Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Những mùa Xuân theo nhau về phố

Thanh Lương

Chủ nhật, 15/02/2026 - 08:00

(Thanh tra) - Ngày cận Tết, Hà Nội dường như bước vào một nhịp sống đặc biệt, vừa vội vã, vừa chậm rãi. Những con đường như Mỹ Đình, Tố Hữu hay các khu chợ hoa tạm thời bỗng trở thành “mảnh ghép Xuân”, nơi sắc đào, mai, quất và lan cùng nhau khoe hương sắc.

Ở đó, không chỉ có chuyện mua bán. Mỗi gốc cây, mỗi cành hoa đều mang theo một hành trình từ miền núi, miền Trung hay những vùng trồng hoa xa xôi hội tụ về Thủ đô trong những ngày cuối năm.

Giữa dãy đào hồng phớt trải dài trên vỉa hè khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, anh Trần Văn Hoạch, người con của cao nguyên Mộc Châu, vẫn đang tất bật chỉnh lại từng thế cây, chờ khách ghé xem.

Anh Trần Văn Hoạch mang đào từ Mộc Châu xuống Hà Nội phục vụ thị trường Tết. Ảnh: Thanh Lương

Gia đình anh Hoạch trồng hơn nghìn gốc đào trên đất Mộc Châu. Nhiều năm nay, cứ mỗi dịp tháng Chạp, anh lại rời nương vườn, đưa đào xuống Hà Nội bán ở khu vực Mỹ Đình và một số điểm khác trong thành phố.

Anh Hoạch chia sẻ, năm nay thời tiết ấm bất thường khiến đào nở sớm hơn dự tính. Những nụ hồng bung cánh trước Tết làm vụ mùa mất gần một nửa doanh thu so với năm ngoái.

Với người trồng đào, hoa nở đúng thời điểm là điều quyết định giá trị. “Đào nở sớm là coi như mất giá”, anh nói, giọng trầm xuống nhưng vẫn giữ sự điềm đạm vốn có.

Hoa đào Mộc Châu nở dịp Tết mang vẻ đẹp dịu dàng với sắc hồng phớt thanh khiết, cánh hoa mỏng bung đều trong tiết trời xuân se lạnh. Ảnh: Thanh Lương

Anh Hoạch cho biết đào nhà anh vừa bán, vừa cho thuê, giá dao động từ 5 - 20 triệu đồng mỗi gốc tùy loại. Sau Tết, những cây cho thuê sẽ được thu lại để tiếp tục chăm sóc cho mùa sau.

Tuy nhiên, “năm nay thị trường chậm hơn, sức mua không cao như mong đợi”, anh nói.

Dẫu vậy, anh vẫn cố gắng giữ giá “mềm” để khách dễ lựa chọn. Điều anh mong nhất lúc này không phải là lợi nhuận, mà là sớm bán hết hàng để kịp trở về nhà trước đêm giao thừa.

“Chỉ còn hai ngày nữa là Tết rồi, giờ cố bán nhanh để về nhà ăn Tết thôi”, anh cười, ánh mắt ánh lên sự háo hức giản dị của người xa quê đang đếm ngược ngày đoàn viên.

Giữa những dãy hoa rực rỡ của chợ Tết, những chậu mai Bình Định vẫn lặng lẽ chờ người thưởng lãm. Anh Nguyễn Quang Thanh, chủ nhà vườn Nguyễn Quang Thanh (phường An Nhơn Bắc, Bình Định) đã có gần 10 năm đưa mai ra Hà Nội để bán mỗi dịp cuối năm.

Anh Nguyễn Quang Thanh, chủ nhà vườn Nguyễn Quang Thanh (phường An Nhơn Bắc, Bình Định) đang giới thiệu mai cho khách. Ảnh: Thanh Lương

Với anh, hành trình này không chỉ là chuyện buôn bán mà còn là cách mang sắc Xuân miền Trung hòa vào không khí Tết của Thủ đô. Tuy nhiên, năm nay việc tiêu thụ mai diễn ra chậm hơn hẳn mọi năm.

Anh Thanh cho biết, vườn mai rộng khoảng 1 hecta với hơn 5.000 cây của gia đình anh đã trải qua một mùa vụ đầy biến động. Mưa lũ xuất hiện đúng giai đoạn sinh trưởng quan trọng khiến nhiều cây bị ảnh hưởng. Sau đó, thời tiết lại diễn biến thất thường, làm một số lứa mai nở sớm hơn dự kiến, nên mùa mai năm nay cũng tạm coi là mất mùa.

Trong khi đó, chi phí đầu tư từ chăm sóc, vận chuyển đến thuê mặt bằng trưng bày đều tăng, khiến nỗi lo thu hồi vốn trở nên hiện hữu. Dẫu vậy, anh Thanh vẫn kiên nhẫn ở lại bên những chậu mai của mình, hy vọng người chơi hoa sẽ tìm đến vào những ngày cận Tết này.

Những chậu mai được bày bán có giá từ vài triệu đồng đến khoảng 5 - 20 triệu đồng, tùy theo dáng thế và độ tuổi; cũng có những chậu chỉ khoảng vài ba triệu, chậu rẻ nhất tầm 1,5 triệu đồng.

Với người trồng mai, mỗi cây không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn là công sức vun trồng suốt cả năm. “Năm nay chắc phải bán đến ngày cuối cùng mới về quê”, anh chia sẻ, ánh mắt vẫn dõi theo dòng người qua lại, chờ đợi những vị khách ghé mua.

Đi chợ hoa, với nhiều người, không đơn thuần là một hoạt động mua sắm mà giống như một cuộc dạo Xuân đầy thi vị. Không khí Thủ đô những ngày cuối năm rét nhẹ, đủ để khi rảnh, người ta có thể ra đường tìm kiếm cảm giác Tết đang đến gần.

Chị Nguyễn Thị Thanh Phương (phường Đại Mỗ) ghé xem cây mai. Ảnh: Thanh Lương

Chị Nguyễn Thị Thanh Phương (phường Đại Mỗ) ghé thăm khu vực trưng bày với ý định chọn một cây mai ưng ý, nhưng cũng tranh thủ lưu lại vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Với chị, mỗi mùa hoa đi qua đều gắn với những khoảnh khắc đáng nhớ của riêng mình.

Ông Lã Văn Được, cán bộ hưu trí sống tại phường Tây Mỗ khen mai nhà anh Thanh quá đẹp. Ảnh: Thanh Lương

Ông Lã Văn Được, cán bộ hưu trí sống tại phường Tây Mỗ, cùng hai người bạn thân thong thả dừng chân trước từng gian hàng đào, mai. Những vị khách này không vội vàng mà vừa ngắm hoa vừa trò chuyện rôm rả.

Những vị khách vừa ngắm mai vừa trò chuyện rôm rả. Ảnh: Thanh Lương

Ông Được chia sẻ, năm nào ông cũng dành khoảng 3 - 4 triệu đồng từ lương hưu để sắm vài chậu cây cảnh. Sống trong căn hộ chung cư, ông ưu tiên những dáng bonsai nhỏ gọn, phù hợp không gian nhưng vẫn đủ mang sắc Xuân với đào, quất, mai vào nhà. Với ông, “không cần to, chỉ cần có hoa là thấy Tết về”.

Trên đường Tố Hữu, anh Nguyễn Duy Tùng đang chủ động hạ giá nhiều chậu quất để kịp thu hồi vốn trước Tết.

Anh Nguyễn Duy Tùng, người bán quất trên đường Tố Hữu (Hà Nội). Ảnh: Thanh Lương

Những cây từng được bán với giá khoảng 4 triệu đồng vào đầu vụ nay giảm xuống còn gần 2 triệu đồng. Dù lượng người đến xem khá đông, sức mua vẫn chưa tăng tương xứng.

Giữa dòng xe tấp nập, những chậu quất vàng rực vẫn lặng lẽ đứng đó, như đang chờ gia chủ đến đón về để kịp góp chút sắc Xuân trong những ngày Tết đang đến rất gần.

Trái ngược với sự trầm lắng của đào, mai hay quất, thị trường lan năm nay ghi nhận sức mua khá tích cực. Anh Nguyễn Gia Phương, quản lý lan hiệu Takao Flower tại đường Đức Thọ cho biết, lượng khách tìm mua lan, đặc biệt để làm quà biếu dịp Tết, tăng rõ rệt so với cùng kỳ năm trước.

Anh Nguyễn Gia Phương, quản lý lan hiệu Takao Flower chia sẻ về giá lan năm nay. Ảnh: Thanh Lương

Theo anh, giá lan hiện dao động từ khoảng 280.000 - 350.000 đồng mỗi cành; tuy khách mua đông nhưng cửa hàng vẫn giữ mức ổn định ngày cận Tết.

Trong khi người mua lan để chưng trong nhà thường chờ sát ngày mới chọn lựa, thì dòng lan phục vụ nhu cầu biếu tặng lại được tiêu thụ sớm hơn, ngay từ những ngày đầu của mùa hoa.

Anh Nguyễn Gia Phương giới thiệu mẫu lan cho khách. Ảnh: Thanh Lương

Với màu sắc sang trọng, độ bền cao và ý nghĩa may mắn, lan trở thành lựa chọn phù hợp cho cả không gian sống lẫn quà tặng. Nhiều khách hàng cho biết họ ưu tiên chọn lan thay vì những loại cây cảnh cồng kềnh, nhất là trong bối cảnh sống tại căn hộ chung cư có không gian nhỏ ngày càng phổ biến.

Giữa thị trường hoa Tết nhiều biến động vì thời tiết, lan nổi lên như một điểm sáng, mang lại tín hiệu khả quan cho các nhà vườn và cửa hàng kinh doanh.

Đào từ Mộc Châu xuống Hà Nội, mai từ Bình Định ra Thủ đô... tạo cho phố phường Hà Nội ngày cận Tết càng trở nên rực rỡ sắc màu. Cùng với đó là những câu chuyện rất đời thường, bắt đầu từ hoa, từ thời tiết đến cuộc sống mưu sinh và mong muốn giản dị của người trồng hoa: “Bán xong để kịp trở về nhà trước đêm giao thừa”.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Những mùa Xuân theo nhau về phố

Những mùa Xuân theo nhau về phố

(Thanh tra) - Ngày cận Tết, Hà Nội dường như bước vào một nhịp sống đặc biệt, vừa vội vã, vừa chậm rãi. Những con đường như Mỹ Đình, Tố Hữu hay các khu chợ hoa tạm thời bỗng trở thành “mảnh ghép Xuân”, nơi sắc đào, mai, quất và lan cùng nhau khoe hương sắc.

Thanh Lương

08:00 15/02/2026
Thanh Hoá: Quyết liệt ngăn chặn tình trạng xin ăn biến tướng dịp Tết Nguyên đán

Thanh Hoá: Quyết liệt ngăn chặn tình trạng xin ăn biến tướng dịp Tết Nguyên đán

(Thanh tra) - Ngày 14/2, Công an Thanh Hoá thông tin, đã đồng loạt ra quân quyết liệt, tập trung xử lý dứt điểm tình trạng lang thang xin ăn, chèo kéo khách tại các điểm du lịch tâm linh; tăng cường, kiểm soát chặt chẽ các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, tình trạng “chặt chém” giá cả, bảo đảm cho Nhân dân và du khách vui Xuân, đón Tết an toàn, văn minh trên địa bàn tỉnh.

Hương Trà

21:06 14/02/2026

Tin mới nhất