Những ngày cuối năm Bính Ngọ, chỉ cần bước chân tới khu vực Hồ Gươm đã cảm nhận được nhịp xuân đang gõ cửa. Không cần đợi đến pháo hoa hay thời khắc giao thừa, mùa Tết đã hiện diện trong làn gió se lạnh, sắc đỏ, vàng, hồng của những pano, hoa cúc, hoa đào và đặc biệt là trong nụ cười rạng rỡ của những người đi dạo quanh hồ.
Con đường bao quanh Hồ Gươm những ngày này vẫn giữ nhịp chuyển động quen thuộc. Xe cộ nối nhau thành dòng, tiếng động cơ hòa cùng âm thanh phố thị tạo nên bản nhạc nền không ngừng nghỉ. Thế nhưng, chỉ cần bước lên vỉa hè, không khí đã khác hẳn - chậm hơn, mềm hơn và đậm chất xuân hơn.
Dọc theo các lối đi lát đá, từng nhóm bạn trẻ, gia đình nhiều thế hệ, các cặp đôi và cả những em nhỏ tay trong tay cha mẹ, ông bà… đều khoác trên mình những bộ trang phục đẹp hay áo dài rực rỡ, góp phần tạo nên những khung hình đậm hương vị Tết.
Đi một vòng Hồ Gươm ta dễ dàng bắt gặp những thợ ảnh nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp. Tiếng gọi nhau điều chỉnh góc đứng, tiếng cười bật lên sau mỗi lần xem lại ảnh, những cái khoác vai thân tình… khiến không gian vốn cổ kính trở nên trẻ trung, sống động.
Điều thú vị là giữa dòng người mặc áo dài truyền thống, vẫn có sự pha trộn hiện đại rất tự nhiên. Những chiếc máy ảnh cơ, máy ảnh số đứng cạnh điện thoại thông minh gắn gimbal. Có bạn trẻ livestream ngay tại chỗ, có nhóm quay clip chúc Tết gửi bạn bè phương xa. Công nghệ len vào khoảnh khắc xuân, nhưng không làm mất đi vẻ nền nã vốn có, trái lại, giúp niềm vui được lan tỏa nhanh hơn.
Không chỉ có người đi chụp ảnh, nhiều du khách cũng tranh thủ dạo bộ, cảm nhận không khí Tết Hà Nội rất riêng. Những vị khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi thấy quá nhiều trang phục truyền thống xuất hiện cùng lúc.
Giữa nhịp xe vẫn vội vàng dưới lòng đường và nhịp bước thong thả trên vỉa hè, Hồ Gươm những ngày này giống như một điểm giao thoa - nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau, nơi truyền thống và hiện đại cùng song hành. Người ta đến đây không chỉ để có một bộ ảnh đẹp, mà còn để giữ lại cảm giác Tết đang đến thật gần, thật rõ.
Hình ảnh sắc áo dài rực rỡ Hồ Gươm chiều cuối năm: