(Thanh tra) - Sau khi ghi nhận 46 trường hợp nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm tại xã Tân Lập (Quảng Trị), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn yêu cầu điều tra và xử lý nghiêm vi phạm.
(Thanh tra) - Đó là thông tin được chia sẻ tại Hội nghị tổng kết hoạt động dự án Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản (BPTNMT và HPQ) giai đoạn 2011 - 2015 và triển khai dự án giai đoạn 2016 - 2020 được Bệnh viện Bạch Mai tổ chức ngày 18/12, tại Hà Nội.
Ngày 18/12, Bộ Y tế cho biết từ đầu năm 2015, Bộ Y tế đã có nhiều văn bản gửi các cơ sở tiêm chủng, đề nghị thực hiện nghiêm túc các quy định về tiêm chủng dịch vụ.
(Thanh tra)- Trước thông tin trên thị trường xuất hiện nhiều que thử được quảng cáo phát hiện chính xác 99,5% nguy cơ ung thư, Vụ Trang thiết bị - Công trình y tế (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn gửi tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị kiểm tra, rà soát việc kinh doanh, sử dụng, quảng cáo mặt hàng này. Đồng thời, tuyên truyền và cung cấp thông tin đến cộng đồng để người dân tránh hiểu không đúng về giá trị thực của các sản phẩm trên.
(Thanh tra) - Công tác xã hội tại bệnh viện là công việc còn khá mới mẻ tại nhiều nơi, do vậy đời sống của đội ngũ nhân viên công tác xã hội còn nhiều khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, bản thân mỗi cán bộ khi được hỏi đều cho rằng rất hạnh phúc vì đang được làm việc, được cống hiến sức lực cứu giúp, hỗ trợ người bệnh.
Trung tâm nghiên cứu sản xuất vắcxin và sinh phẩm y tế (Bộ Y tế) thông báo, miền Bắc đã tiếp nhận 15.000 liều vắcxin dịch vụ Pentaxim (Phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib).
(Thanh tra)- Từ ngày 1 - 11/12/2015, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP - Bộ Y tế) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 công ty vi phạm về ATTP với tổng số tiền phạt là 176.875.000 đồng.
Những nguyên tắc rất nhỏ từ việc rửa rau, chọn cá, ăn gà, uống sữa... đều được gia đình chuyên gia dinh dưỡng Từ Ngữ tuân thủ hàng ngày từ vài chục năm nay.
(Thanh tra)- Thật quặn lòng khi nhìn ông Bùi Văn Hoan, xóm Lục, xã Yên Nghiệp bưng bát cơm, tay run lập bập, bón từng thìa cơm cho người em trai bị bệnh tâm thần. Em tên là Bùi Văn Khoan, ngồi trong cũi nơi góc nhà. Mắt ông Hoan đỏ hoe. Ông khóc mà không có lệ rơi. Đã hơn 30 năm rồi biết mấy chục nghìn bữa cơm. Còn lệ đâu nữa mà rơi…