Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Huế: Nồng nàn đêm nhạc Trịnh Công Sơn

Thứ hai, 02/05/2016 - 23:51

(Thanh tra) - Trong khuôn khổ Lễ hội Festival Huế 2016, tối ngày 1/5, Chương trình ca nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề “Người đi hành hương” được tổ chức tại Công viên Trịnh Công Sơn, thu hút đông đảo du khách, khán giả trong và ngoài nước.

Bà Trịnh Vĩnh Trinh cùng nhạc sĩ Thanh Bùi cùng song ca bài hát “Tôi ru em ngủ” mở màn cho đêm ca nhạc. Ảnh: Tuệ Nhiên

Chương trình kỷ niệm 15 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cũng là một chương trình mang tính cộng đồng nhiều nhất từ trước đến nay do gia đình nhạc sĩ tổ chức.

“Người đi hành hương” chính là sự trở về với bản thể âm nhạc của Trịnh Công Sơn, trở về với xứ Huế, vùng đất nơi ông viết bài hát đầu tiên và rất nhiều ca khúc tuyệt diệu khác. Đó cũng là hành trình trở về với mẹ, người đã “dạy cho con tiếng nói quê hương” và sâu xa hơn nữa là trở về với đạo Phật như cố nhạc sỹ đã góp nhặt được từ cuộc sống.

Không chỉ riêng nhạc trữ tình, các bài ca của thiếu nhi cũng được cất lên qua giọng hát của các em thiếu nhi và ca sĩ Lê Tuấn. Ảnh: Tuệ Nhiên

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết, có 26 tiết mục được trình diễn trong đêm nhạc lần này, hầu hết đều được thể hiện với những phong cách mới qua phần hòa âm của nhạc sĩ Hoài Sa, Trần Mạnh Tuấn và Thanh.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sỹ :Thanh Lam, Trần Thu Hà, Trịnh Vĩnh Trinh, Quang Dũng, Tùng Dương, Đức Tuấn, Thanh Bùi, Tịnh Uyên, Minh Uyên, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, nghệ sĩ saxophone An Trần, nghệ sĩ piano Tuấn Mạnh, khán giả đã được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc với những giai điệu bất hủ gắn liền với tên tuổi của người nhạc sĩ tài danh.

 Bài hát “Huyền thoại mẹ” được ca sỹ Tịnh Uyên thể hiện một cách da diết, cuốn hút. Ảnh: Tuệ Nhiên

Bà Trịnh Vĩnh Trinh (em gái của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) chia sẻ: “Huế đã dành cho anh tôi sự ưu ái tột đỉnh. Huế là nơi mưa vẫn mưa bay, Huế là người mẹ, Huế là người tình và Huế là nguồn cội. Gia đình chúng tôi thật sự xúc động khi Huế đã dành một con đường mang tên anh tôi”.

Đêm nhạc đã mang lại cho những người có mặt cảm giác được hòa quyện, thăng hoa cùng các nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu. Nhiều ca khúc nhạc Trịnh đã được làm mới nhưng vẫn giữ được cái hồn vốn có của nó. Sống lại những ca khúc gắn liền với tên tuổi của các ca sĩ nổi tiếng, một lần nữa họ được cống hiến cho khán giả những ca khúc day dứt lòng người.

Đêm nhạc để lại dư âm trong lòng mỗi người thưởng thức, làm lay động và hồi sinh những cảm xúc tưởng chừng ngủ quên. Âm nhạc du dương, ca từ ngọt ngào đã tạo nên sự thành công mỹ mãn cho chương trình.

                                                          Tuệ Nhiên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Di sản lên "không gian số", đưa văn hóa và du lịch đi xa

Di sản lên "không gian số", đưa văn hóa và du lịch đi xa

(Thanh tra) - Số hóa đang mở ra một cách tiếp cận mới với di sản văn hóa. Khi di sản lên “không gian số”, không chỉ lưu giữ những giá trị truyền thống, dữ liệu số đang đẩy nhanh tiến trình quảng bá, đưa văn hóa thành nguồn lực phát triển.

Nguyễn Thanh

12:40 05/07/2026
TP Huế: Giao lưu văn nghệ, thể thao thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào

TP Huế: Giao lưu văn nghệ, thể thao thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào

(Thanh tra) - Chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao giữa Công an TP Huế với lực lượng Công an các tỉnh Nam Lào không chỉ chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) mà còn góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt, tăng cường hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước.

Minh Tân

08:11 04/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm