Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Nghĩa
Thứ sáu, 03/04/2026 - 07:56
(Thanh tra) - Giữa những làng biển gió lộng, nơi cuộc sống của phụ nữ vẫn gắn với nỗi lo mưu sinh từng ngày, những chương trình đồng hành của Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đang lặng lẽ tạo ra sự thay đổi. Không chỉ là những phần quà, đó là những “cần câu” giúp phụ nữ vùng biên đứng vững, tự tin làm chủ cuộc sống.
Bến neo đậu tàu thuyền của bà con vùng biển Khánh Hoà. Ảnh: MN
Trong 10 năm qua, các chương trình đồng hành cùng người dân vùng biển, đảo của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Khánh Hòa đã lan tỏa mạnh mẽ, trong đó phụ nữ là một trong những đối tượng được ưu tiên hỗ trợ.
Từ chiếc xe máy nhỏ đến hành trình mưu sinh lớn
Sáng sớm ở một làng chài ven biển Khánh Hòa, chị Nguyễn Thị H. tất bật chất từng thùng cá lên chiếc xe máy vừa được hỗ trợ cách đây vài tháng. Trước đây, mỗi chuyến đi bán cá là một lần chị phải mượn xe, phụ thuộc người khác, thu nhập bấp bênh theo từng con sóng.
“Có xe rồi, mình chủ động hơn nhiều. Đi sớm về khuya cũng không còn ngại,” chị H. nói, ánh mắt ánh lên niềm tin mà trước đây hiếm khi thấy.
Chiếc xe máy ấy không phải món quà đơn thuần. Đó là phương tiện sinh kế, là cơ hội để một người phụ nữ vùng biển tự đứng trên đôi chân của mình.
Và phía sau những thay đổi ấy, có dấu ấn của những người lính mang quân hàm xanh, BĐBP Khánh Hòa.

Những phụ nữ vùng biên khó khăn được BĐBP Khánh Hoà hỗ trợ sinh kế. Ảnh: Minh Nghĩa
Trong 10 năm qua, các chương trình đồng hành cùng người dân vùng biển, đảo của lực lượng BĐBP Khánh Hòa đã lan tỏa mạnh mẽ, trong đó phụ nữ là một trong những đối tượng được ưu tiên hỗ trợ.
Hơn 35.000 suất quà với tổng giá trị trên 14 tỷ đồng đã được trao tận tay các hộ nghèo, gia đình chính sách. Nhưng điều đáng nói, các hoạt động không dừng lại ở hỗ trợ ngắn hạn.
Thông qua các chương trình như “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mái ấm biên cương”, “Nâng bước em tới trường”…, lực lượng biên phòng đã từng bước xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ bền vững.
Ở đó, phụ nữ không chỉ được nhận: Con giống, cây giống để phát triển sản xuất; phương tiện sinh kế như xe máy; hỗ trợ vốn, học bổng, sách vở cho con; khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí. Mà quan trọng hơn, họ được trao cơ hội để thay đổi cuộc sống.
Trung tá Phạm Thị Đào, Phòng Tuyên truyền – Ban Chỉ huy BĐBP Khánh Hoà chia sẻ: “Nếu chỉ tặng quà thì giúp được một lúc. Nhưng khi trao sinh kế, họ có thể tự lo cho mình lâu dài.”

BĐBP Khánh Hoà tuần tra vùng biên giới biển. Ảnh: BĐBP
Giữ biển từ thế trận lòng dân, hỗ trợ nhỏ đến thay đổi lớn
Những mô hình sinh kế nhỏ như nuôi gà, trồng rau, buôn bán hải sản tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là điểm khởi đầu cho sự chuyển biến rõ rệt trong đời sống của nhiều phụ nữ vùng biên.
Có người từ chỗ phải vay nóng từng ngày, nay đã có thu nhập ổn định. Có gia đình từ căn nhà tạm bợ, nay đã có mái ấm kiên cố. Có những đứa trẻ từng đứng trước nguy cơ bỏ học, nay tiếp tục đến trường nhờ những suất học bổng.
Đằng sau những con số là những câu chuyện đời sống cụ thể, là sự thay đổi từng bước không ồn ào, nhưng bền bỉ.
Điều đáng ghi nhận là cách làm của BĐBP Khánh Hòa không mang tính “trao – nhận” đơn thuần, mà là sự đồng hành lâu dài, gắn với nhu cầu thực tế của từng địa bàn.
Ở vùng biển, nơi người chồng thường xuyên lênh đênh trên biển, phụ nữ chính là “trụ cột phía sau”. Khi họ ổn định, gia đình ổn định. Khi gia đình ổn định, cộng đồng ổn định. Từ góc độ đó, việc hỗ trợ phụ nữ không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội, mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân – yếu tố nền tảng trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Những phần quà, những con giống, những chương trình hỗ trợ… vì thế mang một ý nghĩa sâu xa hơn. Đó là sự gắn kết giữa quân với dân. Là niềm tin được vun đắp qua từng việc làm cụ thể.

BĐBP Khánh Hoà có một cách làm đáng chú ý: Không dàn trải, không hình thức, mà tập trung vào tính thiết thực và bền vững. Ảnh: BĐBP
Khi “cần câu” được trao đúng lúc
Không phải mọi hỗ trợ đều tạo ra thay đổi. Nhưng khi được trao đúng lúc, đúng người và đúng cách, một chiếc xe máy, một đàn gà hay một suất học bổng có thể mở ra cả một hướng đi mới.
Nhìn từ thực tế Khánh Hòa, có thể thấy một cách làm đáng chú ý: Không dàn trải, không hình thức, mà tập trung vào tính thiết thực và bền vững. Và đó cũng là lý do các chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương của lực lượng Biên phòng Khánh Hòa vẫn tiếp tục lan tỏa.
Ở nơi đầu sóng ngọn gió, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng từ những hành động cụ thể, những thay đổi nhỏ đang dần tích tụ thành sự chuyển biến lớn. Một con đường phát triển không chỉ được tạo nên từ những dự án lớn, mà còn từ những điều bình dị: Một phương tiện mưu sinh, một cơ hội học tập, một mái nhà vững chắc. Và trong hành trình ấy, những người lính biên phòng vẫn lặng lẽ đồng hành.
Ở nơi biển đảo xa xôi, phụ nữ không chỉ cần sự sẻ chia, mà cần một điểm tựa để đứng vững và điểm tựa ấy đang được xây dựng từng ngày, từ những chương trình đồng hành thiết thực và bền bỉ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - 85% tiến độ, hơn 95% mặt đường hoàn thành, QL28B đang bước vào chặng nước rút. Tuyến đường nối biển Phan Thiết với cao nguyên Đà Lạt dần hiện hình, mở ra kỳ vọng kết nối và phát triển mới.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Giữa những làng biển gió lộng, nơi cuộc sống của phụ nữ vẫn gắn với nỗi lo mưu sinh từng ngày, những chương trình đồng hành của Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đang lặng lẽ tạo ra sự thay đổi. Không chỉ là những phần quà, đó là những “cần câu” giúp phụ nữ vùng biên đứng vững, tự tin làm chủ cuộc sống.
Minh Nghĩa
Hải Hà
Thu Huyền
Hải Hà
Văn Thanh
Phương Hiếu
B.S
Hoàng Hưng (Thực hiện)
Hoàng Hưng
Trần Quý
Hòa Bình
Phương Hiếu
Minh Nghĩa
B.S
Chu Tuấn
Đan Quế
Nguyễn Mai