Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lan Anh
Chủ nhật, 15/02/2026 - 17:16
(Thanh tra) - Những ngày giáp Tết, giữa con ngõ nhỏ của phường Hà Đông rực rỡ cờ đỏ sao vàng, một hoạt động giản dị nhưng đầy ý nghĩa đã diễn ra. Ngày 15/2 (tức 28 tháng Chạp), Công an phường Hà Đông, Phòng An ninh nội địa, Công an TP Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hà Đông và Ban Tiếp công dân Trung ương đã phối hợp trao 30 suất quà Tết tới bà con khiếu kiện đang lưu trú trên địa bàn.
Tham dự buổi trao quà có ông Phạm Thế Sự, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương; Trung tá Bạch Ngọc Hưng, Tổ trưởng Tổ An ninh, Công an phường Hà Đông cùng đại diện các đơn vị phối hợp.

Đại diện các lực lượng phối hợp chụp ảnh lưu niệm trước khi trao quà. 30 suất quà Tết được chuẩn bị chu đáo, gửi đến bà con đang lưu trú trên địa bàn phường Hà Đông. Ảnh: Lan Anh

Những túi quà “Xuân yêu thương” được trao tận tay người dân, chứa đựng không chỉ vật chất mà còn là sự sẻ chia, đồng hành của các cơ quan chức năng. Ảnh: Lan Anh

Ảnh: Lan Anh

Con ngõ nhỏ rực sắc đỏ cờ Tổ quốc, nơi hoạt động trao quà diễn ra trong không khí ấm áp, gần gũi. Ảnh: Lan Anh

Khoảnh khắc tập thể ghi lại hình ảnh đầu Xuân – biểu tượng của sự phối hợp trách nhiệm giữa các lực lượng vì sự ổn định, an sinh và nghĩa tình. Ảnh: Lan Anh
Trong không khí thân tình, Trung tá Bạch Ngọc Hưng chia sẻ: “Chúng tôi xác định, công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn không chỉ là quản lý, giữ gìn kỷ cương mà còn phải gắn với trách nhiệm xã hội, với sự quan tâm, động viên kịp thời. Bà con khiếu kiện lưu trú xa quê dịp Tết có nhiều hoàn cảnh khó khăn. Việc trao quà không lớn về giá trị vật chất, nhưng thể hiện tinh thần đồng hành, mong muốn bà con đón Tết bình yên, chấp hành đúng quy định pháp luật và sớm ổn định cuộc sống”.
Những suất quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu, gạo, bánh kẹo Tết… được trao tận tay từng người. Có người ngỡ ngàng, có người lặng lẽ xúc động. Một số bà con nắm chặt tay cán bộ, gửi lời cảm ơn vì “được nhớ đến giữa những ngày cuối năm”.

Cán bộ trực tiếp trao quà cho người dân cao tuổi – sự quan tâm được thể hiện bằng hành động cụ thể. Ảnh: Lan Anh

Gạo và nhu yếu phẩm được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm mỗi phần quà đều thiết thực với đời sống. Ảnh: Lan Anh

Những chiếc túi đỏ nổi bật giữa sắc Xuân, mang thông điệp sẻ chia và hy vọng. Ảnh: Lan Anh
Hoạt động lần này không chỉ dừng lại ở trao quà, mà còn là dịp các lực lượng gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, vận động bà con chấp hành quy định, không tụ tập đông người, không để phát sinh các tình huống phức tạp về an ninh trật tự trong dịp Tết.
Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc trải dài khắp con ngõ, những túi quà Tết được trao đi như một lời nhắn nhủ, dù ở hoàn cảnh nào, bà con vẫn được quan tâm, vẫn được lắng nghe.
Giữa nhịp sống tất bật cuối năm, hoạt động nhỏ ấy góp phần giữ cho mùa Xuân không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời, mà còn là sự ấm áp trong lòng người.

Đại diện các lực lượng chụp ảnh lưu niệm trước khi triển khai trao quà – sự phối hợp nhịp nhàng giữa Công an phường Hà Đông, Phòng An ninh nội địa, Công an TP Hà Nội, Ủy ban MTTQ phường và Ban Tiếp công dân Trung ương. Ảnh: Lan Anh

Không khí chuẩn bị trao quà diễn ra khẩn trương, trật tự tại khu vực lưu trú của bà con; những túi quà được sắp xếp ngay ngắn, sẵn sàng gửi trao. Ảnh: Lan Anh

Cán bộ trực tiếp trao từng phần quà, hỏi han hoàn cảnh từng gia đình – sự quan tâm được thể hiện bằng hành động cụ thể. Ảnh: Lan Anh

Khoảnh khắc người dân đón nhận quà Tết với ánh mắt lắng lại – giữa bộn bề mưu sinh, tình người vẫn là điều đọng lại rõ nhất trong những ngày cuối năm. Ảnh: Lan Anh

Cuộc trò chuyện ngắn nhưng chân thành giữa cán bộ và người dân, trong không khí gần gũi của khu dân cư. Ảnh: Lan Anh

Những phần quà Tết được trao tận tay người dân – gửi gắm thông điệp sẻ chia, đồng hành và trách nhiệm. Ảnh: Lan Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong tiết trời se lạnh, mang không khí những ngày giáp Tết, khi mây bảng lảng ôm lấy triền núi và những cành đào rừng khẽ hồng trong nắng sớm, xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai trở nên rộn rã hơn thường lệ. Niềm vui như lan tỏa trong từng mái nhà, từng nụ cười khi 15 căn nhà mới khang trang, kiên cố được hoàn thiện và bàn giao cho các hộ nghèo, cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí xây dựng 15 căn nhà lên tới 1,2 tỷ đồng, được vận động và tài trợ thông qua Báo Thanh tra cùng các đơn vị đồng hành.
Bùi Bình
(Thanh tra) - Khi đất trời chuyển mình trong làn gió se lạnh và ánh nắng dịu nhẹ, mùa Xuân cũng âm thầm gõ cửa từng con phố, từng mái nhà. Từ những vườn đào, quất trĩu quả ven sông Hồng đến các tuyến phố trung tâm rực rỡ cờ hoa, từ nhịp lao động khẩn trương của người trồng cây cảnh đến sự tất bật chuẩn bị của mỗi gia đình, tất cả hòa quyện tạo nên bức tranh Xuân sinh động, ấm áp.
Bài và ảnh: Trang Nguyệt
Lan Anh
Hương Giang
Hương Trà
Hương Trà
Lê Phương
Hương Giang - Tú Anh
Hoàng Long
Bùi Bình
Bài và ảnh: Trang Nguyệt
Nhóm PV
PGS. TS Ngô Trí Long (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả, Bộ Tài chính)
Hương Giang
Lan Anh
Hoàng Hưng