Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xã hội cần nhiều “Lục Vân Tiên”

Thứ sáu, 17/02/2017 - 06:13

(Thanh tra)- Vừa qua, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và đại diện nhiều ban, ngành, tổ chức trong tỉnh đã vào bệnh viện thăm, tặng quà và biểu dương tinh thần cứu người gặp nạn đối với anh Nguyễn Hải Sơn, người đã giúp đỡ đưa chị Nguyễn Thị Dung bị taxi gây tai nạn trên địa bàn xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành đi viện.

Hình ảnh anh Sơn - người cứu người bị tai nạn bị đâm trọng thương được phản ánh trên báo chí. Ảnh: Internet

Điều buồn là, nhận được hung tin, bạn trai của chị Dung đã hiểu nhầm anh Sơn là người gây tai nạn nên rút dao đâm anh Sơn 1 nhát thấu phổi. Anh Sơn nhập viện trong hoàn cảnh chỉ là phụ hồ xây dựng, vợ bỏ đi nhiều năm nay, phải nuôi 2 con nhỏ. Hành động của anh được người dân địa phương và nhiều nơi trong cả nước cảm phục. Nhiều người gọi anh Sơn là “Lục Vân Tiên” thời nay. Vết thương nặng nhưng đã qua cơn hiểm nghèo, anh Sơn cho biết, khỏe lại, nếu gặp những người bị nạn, vẫn tiếp tục giúp đỡ.

Câu chuyện trên gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ: Ở đâu đó, trong xã hội vẫn còn nhiều người ngoảnh mặt làm ngơ, bỏ đi khi trên đường có người bị tai nạn rất cần sự giúp đỡ. Những người đó suy nghĩ rằng mình đang vội hoặc sợ liên đới đến người bị nạn. Sự lạnh lùng, vô cảm đó thật đáng sợ bởi nhiều trường hợp nếu giúp đưa người bị nạn kịp thời vào viện thì họ có cơ may được cứu sống. Chính vì vậy, từ xa xưa ông cha ta đã dạy rằng “thương người như thể thương thân”. Và ngày nay, luật pháp cũng đã quy định về việc gặp người bị nạn mà không cứu thì sẽ bị xử lý đúng mực.

Thời nay, đi trên xe, trên tàu, sống trong tập thể, nhiều người nhìn thấy kẻ gian móc túi, lấy trộm tài sản của người khác. Có điều, vì sợ kẻ gian trả thù, người nhìn thấy không dám đứng ra ngăn chặn hoặc thông báo cho người bị hại biết. Với cách hành xử như vậy, mầm ác trong xã hội có điều kiện tồn tại và phát triển. Đặc biệt, hiện nay tình trạng tham nhũng chiếm đoạt tài sản tập thể đang diễn ra ở nhiều nơi, nhiều lúc. Nhiều người trong tổ chức, cơ quan phát hiện được sự tham nhũng đó nhưng trong số họ rất ít người dám đứng ra tố cáo. Nguyên nhân là do sợ kẻ xấu trả thù hoặc sợ “đụng chạm” đến quyền lợi khác trong nhiều mối quan hệ đan xen. Cách “ngậm miệng cho lành” sẽ tạo điều kiện cho cái xấu phát triển, xã hội kém minh bạch, lành mạnh.

Câu chuyện cứu người của anh Sơn là câu chuyện về lòng tốt bị tổn thương. Lẽ ra anh Sơn là ân nhân của người bị nạn, thì biến anh thành người bị hại. Pháp luật phải trừng trị những kẻ côn đồ dùng “hàng nóng” cố ý giết người mà trong khi kẻ đó chưa hiểu hết bản chất sự việc.

Ngoài các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở tỉnh Bắc Ninh, nhiều người trong cả nước đã gọi điện động viên, cảm phục và muốn giúp đỡ anh Sơn bằng vật chất để vượt qua khó khăn. Thiết nghĩ, hành động cứu người như anh Sơn cần biểu dương và nhân rộng để con người nâng cao tinh thần và trách nhiệm đối với nhau, làm cơ sở cho một xã hội nhân ái, chan hòa.

Thế Lữ

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nhớ đêm hội chèo, nhớ chợ Viềng mùng 8

Nhớ đêm hội chèo, nhớ chợ Viềng mùng 8

(Thanh tra) - Không chỉ là câu hát trong ca khúc "Nam Định mình ơi", Lễ hội chợ Viềng Phủ Dầy tại Vụ Bản, Ninh Bình còn là nơi giao thương, điểm hẹn văn hóa, tâm linh độc đáo. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, phiên chợ "mua may bán rủi" đầu xuân này sẽ lần đầu tiên kéo dài hơn một đêm để phục vụ du khách.

Đăng Tân

16:11 18/02/2026

Tin mới nhất