Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Người “Chị cả” của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An (cũ)

Trần Hồng Duẩn, Phó Trưởng Phòng VII, Thanh tra tỉnh Nghệ An

Thứ tư, 27/08/2025 - 07:03

(Thanh tra) - Giữa những bản báo cáo khô khan và quy định nghiêm ngặt của ngành Thanh tra, chị Nguyễn Thị Thu Hà vẫn giữ cho mình một trái tim đầy nhân văn, một nụ cười ấm áp và một tinh thần tận tụy để dẫn dắt đồng nghiệp, lan tỏa niềm tin, sự sẻ chia. Với các đồng nghiệp tại Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An (cũ), chị chính là “người Chị cả” - nguồn cảm hứng bền bỉ suốt chặng đường công tác.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà nhận Bằng khen cá nhân điển hình tiến tiến ngành Thanh tra. Ảnh: Hồng Duẩn

Hành trình vượt khó và khát vọng cống hiến

Chị Nguyễn Thị Thu Hà lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, mẹ mất khi chị vừa bước chân vào Trường Đại học Sư phạm Vinh và ít năm sau thì bố chị cũng qua đời. Chị gánh trách nhiệm vừa là chị, vừa là cha mẹ, một mình bươn chải làm lụng nuôi dạy 4 em ăn học nên người.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị Hà về dạy tại Trường cấp 2 xã Nam Trung, huyện Nam Đàn từ tháng 9/1990 đến tháng 8/1992; từ tháng 9/1992 đến tháng 3/2003, chị là Giáo viên Trường THPT Nam Đàn 2; từ tháng 4/2003 đến tháng 2/2005 chị được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2.

Cô giáo trẻ ngày ấy với nhiệt huyết, trách nhiệm và luôn khao khát được cống hiến cho học sinh, cho nhà trường, cho ngành Giáo dục đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng đồng nghiệp và nhiều thế hệ học sinh nhà trường.

Từ tháng 3/2005, chị là Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn (cũ). Với cương vị của người đứng đầu ngành Giáo dục huyện Nam Đàn, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chị đã cùng tập thể cán bộ, giáo viên toàn ngành chung tay xây dựng phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” và giành được nhiều kết quả tốt đẹp, ghi dấu ấn đối với lãnh đạo, các cơ sở giáo dục và người dân trong huyện.

Với những thành tích nổi trội trong công tác, từ tháng 12/2014, chị được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An điều động về công tác tại Sở và bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Mầm non.

Đến tháng 4/2017, chị được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Trái tim nhân văn và sự lan tỏa

Ngành Thanh tra là một lĩnh vực đặc thù trong hệ thống quản lý Nhà nước, giữ vai trò quan trọng trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức và cá nhân nhằm đảm bảo pháp luật được thực thi một cách nghiêm túc, công bằng và minh bạch... Có lẽ bởi vậy nên khi nói đến cán bộ thanh tra, người ta luôn mặc định họ là những người khó tính, khô khan và chỉ biết đến văn bản quy định. Tuy nhiên, ở Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An (cũ), có một Chánh Thanh tra vẫn giữ cho mình một trái tim đầy yêu thương, nhiều cảm xúc, với tâm trí hướng về tập thể, về đồng nghiệp và người dân.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà với trái tim đầy nhân văn, nụ cười ấm áp và một tinh thần tận tụy sẻ chia với đồng nghiệp. Ảnh: Hồng Duẩn

Trong công việc chị là Chánh Thanh tra, nhưng trong cuộc sống, các đồng nghiệp thường gọi chị là “Chị cả”. Đôi lúc chị cũng cười vui vì điều đó.

Chị không chỉ là người chị cả trong công việc khi định hướng và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra của ngành mà còn là người chị thực sự trong cuộc sống khi luôn sẻ chia, chăm chút cho những đứa em, quan tâm tới gia đình, bố mẹ, con cái của đồng nghiệp như những người thân yêu của mình.

Các đơn vị trường học hoặc tổ chức, cá nhân từng được chị cùng đoàn đến thanh tra, kiểm tra đều ghi lại dấu ấn tốt đẹp và dành cho chị lời cảm ơn sâu sắc. Có nơi còn nhận xét chị luôn “chỉ ra cái đúng cũng đúng mà cái sai cũng đúng”. Hầu hết các đơn vị trường học hoặc các phòng giáo dục được thanh tra hành chính hay thanh tra chuyên ngành sau quá trình thanh tra có cả tư vấn, định hướng đã có sự phát triển và đạt được kết quả tốt hơn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Nhiều trường học vươn lên đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT hay thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó phải kể đến Trường THPT Thanh Chương 1, Trường THPT Đô Lương 2, Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An…

Ngoài thanh tra, kiểm tra còn có công tác xử lý đơn thư. Những vụ việc do chị phụ trách trực tiếp, các thành viên đoàn luôn yên tâm vì cách làm việc thấu tình, đạt lý của chị để giải quyết vấn đề, gieo được niềm tin yêu nghề nghiệp; xóa đi cảm giác e ngại cho đồng nghiệp khi được giao xử lý những vụ việc phức tạp, nhạy cảm.

Thanh tra, kiểm tra là một công việc khó, đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh, trải nghiệm và kỹ năng ứng xử. Có lẽ truyền thống quê hương Nam Đàn, nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; cùng sự vất vả cực nhọc của những ngày thơ ấu một mình nuôi 4 em thành đạt đã giúp chị Hà có bản lĩnh vững vàng trước mọi hoàn cảnh và luôn cháy bỏng nhiệt huyết, sự tận tâm với công việc.

Các đồng nghiệp tại Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vẫn còn nhớ như in cuộc thanh tra cách đây 6 năm. Vào tháng 10/2019, chị Hà làm Trưởng đoàn thanh tra hành chính tại Trường THPT Duy Tân, một trường tư thục đóng trên địa bàn huyện Đô Lương. Nhìn vào bảng lương của giáo viên, chị trăn trở với thành viên đoàn: “Chị thương giáo viên quá, lương rất ít ỏi so với mức thu nhập chung, vậy mà họ luôn nỗ lực không bỏ nghề, giáo dục học sinh nên người, đảm nhiệm mọi công việc của ngành. Chúng ta về đây phải kiến nghị làm sao để họ có niềm tin tiếp tục công việc”.

Trong buổi thông qua dự thảo kết luận thanh tra, chị đã khóc khi nói đến đời sống của giáo viên tại nhà trường. Tất cả giáo viên có mặt trong buổi làm việc lặng đi vì xúc động trước một cán bộ đầu ngành Thanh tra Sở gần gũi, thấu hiểu và sẻ chia với đội ngũ giáo viên như thế.

Ngoài cương vị là Chánh Thanh tra, có nhiệm kỳ chị Hà còn là Chủ tịch Công đoàn cơ quan, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; phối hợp với lãnh đạo Sở trong xây dựng, thực hiện chính sách; tổ chức phong trào thi đua, chăm lo đời sống vật chất - tinh thần, xây dựng khối đoàn kết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành.

Lòng trắc ẩn, cảm thương với những hoàn cảnh khó khăn chính là cơ duyên đưa chị trở thành “Mẹ đỡ đầu” cho nhiều hoàn cảnh là con của cán bộ giáo viên mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ sau khi Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phát động.

Giữa bộn bề công việc, chị Hà vẫn dành thời gian để chăm sóc, dạy dỗ các em nhỏ là con của cán bộ giáo viên mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ, trong vai trò người mẹ đỡ đầu. Ảnh: Hồng Duẩn

Những thành tích tự hào

Trong suốt quá trình công tác với nhiều cương vị khác nhau, cương vị nào Hà chị cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt nhiều thành tích, được các cấp, các ngành ghi nhận và khen thưởng.

Năm 2011 chị đạt giải Ba, Giải thưởng sáng tạo Khoa học cấp tỉnh. Chị đã 2 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; nhiều lần được nhận khen thưởng cao quý với 4 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1 Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh ủy, 4 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, 2 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 2 Bằng khen của Liên đoàn Lao động Nghệ An và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2014.

Ngoài ra, nhiều giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn (cũ) và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã ghi nhận sự nỗ lực và những cống hiến của chị trong suốt chặng đường công tác.

Nhưng có lẽ phần thưởng cao quý nhất mà chị nhận được là tình cảm trân quý từ đồng nghiệp, những người từng làm việc cùng chị, gặp gỡ chị, được chị tư vấn, hỗ trợ, sẻ chia.

Phòng Thanh tra của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, nơi chị Hà phụ trách từ tháng 4/2017 đến tháng 6/2025 luôn đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến, trong đó có 3 năm đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc (2020, 2021, 2022); năm 2021 được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước. Ngoài ra, Phòng được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2020 vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Giáo dục và đào tạo từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020”, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2020-2021 và năm học 2023-2024; được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2022-2023.

Các cán bộ Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Ảnh: Hồng Duẩn

Chị Hà nhận bằng khen cùng đồng nghiệp. Ảnh: Hồng Duẩn

Chị Hà nhận bằng khen cùng đồng nghiệp. Ảnh: Hồng Duẩn

Người truyền cảm hứng...

Hơn 34 năm cống hiến cho ngành Giáo dục, đến tháng 8/2025, chị Hà tự nguyện làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi khi có chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nhằm xây dựng hệ thống chính trị “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Chị tâm sự, “chị lùi lại để các em phát triển”...

Ngày nhận quyết định nghỉ hưu, trước toàn thể cơ quan, chị chia sẻ những điều giản dị nhưng thật sâu sắc, trong đó nhắn gửi với đồng nghiệp, những người tiếp tục giữ lửa truyền thống của ngành Thanh tra, gieo vào trái tim những "đứa em" niềm tin yêu và kính phục về người “Chị cả”.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lê Thị Trúc Linh: Giữ trọn lời thề “Chính - Liêm - Trung” của người thanh tra

Lê Thị Trúc Linh: Giữ trọn lời thề “Chính - Liêm - Trung” của người thanh tra

(Thanh tra) - Trong suốt hơn hai thập kỷ công tác, giữa bao thăng trầm của nghề “gác cửa công lý”, nguyên Phó Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng – Thanh tra tỉnh Bến Tre (cũ), Lê Thị Trúc Linh vẫn luôn giữ cho mình ngọn lửa liêm chính, sự chính trực và lòng tận tụy với nghề.

Huỳnh Như - Đình Thuyết

07:00 19/11/2025
Thắp sáng niềm tin từ những điều bình dị đến “hành trình đổi mới thể chế”

Thắp sáng niềm tin từ những điều bình dị đến “hành trình đổi mới thể chế”

(Thanh tra) - Tại Lễ trao giải cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” ngày 31/10, ba phóng viên trẻ của Báo Thanh tra đã ghi dấu bằng hai tuyến tác phẩm giàu cảm xúc và chiều sâu. Phóng viên Trần Thị Hải với bài “Chị Google của người dân” chạm đến trái tim bạn đọc, mang về giải Ba nhờ hành trình lặng lẽ đi tìm ánh sáng từ những điều gần gũi, đời thường nơi phòng tiếp dân. Trong khi đó, nhóm phóng viên Dương Thu Trang – Vũ Thị Minh Nguyệt chọn bước chân lên con đường “ít người đi”: Viết về công trình pháp lý - “Thắp sáng niềm tin từ đổi mới thể chế: Luật Thanh tra 2025”, chuyển tải đột phá đổi mới thể chế bằng lối viết mạch lạc, đầy tâm huyết và được trao Giải Khuyến khích. Hai mạch viết, một tinh thần chung: Lan tỏa niềm tin vào sự tử tế, trí tuệ và nỗ lực đổi mới của ngành Thanh tra bằng ngòi bút tận tâm và trách nhiệm.

Trí Vũ

17:29 01/11/2025

Tin mới nhất

Xem thêm