Nhiều hoa giả tại lễ hội hoa

Lễ hội Hoa hồng diễn ra đúng vào dịp cận kề Ngày Quốc tế phụ nữ đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm đông đảo của mọi tầng lớp du khách đến vãn cảnh ngắm hoa. 

Nhiều du khách đã tỏ ra kỳ vọng trước khi đền lễ hội bởi các thông tin, hình ảnh quảng cáo trước đó về: các kiệt tác nghệ thuật hoa hồng được tái hiện lại như: Vườn hồng tình ái, Giếng cổ nguyện ước, Bức tường hò hẹn và Lâu đài tình yêu...

Thực tế ghi nhận của phóng viên, ngay từ buổi sáng khai mạc đã có rất đông du khách và người dân đến thăm quan tham dự lễ hội. Không chỉ có các bạn trẻ, lễ hội còn thu hút được rất đông đảo du khách đủ mọi lứa tuổi ngắm hoa. Tuy nhiên, đa phần họ đều tỏ vẻ không hài lòng, thậm chí là thất vọng so với kỳ vọng ban đầu...

Cận cảnh một khu trưng bày hoa thật, nhưng cũng không được tươi. Ảnh: LH

Bạn Nguyễn Thị Quyên (SV Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) nói: “Mình khá thất vọng vì những hình ảnh thật ngoài đời khác xa với những hình ảnh lỗng lẫy và bắt mắt mình xem được qua quảng cáo. Thậm chí nó còn có hoa giả rất nhiều”.

Bà Cao Thị Nhài (69 tuổi, phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) lắc đầu ngao ngán: “Cổng vào được khu vườn hồng được trang trí bằng khá nhiều hoa giả, còn vào bên trong vườn thì hoa cũng không thực sự đẹp lắm vì không được tươi".

“Quá đông là dừng bán vé”

Theo quan sát của chúng tôi, do tâm lý háo hức, chờ đợi và kỳ vọng từ nhiều ngày trước nên trong ngày lượng khách đổ về tham quan lễ hội hoa là rất đông. Mặc dù Ban Tổ chức (BTC) có mở nhiều cổng để đón du khách nhưng tại một số cổng như cổng phía đường Lê Duẩn bãi gửi xe còn hết chỗ, du khách phải gửi các bãi xe lân cận.

Để đảm bảo công tác an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường, Trưởng BTC Nguyễn Đức Liên chia sẻ thêm: “Hiện nay, chúng tôi đã có biện pháp như nhờ cơ quan công an phường, quận để tăng cường an ninh. Làm việc với công ty cây xanh để nhờ sự giúp đỡ cả về vệ sinh. Một công ty vệ sĩ chuyên nghiệp cũng được thuê để bảo vệ an toàn cho lễ hội”.

Đa số hoa trên các cổng vòm được trang trí bằng hoa giả. Ảnh: LH

Theo thống kê của BTC, tính đến chiều ngày 3/3 đã có khoảng 3.000 - 4.000 vé bán ra (với mức giá 120.000 đồng/lượt). Đây là một con số rất lớn, thậm chí là đã có lúc “cháy” vé. Lý giải về việc này, ông Liên cho rằng: "Quan điểm của BTC là trong trường hợp quá tải thì chúng tôi xin phép dừng bán vé để có thể phục vụ khách tham quan một cách chu đáo nhất và đảm bảo trật tự. Chúng tôi rất xin lỗi khách hàng nếu dừng bán vé. Quá đông phải dừng lại đó là văn minh, còn ngày mai ít lại bán vé. Căn cứ vào số người tham gia chúng tôi sẽ điều tiết để tạo ra một không gian đủ thoải mái cho du khách".

Việc có quá đông du khách đến tham quan nên không tránh khỏi sự lộn xộn dù đã có biển báo “cấm sờ vào hoa và hiện vật” hoặc “không dẫm lên đá” nhưng nhiều du khách vẫn vịn hoa, dẫm lên đá.

Lê Hoàng