(Thanh tra) - Trong kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo (AI) có thể sản xuất tin tức trong vài giây, và mạng xã hội được dẫn dắt bởi những nội dung “câu view”, những sinh viên báo chí Gen Z đang đứng trước ngã rẽ đầy thách thức.
(Thanh tra)- Ngày 25/6, hơn 10 ngàn thí sinh tại cụm thi TP Đà Nẵng đã bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT với 2 môn thi Ngữ văn và Toán. Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa làm Trưởng đoàn đã có mặt kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 trên địa bàn.
(Thanh tra) - Sáng nay (25/6), gần 900 nghìn thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2019, với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn. Đáng tiếc có 1 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) đến muộn không được vào dự thi.
(Thanh tra) - Sáng nay (25/6), gần 900 nghìn thí sinh tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 đã hoàn thành xong bài thi môn Ngữ Văn. Đề thi Ngữ Văn được đánh giá là "dễ thở", nhiều thí sinh tự tin được 7-8 điểm.
(Thanh tra) – Đồng hành với các sỹ tử trong Kỳ thi THPT quốc gia 2019, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã thành lập 35 đội thanh niên tình nguyện (TNTN) với số lượng hơn 1.400 đoàn viên thanh niên hỗ trợ thí sinh và người nhà nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thành công.
(Thanh tra)- Hôm nay (25/6), gần 900 nghìn sĩ tử bắt đầu bước vào Kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Đây là kỳ thi có ý nghĩa quan trọng vì kết quả vừa được dùng để xét tốt nghiệp vừa làm căn cứ để các trường đại học (ĐH), cao đẳng tuyển sinh. Ngày đầu tiên thí sinh dự thi 2 môn bắt buộc, sáng thi Ngữ văn, chiều thi Toán.
Ngày 24/6, buổi sáng 8h tại các điểm thi sẽ họp cán bộ làm công tác coi thi. Buổi chiều, thí sinh đến điểm tập trung nghe phổ biến quy chế, chỉnh sửa sai sót thông tin (nếu có) lần cuối để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên vào ngày mai (25/6).
Điểm chuẩn vào trường THPT Thăng Long có mức hạ rất lớn, giảm từ 40 điểm xuống còn 30 điểm, trường THPT Chu Văn An giảm 7,5 điểm (từ 48,75 xuống còn 41,25).
(Thanh tra)- Mai Thương - cái tên “không lạ” trên các ấn phẩm của Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh với hàng loạt bức ảnh mang đậm tính báo chí được đăng trên trang nhất: ““Đổi mới” tại Việt Nam - điểm sáng tại Thượng đỉnh”; “Tổng thống Donald Trump: Tôi thấy Việt Nam đang vươn lên”; và tác giả của bài viết lay động lòng người “Cậu bé Sơn La đạp xe xuống Hà Nội chịu ngủ cống để gặp em”… Ít ai biết rằng, cô gái ấy là sinh viên năm 4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - hiện đang là cộng tác viên (CTV) của tờ báo thuộc hàng “top ten” này.
(Thanh tra)- Dù đang ngồi trên ghế giảng đường đại học, nhiều bạn sinh viên (SV) Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã viết báo. Những ngày mới chập chững bước chân vào nghề, vui có, buồn có, hiểm nguy có… nhưng trong tim họ luôn thắp sẵn tình yêu và sự đam mê cháy bỏng với nghề báo.