Đây được xem là một thách thức cho HLV Toshiya Miura ở lần đầu tiên dẫn dắt đội tuyển VN tại một giải đấu chính thức.

Thách thức bởi HLV Miura phải đối đầu với một HLV Alfred Riedl quá am hiểu về bóng đá VN khi từng ba lần dẫn dắt đội tuyển VN. Và bốn cầu thủ trụ cột của đội tuyển VN hiện nay là Công Vinh, Anh Đức, Tấn Tài, Phước Tứ không hề xa lạ với HLV Riedl khi chính ông từng huấn luyện họ trong giai đoạn 2005-2007. Đó là chưa kể ông Riedl cũng nắm khá rõ điểm mạnh yếu của tuyển VN do đã sang VN xem trực tiếp hai trận giao hữu của đội tuyển VN thắng Malaysia 3-1 và thua Palestine 1-3.

Sức ép càng thêm đè nặng lên vai HLV Miura khi đội tuyển VN không được phép sẩy chân trong trận ra quân ở AFF Suzuki Cup 2014. Trong bối cảnh người hâm mộ VN đang tỏ ra khá thờ ơ với đội tuyển (thể hiện qua việc quá ít CĐV đến sân Mỹ Đình ủng hộ tuyển VN trong hai trận giao hữu với Palestine và Malaysia), một thất bại trước Indonesia không chỉ khiến niềm tin của người hâm mộ càng xuống thấp, không đến sân xem những trận đấu còn lại mà còn ảnh hưởng đến khả năng giành vé vào bán kết của đội tuyển VN.

Trong khi đó, Indonesia cho thấy họ không hề là đối thủ dễ chịu. Ngoài hai ngoại binh nhập tịch chất lượng từng tham dự AFF Suzuki Cup 2012 là tiền vệ Raphael Maitimo (Hà Lan) và tiền đạo Cristian Gonzalez (Uruguay), HLV Riedl còn mang sang VN hai ngoại binh nhập tịch mới đáng gờm là trung vệ cao 1,84m Victor Igbonefo (Nigeria) và tiền đạo cao 1,85m Sergio van Dijk (Hà Lan). Có trong tay những chân sút ngoại lợi hại và chiều cao tốt như Gonzalez hay Sergio, lối chơi tạt bóng bổng từ hai biên của HLV Riedl càng trở nên nguy hiểm.

Do đó trước trận đấu, HLV Riedl tỏ ra khá tự tin: “Tôi rất vui khi trở lại VN và gặp lại nhiều người quen cũ. Nhưng tôi và đội tuyển Indonesia quyết tâm giành kết quả tốt trước VN để hoàn thành mục tiêu vào chung kết. Trận đấu với đội tuyển VN sẽ không hề dễ dàng vì VN có nhiều cầu thủ giỏi và có cả lợi thế từ sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả nhà. Tuy nhiên, tôi đã gọi vào đội tuyển Indonesia những cầu thủ kinh nghiệm và dày dạn trận mạc để chống lại thách thức đó. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu này”.

Điều đáng lo là đội tuyển VN trong quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014 lại chưa đem đến niềm tin cho giới chuyên môn và người hâm mộ. Hàng thủ vẫn còn chệch choạc, mắc nhiều lỗi và hàng công bỏ phí nhiều cơ hội. Vì thế, trong những buổi tập vừa qua, HLV Miura đã nhắc nhở các học trò rất nhiều. Chẳng hạn như với hai cầu thủ phòng ngự là hậu vệ phải Ngọc Hải và tiền vệ phòng ngự Huy Hùng, HLV Miura đã kêu cả hai ra nói chuyện riêng sau một buổi tập để nhắc nhở về việc phải đá đơn giản hơn và cần chú trọng phòng ngự thay vì ham tham gia tấn công.

Dù vậy, phong độ cao của những cầu thủ tấn công như Vũ Minh Tuấn và Văn Quyết cũng giúp người hâm mộ có thêm chút niềm tin vào đội tuyển VN. Văn Quyết cũng là cầu thủ mà HLV Riedl đánh giá cao về sự nguy hiểm và căn dặn các học trò cần phải tập trung tối đa mỗi khi anh có bóng. Nhìn vào màn trình diễn thuyết phục của đội tuyển U-23 VN tại Asiad Incheon 2014, người hâm mộ VN cũng hi vọng đội tuyển VN sẽ “lột xác” khi bước vào giải đấu chính thức thay cho hình ảnh thiếu thuyết phục trong những trận giao hữu.

Dù gặp nhiều thách thức nhưng HLV Miura vẫn tỏ ra lạc quan trước khi bước vào trận đấu quan trọng với Indonesia. Ông nói: “Đây là lần đầu tiên tôi cầm quân ở AFF Suzuki Cup và dẫn dắt đội chủ nhà, nhưng tôi cảm thấy không có bất kỳ áp lực nào khi đội tuyển VN thi đấu trên sân nhà và khán giả nhà. Cuộc đọ sức với Indonesia diễn ra ngày mai sẽ rất khó khăn bởi đây là trận đấu đầu tiên của giải nhưng có một điều chắc chắn là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình”. 

Đội hình dự kiến tuyển VN: 

* Thủ môn Nguyên Mạnh. * Hậu vệ trái Xuân Thành, cặp trung vệ Phước Tứ - Tiến Thành, hậu vệ phải Ngọc Hải. * Tiền vệ trái Huy Toàn, cặp tiền vệ trung tâm Tấn Tài - Huy Hùng, tiền vệ phải Minh Tuấn. * Cặp tiền đạo Anh Đức - Văn Quyết. 

3 điểm đầu tiên cho Philippines? 

Ở trận đấu diễn ra lúc 16g, tuyển Philippines sẽ gặp Lào (VTV6 THTT). Với lực lượng trội hơn, Philippines được dự báo sẽ giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, HLV trưởng Thomas Dooley (Mỹ) vẫn tỏ ra khá dè dặt khi nói về trận đấu: “Dù gặp Lào, nhưng trận đấu đầu tiên bao giờ cũng rất khó khăn. Tuy nhiên  chúng tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng. Bởi hai trận sau, chúng tôi phải gặp hai đối thủ rất mạnh là chủ nhà VN và Indonesia để cạnh tranh vé vào bán kết”. Trong khi đó, HLV David Booth (Anh) nói: “Là đội bóng yếu nhất trong bảng nhưng chúng tôi sẽ chứng minh Lào không phải là đội bóng lót đường”.

Theo TTO