Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Những ngày giữa tháng ba, trên các cung đường dẫn vào vùng núi phía Tây Nam TP Huế, sắc cờ đỏ và những tấm băng rôn nổi bật giữa màu xanh của núi rừng Trường Sơn. Không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 lan tỏa đến từng bản làng.
Già làng Hồ Minh Chòong (trái), xã Long Quảng, cùng người dân trong bản tìm hiểu danh sách các ứng cử viên. Ảnh: HN
Ở những bản làng nằm sâu sau các triền dốc, nơi bà con còn đi rẫy từ sáng sớm, các già làng vẫn đều đặn đến từng nhà để nhắc bà con xem danh sách cử tri, tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên. Họ mang theo câu chuyện về quyền công dân, về lá phiếu và “ngày hội” mà người dân nơi đại ngàn cũng đang háo hức chờ đợi.
Tại xã miền núi Nam Đông, Trung tá Võ Hữu Tài, Trưởng Công an xã cho biết sau khi sáp nhập, địa phương có 19 thôn với 2.251 hộ, hơn 9.200 nhân khẩu, gần một nửa là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa bàn rộng, nhiều hộ sống rải rác nên việc tuyên truyền về bầu cử phải thực hiện bằng nhiều cách linh hoạt.
Cùng với lực lượng Công an xã và các tổ chức ở cơ sở, các già làng, trưởng bản đã trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác vận động cử tri.
Già làng Hồ Văn Dương cho biết ông cùng nhiều già làng trong xã chia nhau đến từng hộ gia đình để trò chuyện, giải thích cho bà con về ý nghĩa của cuộc bầu cử, cũng như quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Già làng Hồ Văn Dương phối hợp với Công an xã Nam Đông trao đổi về công tác tuyên truyền bầu cử tại địa bàn. Ảnh: HN
Nhiều tối, sau khi bà con đi rẫy về, các già làng lại ghé từng nhà, vừa uống chén nước vừa giải thích cho bà con về danh sách cử tri và thông tin các ứng cử viên được niêm yết tại nhà văn hóa thôn.
Từ tiếng nói của những người được cộng đồng tin cậy, câu chuyện về lá phiếu và trách nhiệm công dân dần trở nên rõ ràng hơn với từng hộ dân nơi vùng cao.
Sự quan tâm của người dân vùng cao cũng thể hiện rõ tại các cuộc tiếp xúc cử tri ở khu vực miền núi thời gian gần đây. Tại cuộc tiếp xúc các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Huế nhiệm kỳ 2026 – 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 13 tại các xã miền núi Long Quảng, Khe Tre và Nam Đông mới đây, nhiều cử tri là người đồng bào dân tộc thiểu số mạnh dạn đề đạt nguyện vọng, gửi gắm niềm tin đến các ứng cử viên.
Các cử tri miền núi quan tâm nhiều đến việc nâng cao đời sống cho người dân vùng sâu, vùng xa, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời kiến nghị tiếp tục đầu tư hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước, trường học và có chính sách hỗ trợ để phát triển sinh kế bền vững.

Cử tri vùng cao nêu kiến nghị, gửi gắm kỳ vọng đến các ứng cử viên tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: HN
Trước những kiến nghị đó, các ứng cử viên cam kết nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP Huế nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng miền núi, thúc đẩy kinh tế gắn với du lịch, dịch vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.
Thay mặt các ứng cử viên, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế khẳng định nếu trúng cử sẽ dành nhiều thời gian tiếp xúc, lắng nghe cử tri, chuyển tải trung thực ý kiến của Nhân dân và kịp thời thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và HĐND TP đến với bà con.
Giám đốc Công an TP Huế cũng cam kết sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm ổn định an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn để người dân yên tâm lao động, sản xuất.
Ở xã Long Quảng, nơi gần 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, vai trò của các già làng càng thể hiện rõ. Già làng Huỳnh Minh Chòong (thôn Ư Rang) cho biết những ngày qua ông thường xuyên đến thăm các hộ dân ở khu vực xa trung tâm thôn, vừa tuyên truyền về bầu cử vừa phối hợp rà soát danh sách cử tri để tránh thiếu sót.
“Để bà con nắm rõ thông tin và chuẩn bị tốt cho Ngày hội non sông của các dân tộc, những ngày qua lực lượng Công an xã cùng các già làng đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân đến nhà văn hóa thôn tìm hiểu danh sách cử tri và thông tin về các ứng cử viên", Thiếu tá Lê Minh Hoàng, Trưởng Công an xã Long Quảng chia sẻ.
Với những hộ ban ngày đi rẫy, theo Thiếu tá Lê Minh Hoàng, "các già làng tranh thủ buổi tối đến từng nhà giải thích, giúp bà con hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử”.
Không chỉ ở Nam Đông hay Long Quảng, trên dãy Trường Sơn dọc tuyến đường Hồ Chí Minh qua các xã miền núi biên giới từ A Lưới 1 đến A Lưới 5, không khí chuẩn bị bầu cử cũng đang hiện rõ trong từng bản làng.
Trên những con đường quanh co men theo sườn núi, cờ Tổ quốc tung bay trước hiên nhà. Tại các điểm sinh hoạt cộng đồng, danh sách cử tri và ứng cử viên được niêm yết để người dân tiện theo dõi.
Xã A Lưới 1 là địa phương có tới 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Để thông tin bầu cử đến gần hơn với người dân, nhiều già làng đã trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động bà con tham gia bầu cử.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế kiểm tra công tác bầu cử tại xã miền núi Nam Đông. Ảnh: HN
Già làng Lê Bình Mây ở thôn Đeng Pleng 1 chia sẻ, người dân nơi đây rất quan tâm đến việc lựa chọn những người đại diện xứng đáng. “Bà con mong chọn được người có đức, có tài, thực sự làm việc vì dân”, ông nói.
Theo lãnh đạo UBND xã A Lưới 1, toàn xã hiện có hơn 8.000 cử tri. Danh sách cử tri đã được niêm yết tại 11 điểm bầu cử để người dân kiểm tra, đối chiếu. Địa phương cũng bố trí các điểm bỏ phiếu phù hợp với điều kiện địa hình miền núi và xây dựng phương án dự phòng khi thời tiết xấu.
Việc sử dụng song song tiếng phổ thông và tiếng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã A Lưới 1 giúp thông tin về bầu cử đến với người dân đầy đủ hơn và dễ hiểu hơn. Đối với các cử tri cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc đi lại khó khăn, hòm phiếu phụ sẽ được bố trí để bảo đảm mọi người đều thực hiện quyền công dân của mình.

Các điểm bỏ phiếu tại vùng cao TP Huế đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Ngày hội bầu cử. Ảnh: HN
Tại các xã A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5, công tác chuẩn bị bầu cử cũng đã được triển khai hoàn tất. Địa bàn rộng, nhiều bản làng nằm sâu trong rừng, thậm chí có bản đối diện với các bản của nước bạn Lào nên lực lượng tuyên truyền phải kiên trì đến từng nhà.
Ở nhiều bản làng, khi cần phổ biến thông tin bầu cử, cán bộ xã thường tìm đến các già làng trước. Từ lời nói của họ, thông tin nhanh chóng lan ra từng hộ dân. Họ không chỉ vận động bà con đi bầu cử đúng quy định mà còn là những người đi đầu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Khi danh sách cử tri đã được niêm yết, khi từng hộ dân đã nắm rõ thông tin ứng cử viên, “Ngày hội non sông” cũng đến gần. Những cuộc vận động lặng lẽ của các già làng giúp lá phiếu của mỗi người dân nơi vùng cao được chuẩn bị bằng sự tin tưởng, hiểu biết và trách nhiệm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày giữa tháng ba, trên các cung đường dẫn vào vùng núi phía Tây Nam TP Huế, sắc cờ đỏ và những tấm băng rôn nổi bật giữa màu xanh của núi rừng Trường Sơn. Không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 lan tỏa đến từng bản làng.
(Thanh tra) - Ngày mai (15/3), cùng với gần 79 triệu cử tri trong cả nước, gần 3 triệu cử tri tỉnh Thanh Hóa thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Văn Thanh
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương thực hiện
Trọng Tài
PV
Hương Trà
Bùi Bình
Đan Quế
Bùi Bình
Nam Dũng
Trí Vũ
H.T
Bùi Bình
Cảnh Nhật
Hải Hà