Ngay từ sáng ngày 20/11, các tổ công tác của Lữ đoàn 572 đã sử dụng ca nô, xuồng máy và phương tiện chuyên dụng để vượt qua dòng nước chảy xiết nhằm tiếp cận những khu vực bị cô lập.
Sau nhiều giờ nỗ lực chiến đấu với lũ dữ, lực lượng cứu hộ đã đưa được tổng cộng 22 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, trong đó bao gồm cả người già, phụ nữ và trẻ em.
Mặc dù thời tiết xấu và nước lũ dâng nhanh từng giờ, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám địa bàn, tận dụng từng khoảng thời gian an toàn để đưa người dân về nơi trú tránh an toàn.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công tác y tế khẩn cấp cũng được triển khai. Lực lượng cứu hộ đã sơ cứu và vận chuyển 11 người bị thương do trượt ngã, va đập khi chạy lũ. Các nạn nhân này được xử trí ban đầu ngay tại hiện trường, sau đó được chuyển đến cơ sở y tế gần nhất bằng ca nô chuyên dụng, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Trong chuỗi nỗ lực ấy, hình ảnh xúc động nhất trong ngày 20/11 là việc tổ công tác của Lữ đoàn kịp thời tiếp cận nhà cụ Nguyễn Thị Mười, 89 tuổi, ở thôn Long Uyên. Cụ Mười bị ngã gãy chân khi lũ lên nhanh. Các chiến sĩ đã nhanh chóng sơ cứu, cố định vết thương và đưa cụ lên ca nô vượt nước lũ đến bệnh viện.
Nhờ sự hỗ trợ tận tình, cụ Mười được chuyển viện an toàn và hiện đang được theo dõi, điều trị. Ngoài ra, Lữ đoàn 572 cũng hỗ trợ tiếp cận và bàn giao một thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.
Bên cạnh các nỗ lực cứu hộ sinh mạng, Lữ đoàn 572 còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã Tuy An Bắc để tổ chức tiếp tế các nhu yếu phẩm cần thiết cho các thôn bị ngập sâu, nơi người dân không thể tự túc lương thực.
Hơn 100 phần quà đã được vận chuyển bằng ca nô trong điều kiện mưa gió phức tạp. Các phần quà này bao gồm mì tôm, lương khô, nước uống, đèn pin và các vật dụng thiết yếu khác.
Hành động cơ động lực lượng nhanh chóng và đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 572 đã bảo vệ thành công tính mạng và tài sản của nhân dân xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk trong đợt mưa lũ kéo dài. Qua đó, tiếp tục lan tỏa hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời khắc khó khăn, tiếp thêm nguồn lực và tinh thần giúp bà con vượt qua thiên tai.