Điều đáng nói ở đây, với một công trình đẳng cấp như thế, mà lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh lại cho một Cty Cổ phần lắp đặt tổ hợp giải trí lưu động Max Carnival (TP Hạ Long, Quảng Ninh). 

Nhếch nhác, bừa bộn, thiếu thẩm mỹ... là điều dễ nhận thấy khi đến với khu Bảo tàng - Thư viện tỉnh.

Chưa kể, tối ngày 28/9/2014, hàng trăm người đến chơi vui tại tổ hợp giải trí lưu động Max Carnival được một phen kinh hoàng khi một chiếc cabin của trò chơi đu quay tình yêu chở 3 bố con bất ngờ văng ra ngoài rơi xuống đất.  Vụ việc xảy ra khiến cả 3 bố con bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, đã có nhiều ý kiến cho rằng, công trình này đứng trước nguy cơ ô nhiễm bởi nước thải và  sự bày vẽ thiếu tinh tế đối với một điểm nhấn văn hóa của tỉnh.

Dưới đây là những hình ảnh PV Báo Thanh tra ghi lại:

 

Một cổng chào sặc sỡ, lưu động được đặt cạnh một công trình bề thế. Ảnh: Trà Vân
Ngổn ngang, bừa bộn... Ảnh: Trà Vân
Dù chưa xong nhưng công trình đã vận hành khiến tai nạn xảy ra tối 28/9 làm 3 bố con bị thương. Ảnh: Trà Vân

Hình ảnh các trò chơi được quảng cáo không phù hợp với công năng tổng thể của công trình. Ảnh: Trà Vân

Trà Vân