Abramovic khác với Morrati, Chelsea khác Inter:

Nhìn ra châu lục, có thể thấy một đội bóng cũng có hoàn cảnh bi đát giống Chelsea vào thời điểm này, đó chính là đội bóng sọc xanh đen của thành Milan. Ngay sau khi đăng quang ngôi vị lớn nhất của bóng đá châu Âu, cả Inter Milan và Chelsea đều đã đánh mất đi hình ảnh một vị vua của mình, sa sút một cách không phanh trên của đấu trường châu lục cũng như quốc nội để giờ đây phải loay hoay trên con đường tìm lại chính mình.

Nếu như Inter Milan sa sút một phần có thể đổ trách nhiệm lên vị Chủ tịch Massimo Morrati khi ông dường như đã thỏa mãn với những gì đội bóng đã đạt được và ngừng cung cấp những nguồn kinh phí giúp đội bóng phát triển lực lượng thì Chelsea hiện tại lại trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác.
 

Hình ảnh quá khứ 1 năm trước chỉ còn là hoài niệm với Chelsea lúc này

Những đồng Rup vẫn được bơm liên tục từ túi tiền tưởng chừng vô đáy của tỷ phú người Nga tới ngân sách CLB, và những bản hợp đồng đắt giá như Hazard, Marin, Oscar… liên tục cập bến The Blues. Nhưng không hiểu vì sao, đội bóng vừa mới xưng vương châu Âu trong mùa giải năm ngoái với một lực lượng trẻ trung và giàu sức chiến đấu hơn lại hoàn toàn thất bại trong mùa giải năm nay.

Những nguyên nhân được đặt ra để lý giải cho thực tế:

Trước tiên, người ta nói sở dĩ Chelsea sa sút là do mất đi một cầu thủ quan trọng bậc nhất của CLB trong nhiều năm trở lại đây, chân sút người Bờ Biển Ngà Didier Drogba. Sau một mùa giải mà Drogba chính là ngôi sao sáng nhất, nhân tố quyết định đem lại chức vô địch Champion League cho đội bóng thành London, anh đã quyết định ra đi sau nhiều năm gắn bó. Anh ra đi vì vị thế của mình trong nội bộ đội bóng đã bị đe dọa nghiêm trọng sau sự xuất hiện của Fernando Torres, cùng với việc ông chủ Abramovic đã không còn quá mặn mà với mình. Sự ra đi của cầu thủ tiền đạo đầy sức mạnh này đã để lại một khoảng trống quá lớn cho đội bóng Chelsea: Một Torres không còn giữ được chính mình lãnh nhiệm vụ chủ công và anh tiếp tục đem lại những nỗi thất vọng lớn trong năm thứ 3 thi đấu cho The Blues. Những bàn thắng của Chelsea giờ chủ yếu dựa vào những nỗ lực từ hàng tiền vệ thay vì một sát thủ luôn sẵn sàng kết liễu đối thủ trên hàng công.
 

Sự ra đi của Drogba để lại Chelsea một khoảng trống quá lớn

Thứ 2, người ta nói đến sự hoài nghi cho sức mạnh thực sự của đội bóng này sau khi lên ngôi ở mùa giải năm ngoái. Không ít chuyên gia khẳng định rằng, việc Chelsea có thể lên ngôi cao nhất ở châu Âu mùa bóng 2011-2012 hoàn toàn dựa vào sự may mắn khi họ dường như đã được Chúa lựa chọn để lên ngôi Vua châu lục. Với một lực lượng thi đấu quá bết bát ở giải đấu trong nước, Chelsea chỉ có thể leo lên ngôi Vua châu lục bởi một chuối trận quá may mắn, điển hình là 2 trận đấu bán kết và chung kết với Barca và Bayern Munich. Lực lượng của Chelsea mùa bóng năm ngoái quá yếu ớt, bộ mặt họ thể hiện cũng chẳng thuyết phục, nhưng một loạt những vận may trong những tình huống cụ thể đã giúp cho họ đăng quang một cách đầy may mắn.

Cuối cùng, người ta nhắc đến sự lạm quyền quá đáng của ông chủ đầy quyền uy Abramovic trong nội bộ đội bóng, khiến Chelsea hoàn toàn mất phương hướng trong cách xây dựng của mình. Hàng chục vị HLV đã lần lượt bị sa thải dưới triều đại Abramovic, đó chính là sự thể hiện rõ ràng nhất cho sự can thiệp quá sâu vào nội bộ đội bóng của tỷ phú người Nga. Chính bởi sự thiếu ổn định trong khâu huấn luyện, Chelsea đã dần đánh mất đi bản sắc của một đội bóng giàu tiềm lực. Những bản hợp đồng đắt giá được đưa về liên tục phải thay đổi cách chơi trong những đội hình và chiến lược hoàn toàn mới. Kết hợp với sự mâu thuẫn trong nội bộ khi ông chủ người Nga dung túng cho các cầu thủ chống lại HLV của mình, Chelsea dần trở thành một con tàu mất phương hướng, không thể giữ được một hải trình đúng đắn cho mình.
 

Ông chủ Abramovic cũng đã quá lạm dụng quyền lực trong nội bộ đội bóng

Lần lượt Champion League, Primier League, Capital One Cup, Fifa Club World Cup đã trôi xa khỏi tầm tay, hiện tay đội bóng London chỉ còn hướng đến 2 mục tiêu khả dĩ nhất, Top 4 và FA cup. Tuy nhiên những diễn biến gần đây cho thấy những mục tiêu nhỏ bé đó cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng khi họ có nguy cơ phải gặp MU ở FA cup và hiện đã đánh mất vị trí thứ 3 vào tay Tottenham Hotspur. Nếu không thể thực hiện những mục tiêu đó, một mùa giải trắng tay chỉ là chuyện nhỏ, việc sụp đổ của một đế chế đã tồn tại gần 10 năm trở lại đây của bóng đá Anh cũng là hoàn toàn có thể xảy ra.
 
LVP