thống, "thực đơn" hoa Tết của người Hà Nội năm nay còn phong phú bởi sự góp mặt của các dòng lan hồ điệp đa sắc, địa lan vàng hoàng kim.
Các loại hoa như mộc lan, tuyết mai hay đào chuông cũng xuất hiện nhiều hơn tại các cửa hàng hoa nhập khẩu. Trên khắp phố phường Hà Nội, các loài hoa chậu như cúc vàng, đỗ quyên, trạng nguyên cũng đang "thay áo" cho phố phường Hà Nội.

Dòng lan hồ điệp được chào bán với gia dao động khoảng 300.000 đồng/cành. Ảnh: HH
Đặc biệt, năm nay xu hướng "mua sắm thông minh" cũng len lỏi vào từng góc vườn khi các chủ vườn không còn ngồi chờ khách mà chủ động đưa hình ảnh lên các nền tảng số, livestream tư vấn dáng cây ngay tại gốc.
Anh Quân, một tiểu thương kinh doanh hoa nhập khẩu chia sẻ: “Thị trường năm nay có sự cạnh tranh lớn từ các loại hoa ngoại như tuyết mai hay đào chuông, nhưng đào và quất vẫn là “linh hồn” không thể thay thế. Sự thay đổi lớn nhất chính là việc người bán minh bạch giá cả và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp hơn trước rất nhiều”.


Trên khắp phố phường Hà Nội, các loài hoa chậu như cúc vàng, đỗ quyên... đang "thay áo" cho phố phường Hà Nội. Ảnh: HH
Dạo quanh một vòng Hà Nội những ngày cuối năm, giữa âm thanh rộn rã của tiếng còi xe và sắc màu rực rỡ của phố phường, nhìn những nụ đào chúm chím và những chùm quất trĩu quả, ta thấy một niềm hy vọng về một năm mới Bính Ngọ bình an và thịnh vượng đang lan tỏa khắp Thủ đô.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập khắp các ngõ ngách của Thủ đô. Khi những chuyến xe chở đầy đào thắm, quất vàng nườm nượp xuống phố, người dân Hà Nội bắt đầu cảm nhận rõ “nhịp thở” của mùa Xuân đang về rất gần.
Hải Hà
(Thanh tra) - Làng đúc lư đồng An Hội vẫn lặng lẽ đỏ lửa qua hơn một thế kỷ giữa lòng đô thị nhộn nhịp của TP Hồ Chí Minh, nơi những người thợ thủ công bền bỉ tiếp nối nghề truyền thống của cha ông trước sự cạnh tranh khốc liệt của sản xuất công nghiệp.
Cảnh Nhật
Trí Vũ
Đan Anh
Đan Quế
Lan Anh
Hương Giang
Huỳnh Như
Bình Yên
Hương Giang
Hải Hà
B.S
B.S
Minh Nghĩa
Nguyễn Mai
Minh Nghĩa