Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 08/03/2016 - 06:31
(Thanh tra)- Nước mắt là vũ khí của người phụ nữ. Tuy nhiên, đối với mẹ Thiện Nhân, chị phải tiết kiệm nước mắt, tiết kiệm nỗi đau để tiếp tục trong cái hành trình đau đớn và vật lộn để tìm cách làm lại người bình thường cho Thiện Nhân và nhiều em bé khác có hoàn cảnh tương tự.
Chương trình Thiện Nhân và những người bạn
Chị Trần Mai Anh chia sẻ, trong quá trình cùng Thiện Nhân bước qua những giai đoạn sinh tử, những ca phẫu thuật đau đớn và những lần cháu tự mình đứng lên, chị chỉ khóc 3 lần. Khóc nghẹn lòng vì chợt thấm thía nỗi thiếu hụt cơ thể của thằng bé khi đỡ con đứng lên cân bằng trong lần đầu lắp chân giả; khóc vì vui tột cùng khi lần đầu tiên Thiện Nhân tè được thành tia và phụt thẳng vào mặt mẹ sau thành công của ca phẫu thuật tại Mỹ; khóc vì sụp đổ và tan nát lòng mẹ và thương đứa con tội nghiệp khi vết mổ bị nhiễm trùng…
Nhiều người yêu cái điên của tôi
+ Sức khỏe của chị dạo này thế nào rồi? Được biết chị đã phải phẫu thuật động mạch chủ vài năm trước và thực tế trông thấy chị, tôi thấy rất gầy và có phần hốc hác...
- Tôi ổn! Mệnh mộc, không là cái cây to mà mỏng manh như ngọn cỏ qua mưa bão. Tự mình nghĩ thế để tự trấn an là không cần to khỏe đâu, mình vẫn đang làm, đang lo được các việc đều mà. (Cười).
+ Có ai từng cho rằng chị không bình thường, hay đại loại là thế, khi có rất nhiều cháu bé dễ thương, xinh xắn chị không nhận nuôi, mà nhận nuôi Thiện Nhân không?
- Người bảo tôi điên nhiều lắm mà. Trên thực tế, biết bao nhiêu người bảo tôi điên mà vẫn yêu quý cái điên của tôi, rất yêu quý quan tâm tôi đấy thôi. Cũng nhiều người tự nguyện đồng hành với tôi, cả những người bắt tay vào các việc tương tự như tôi đã làm… Vậy là tôi không điên rồi!
+ Lần chị đau nhất và lần hạnh phúc nhất khi có Thiện Nhân là gì?
- Hạnh phúc nhất là khi biết Thiện Nhân tâm sự với anh Thiên Minh sau một thời gian Nhân buồn vì biết sự thật về mình: “Thôi em không buồn nữa đâu, thế càng tốt, em càng được đổi mẹ. Em thích mẹ Mai hơn”.
Còn đau nhất là thằng bé ra đường bị đối xử vô duyên, thô bạo. Đau vì tôi hiểu con trai tôi đã lớn dần, đã ra khỏi vòng tay của mẹ, nên thật bất lực khi nghĩ con sẽ phải đương đầu với những điều không mong muốn một mình.
+ Thiện Nhân sinh ra nếu nói là cậu bé thiếu may mắn cũng đúng và cực kỳ may mắn cũng không sai, vì em mang nỗi đau của số phận, nhưng chính số phận đã cho em gặp một người mẹ tuyệt vời. Ngoài Thiện Nhân ra, nếu như sau này có những trường hợp cần được che chở hơn nữa, chị có nhận thêm?
- Có lẽ tôi sắp nhận rồi vì tôi đã gặp đứa con trai thứ 4 của mình. Đó là cậu bé mồ côi Sophean người Campuchia, bệnh nhân nặng của Chương trình Phẫu thuật Thiện Nhân & những người bạn. Thằng bé đã gọi tôi là Mommy - Mẹ ơi, còn đã là cơ duyên thì cái gì đến sẽ tất yếu đến.

4 mẹ con trong một chuyến du lịch
+ Thiện Nhân chính là em bé bắt đầu một Quỹ Thiện Nhân, đã giúp đỡ được rất nhiều em bé như mình. Khi Thiện Nhân biết được điều này, biết được em là sự khởi đầu cho việc thay đổi tương lai và số phận của rất nhiều em bé bị khiếm khuyết, biến dạng cơ quan sinh dục, em có tâm sự với mẹ là “con rất vui không”?
- Bé Nhân không vui, mỗi khi bác đưa thư ấn chuông giao hồ sơ mới tới nhà, bé Thiện Nhân lại thở dài: Lại một em bé khác giống mình. Bé Nhân đồng ý tham gia cùng mẹ với Daddy Greig, Na Hương để cùng giúp các “em bé giống mình”.
Giúp 200 bé được phẫu thuật
+ Đến nay, chị đã kết nối giúp bao nhiêu bé được phẫu thuật như Thiện Nhân rồi?
- 200 ca phẫu thuật, hơn 600 ca tư vấn, chủ yếu là ở Việt Nam, các nước khác chỉ có 2 trường hợp. Đấy là còn chưa nói đến còn khoảng 800 hồ sơ tôi chưa gặp chưa khám.
Ngoài mổ, tùy hoàn cảnh mỗi bé mà tôi còn lo việc khác cho gia đình của họ. Bởi vì tôi cũng có cái thuận lợi là được mọi người tin yêu nên có thể kết nối hay nhờ cho ai đó dễ hơn.
+ Theo chị vì sao nhiều bé lại rơi vào tình trạng đáng thương như thế?
- Từ kinh nghiệm đọc hồ sơ, tôi thấy có một số nguyên nhân như sau: Do nhiều bà mẹ không kiểm tra sàng lọc trước khi sinh như các nước phát triển để quyết định có nên sinh con hay không, cứ có thai là đẻ.
Tiếp đến là nhiều bậc cha mẹ thiếu nhận thức, nhất là ở các vùng quê vì để trẻ con (cởi chuồng) chơi với vật nuôi nên nhiều bé bị chó cắn... Rồi do tai nạn giao thông, bỏng, điện giật...
+ Em thấy chị rất bận, ngoài công việc cơ quan, chị lo cho 3 đứa con, rồi các bé có hoàn cảnh giống Nhân và cả đống việc không tên nữa. Ấy thế mà em thấy chị lúc nào cũng tràn trề năng lượng. Với chị, một ngày cần bao nhiêu tiếng mới đủ để làm được mọi việc?
- Tôi cần sống 3 - 4 đời chồng lên một lúc. Nếu tôi có nhiều sức khỏe thì chết với tôi. (Cười).
+ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa trao tặng Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2015 cho Chương trình Thiện Nhân và những người bạn. Chị nghĩ sao khi mọi người quen gọi tên chị là “Mẹ Thiện Nhân” mà có khi quên mất tên thật của chị?
- Chẳng nghĩ sao cả. Mọi người muốn gọi tôi là gì cũng được, chỉ cần biết nếu có con bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục thì đến tìm tôi và chỉ cần nhớ nếu muốn chung sức giúp các em bé không may mắn thì nghĩ đến tôi.
Cần một bàn tay đủ ấm nóng để nắm chặt tay cả 4 mẹ con
+ Trên facebook chị có chia sẻ đoạn nói chuyện giữa chị và Thiện Nhân, trong đó bé có nói: “Người đàn ông của mẹ phải có được 5 yếu tố này nhé: Phải che chở cho mẹ, phải chăm sóc được mẹ, phải giúp mẹ khi cần, phải chăm sóc được ba anh em con mà không được để điều gì xảy ra, phải biết chăm sóc ông, bà. Đàn ông ai chẳng có 5 điều ấy mẹ nhỉ”? Hiện tại, chị đã có đáp án cho câu trả lời này chưa?
- 5 yếu tố đấy của Thiện Nhân đâu có đơn giản là “đàn ông ai chẳng có 5 điều ấy” nên tình hình không dễ có đáp án đâu.
+ Theo chị, người phụ nữ sẽ mong đợi những yếu tố nào của người đàn ông dành cho mình? Riêng chị, chị cần nhất yếu tố nào?
- Tôi không biết những người phụ nữ khác mong đợi gì. Còn tôi, tình yêu cần có một bàn tay đủ ấm nóng và đủ to để nắm chặt tay cả 4 mẹ con.
+ Nằm trong top 10 nhân vật truyền cảm hứng của năm 2015, chị có thể chia sẻ với độc giả về giải thưởng này và mong muốn tiếp theo trong năm 2016 của chị là gì?
- Nằm trong top 10 nhân vật truyền cảm hứng của năm 2015 của cuộc bình chọn WeChoice thì tôi hiểu những gì tôi đã làm, cái cách tôi đã sống được định nghĩa là mang lại cảm hứng sống tốt đẹp cho người khác. Tôi đã có sao sống thế, muốn làm gì thì làm. Khi nhận thấy cách sống của mình đã làm nhiều người khác thấy vui, thấy có niềm tin, giúp họ lấy lại sự tự tin trong cuộc sống… thì sao lại không tiếp tục sống như thế.

Bộ phim Lửa Thiện Nhân như một thông điệp về tình nhân ái, để con người sống với nhau tốt đẹp hơn
+ Có khi nào chị ước mình sống một cuộc sống khác bây giờ không?
- Không em ạ, vì như thế tôi sẽ thấy rất nhạt nhẽo. Tôi nghĩ cuộc đời mình có nhiều sóng gió nên thấy đời sinh động. Giống như em xem một bộ phim thì mình xem phim về cuộc đời mình. (Cười).
+ Chị có nhắn nhủ gì với các con của mình?
- Mẹ sẽ không bao giờ có thể đi cùng các con tới cuối cuộc đời của 3 anh em, nên ngày nào không có mẹ, các con hãy yêu thương, bao bọc bảo vệ nhau hơn nữa nhé!
Hồi năm ngoái, câu chuyện về cậu bé Thiện Nhân một lần nữa lay động hàng vạn con tim khi cuộc đời "Chú lính chì dũng cảm” được thể hiện một cách chân thực và đầy đủ nhất qua bộ phim “Lửa Thiện Nhân” như một thông điệp về tình nhân ái, để con người sống với nhau tốt đẹp hơn.
Ban Mai (Thực hiện)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Một tổ tuần tra của Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng vừa sử dụng xe mô tô đặc chủng mở đường, dẫn phương tiện chở một người bệnh đi cấp cứu kịp thời.
Thái Nam
(Thanh tra) - Từ ngày 29/4 đến hết ngày 4/5/2026, các biện pháp an ninh hàng không tại khu vực miền Trung sẽ được thắt chặt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách trong bối cảnh lưu lượng đi lại tăng cao.
Thái Nam
Minh Tân
Cảnh Nhật
Thư Ký
Hương Trà
Nam Dũng
PV
NA
Thái Nam
Hương Trà
Thái Nam
Thái Nam
Hải Hà
Minh Tân
PV
Cảnh Nhật
Minh Tân - Vũ Linh