Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ tư, 18/02/2026 - 16:07
(Thanh tra) - Mùa Xuân không chỉ là thời khắc đoàn viên mà còn là dịp lan tỏa yêu thương và nuôi dưỡng tâm an. Từ chương trình lì xì cho bệnh nhi đến những lời chia sẻ đầu năm nơi cửa Phật, nhiều giá trị tốt đẹp đang được gieo mầm.
Trong những ngày xuân, tại chùa Vĩnh Ứng (xã Tân An, thành phố Hải Phòng), sư thầy Thích Diệu Dự, trụ trì chùa dành thời gian trò chuyện cùng người dân và Phật tử đến vãn cảnh đầu năm.

Sư thầy Thích Diệu Dự, trụ trì chùa Vĩnh Ứng. Ảnh: Thanh Lương
Không khí đầu xuân nơi cửa chùa trở nên gần gũi qua những câu chuyện, sư thầy đã khuyên người dân và Phật tử tu tập tinh tấn hơn trong năm mới, điều quan trọng nhất để giữ vững tâm an giữa nhịp sống hiện đại.
Khi đến chùa đầu năm, người ta không chỉ tìm kiếm may mắn mà còn mong tìm thấy sự an yên trong tâm hồn, sư thầy Thích Diệu Dự chia sẻ rằng, giữa cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực, việc tu tập không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao.
“Người tại gia có thể thực hành từ những điều rất giản dị, giữ “chánh niệm” trong lời nói và hành động, biết học cách buông bỏ những phiền muộn không cần thiết, biết nuôi dưỡng lòng biết ơn và sự cảm thông”, sư thầy nói.
Theo sư thầy, để giảm sân si trong đời sống thường nhật điều quan trọng là biết dừng lại đúng lúc, dừng một lời nói nóng nảy, dừng một suy nghĩ tiêu cực. Chỉ cần mỗi ngày biết lắng lại đôi phút, quan sát cảm xúc của mình, con người sẽ dần học được cách sống nhẹ nhàng hơn.
Sư thầy cũng cho rằng, việc đi chùa đầu năm cũng nên đi kèm với những “phát nguyện” thiết thực để sống tử tế hơn, biết chia sẻ nhiều hơn và giữ tâm thiện trong mọi hoàn cảnh.
“Chánh niệm không ở đâu xa. Nó nằm ngay trong cách ta đối xử với người thân, đồng nghiệp và cả những người xa lạ”, sư thầy nói.
Chùa Phúc Long, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, xã Gia Lộc, hiện lên bình yên, giàu truyền thống tâm linh. Đại đức Thích Quảng Tịnh, trụ trì nhà chùa luôn là điểm tựa tinh thần cho Phật tử, góp phần gắn kết cộng đồng, lan tỏa giá trị đạo đức và xây dựng đời sống văn hóa nơi miền quê thanh bình.

Đại đức Thích Quảng Tịnh, trụ trì chùa Phúc Long (xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng). Ảnh: Thanh Lương
Nơi đây không chỉ là chốn sinh hoạt tín ngưỡng, mà còn là không gian nuôi dưỡng niềm tin, nơi ánh sáng từ bi được lan tỏa để giúp mỗi người hướng đến đời sống an lạc, thiện lành.
Ngày ngày, tiếng kinh kệ vẫn đều đặn vang lên dưới mái chùa, việc lên chùa lễ Phật, gặp thầy, gặp bạn đạo đã trở thành thói quen thân thuộc của nhiều người dân trong vùng.
Trò chuyện với người dân và Phật tử trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Đại đức Thích Quảng Tịnh luôn trăn trở làm sao để giáo lý Phật pháp không chỉ dừng lại ở nghi lễ mà có thể đi vào đời sống một cách gần gũi, giúp người dân hiểu đạo, hiểu đời và sống thiện lành hơn.

Đại đức Thích Quảng Tịnh đang thắp hương tại chùa: Ảnh: Thanh Lương
Tinh thần “tu đi đôi với hành” cũng được thể hiện qua các hoạt động thiện nguyện mà nhà chùa duy trì trong những năm gần đây, đặc biệt tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Một trong những chương trình tiêu biểu là “Bếp 0 đồng chùa Phúc Long”, nơi các Phật tử cùng nhau chuẩn bị những suất ăn gửi tặng các bệnh nhi đang điều trị.
Vào dịp 24 tháng Chạp vừa qua, những phần cơm ấm nóng được trao tận tay các em nhỏ như một lời động viên trước thềm năm mới.
Tiếp nối tinh thần ấy, trong dịp đầu xuân, chương trình “Lì xì Tết yêu thương” vào ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết Âm lịch) sẽ được tổ chức nhằm trao tặng phong bao lì xì cho các bệnh nhi tại khoa Nhi. Mỗi phong bao trị giá không lớn, nhưng chứa đựng sự sẻ chia chân thành và niềm hy vọng về một mùa Xuân trọn vẹn hơn cho các em nhỏ không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Một số hình ảnh Đại đức Thích Quảng Tịnh thăm và tặng quà các bệnh nhi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương dịp Tết. Ảnh do nhà chùa cung cấp
Theo Đại đức Thích Quảng Tịnh, việc tu tập không tách rời đời sống xã hội, “nhà chùa không chỉ là nơi lễ bái, mà còn là nơi nuôi dưỡng lòng từ bi qua những hành động cụ thể. Khi Phật tử cùng nhau nấu một bữa cơm, trao một phong bao lì xì hay chia sẻ với người yếu thế đó cũng chính là lúc giáo lý được thực hành”, vị đại đức chùa Phúc Long chia sẻ.
Những hoạt động như vậy được duy trì định kỳ, thể hiện tinh thần phụng sự âm thầm nhưng bền bỉ. Hình ảnh trao suất ăn cho bệnh nhi dịp cuối năm hay lì xì đầu xuân đã trở thành nét đẹp nhân văn giữa nhịp sống hiện đại này.
Với Đại đức Thích Quảng Tịnh, mùa Xuân không chỉ nằm ở nghi lễ hay lời cầu nguyện, mà còn hiện diện trong từng hành động hướng thiện.
“Mỗi món quà nhỏ trao đi cũng là một cách gieo hạt giống thiện lành”, đại đức nói.
Giữa dòng người nô nức đến chùa trong những ngày đầu năm mới, chị Phạm Thị Năm đến từ xã Phù Dực, tỉnh Hưng Yên cùng gia đình thành tâm dâng hương, gửi gắm những ước nguyện giản dị cho một năm bình an tại chùa Phúc Long.

Chị Phạm Thị Năm đến từ xã Phù Dực, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thanh Lương
Với chị, chùa Phúc Long đã trở thành nơi gắn bó suốt nhiều năm qua. Mỗi chiều mùng 1 Tết, dù công việc bận rộn đến đâu, gia đình chị vẫn giữ thói quen đến chùa, như một cách khởi đầu năm mới trong sự tĩnh tại.
Chị chia sẻ rằng việc đi chùa đầu năm không phải để cầu mong những điều to lớn hay vật chất, mà đơn giản là mong gia đình luôn mạnh khỏe, thuận hòa. Qua những chuyến cũng là dịp để chị dạy các con về lòng biết ơn, về sự hướng thiện và cách sống chan hòa với mọi người xung quanh.
Lắng nghe những lời chia sẻ của Đại đức Thích Quảng Tịnh về việc giữ tâm an giữa cuộc sống nhiều bộn bề, chị nhận ra rằng hạnh phúc không phải là điều xa xôi, đôi khi đó chỉ là sự bình yên trong mái ấm, là khả năng sống chậm lại để trân trọng những điều giản dị đang hiện hữu.
“Chỉ cần trong nhà mọi người thương yêu nhau đã là một mùa Xuân trọn vẹn”, chị chia sẻ.
Từ những phong bao lì xì trao gửi tới các bệnh nhi trong những ngày đầu năm đến những lời chia sẻ giản dị về cách tu tập giữa đời sống thường nhật, mùa Xuân nơi cửa Phật hiện lên không chỉ là mùa lễ bái, mà còn là mùa của sự kết nối và hướng thiện.
Những điều tưởng chừng rất nhỏ, một món quà được chuẩn bị bằng cả tấm lòng, một lời chúc bình an trao đúng lúc, hay chỉ là vài phút tĩnh lặng để lắng nghe chính mình đều có thể trở thành khởi đầu cho những điều tốt đẹp.

Cảnh chùa Phúc Long ngày đầu năm đẹp yên bình. Ảnh: Thanh Lương
Khi con người biết dừng lại giữa nhịp sống bận rộn để nhìn lại mình, biết quan tâm tới người khác, những hạt giống thiện lành sẽ dần được gieo trồng.
Xuân vì thế không chỉ gói gọn trong những lời cầu mong may mắn hay thành công, mà còn hiện hữu trong cách mỗi người biết sẻ chia nhiều hơn, biết cảm thông trước những khác biệt và biết giữ cho tâm mình bình an giữa những biến động của cuộc sống.
Có lẽ, mùa Xuân đẹp nhất không nằm ở thời khắc chuyển giao của đất trời, mà bắt đầu từ chính sự chuyển hóa trong lòng người. Khi mỗi trái tim mở ra với yêu thương và thiện ý đó cũng chính là lúc mùa Xuân thực sự đến với mỗi chúng ta.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mùa Xuân không chỉ là thời khắc đoàn viên mà còn là dịp lan tỏa yêu thương và nuôi dưỡng tâm an. Từ chương trình lì xì cho bệnh nhi đến những lời chia sẻ đầu năm nơi cửa Phật, nhiều giá trị tốt đẹp đang được gieo mầm.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Sáng mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ (18/2), trong tiết xuân se lạnh và mưa nhẹ, lễ hội đua thuyền truyền thống tại Làng văn hóa Trù Ninh, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách đến cổ vũ.
Văn Thanh
Bình Yên
Minh Tân - Vũ Linh
Hải Hà
Đan Quế
Đăng Tân
Thanh Lương
Văn Thanh
Hải Anh
Bình Yên
Bảo Anh - Minh Nguyệt
Văn Thanh
Hương Trà
Đăng Tân
Hương Trà
Đăng Tân
Trần Hiệp - Ngọc Diễm