Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đòi bỏ học vì bị công an vào trường áp giải

Thứ năm, 22/09/2016 - 18:26

(Thanh tra) - Bị nghi ngờ liên quan tới vụ việc xích mích đánh nhau, em Nguyễn Ngọc Trung (học sinh lớp 9B, Trường THCS Dray Bhăng, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) bị Phó Công an xã vào tận trường áp giải về trụ sở ngay trong buổi lễ khai giảng của trường.

Trường THCS Dray Bhăng nơi em Trung bị Công an xã áp giải trong ngày khai giảng. Ảnh: QA

Chiều 22/9, ông Nguyễn Ngọc Nam (cha của em Trung), cho biết kể từ ngày 5/9 đến nay, em Trung vẫn không chịu đến trường vì tâm lý hoang mang trước vụ việc bị công an dẫn giải đi trước toàn trường ngay trong lễ khai giảng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy cơ quan chức năng giải quyết rõ ràng vụ việc.

Trước đó, sáng 5/9, Trung đang dự lễ khai giảng ở trường thì bất ngờ ông Trần Tuấn - Phó trưởng Công an xã Dray Bhăng tới và bảo Trung ra ngoài. Thấy Trung không chịu đi, ông Tuấn liền áp giải Trung ra phía cổng trường. Lúc này, Trung vẫn không chịu đi theo, ông Tuấn liền mở cốp xe lấy còng số 8 ra hù dọa và gọi một công an khác tới áp giải Trung lên xe máy chở đi.

Em Trung cho biết, tại trụ sở UBND xã, chú công an lớn tiếng quát nạt bắt khai nhận hành vi đánh bạn nhưng em không viết mà chỉ khóc. Sau đó, chú công an này nhận được điện thoại của ai đó thì chở em quay lại trường học.

Theo ông Nam, vào ngày 1/9 giữa Trung, Hiếu (em của Trung) với Hiệp, Hải (bạn học cùng khối 7 với Hiếu) xảy ra xích mích, đánh nhau làm mắt kính của Hiệp rớt xuống đất bị vỡ. Tuy nhiên, Trung chỉ có mặt, đứng ngoài chứ không phải tham gia đánh nhau. Sau đó, 3 phụ huynh đã hòa giải, đền mắt kính cho cháu Hiệp, và hòa giải các cháu với nhau.

Ông Nam cũng cho biết, gia đình không hề nhận được giấy thông báo hay triệu tập của phía công an. Đến khi Trung bị giải đi, gia đình nhận được điện thoại cô giáo thông báo cháu bị bắt mới biết. Lúc chạy đến trụ sở UBND xã thì được biết cháu đã được chở đi đâu không ai rõ. Chạy lại về trường thì thấy Trung đang khóc nức nở.

Chiều 22/9, ông Nguyễn Văn Khánh - Trưởng Công an xã Dray Bhăng cho biết việc cháu Trung bị mời về trụ sở làm việc là có thật. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm nên đồng chí Tuấn có để xảy ra sai sót trong quy trình làm việc. Sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã cũng chỉ đạo đồng chí Tuấn viết bản trường trình và nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

“Gia đình đã động viên cháu Trung tới trường nhưng đến nay cháu cũng không chịu và khăng khăng đòi bỏ học. Chúng tôi yêu cầu phía Công an xã tổ chức xin lỗi công khai trước toàn trường để cháu khỏi mặc cảm với bạn bè nhưng đến nay họ không đáp ứng”, ông Nam cho biết.

Quỳnh Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Một mùa Xuân mới của Đồng Nai sau hợp nhất

Một mùa Xuân mới của Đồng Nai sau hợp nhất

(Thanh tra) - Xuân này, Đồng Nai đón Tết trong một tâm thế rất khác. Sau cuộc hợp nhất lớn của bộ máy hành chính, vùng đất công nghiệp năng động bước vào mùa Xuân đầu tiên của một chặng đường mới - gọn hơn trong tổ chức, rõ hơn trong trách nhiệm và mạnh mẽ hơn trong khát vọng phát triển. Giữa sắc Xuân lan tỏa, Đồng Nai không chỉ nhìn lại một năm nhiều chuyển động, mà còn hướng về phía trước với niềm tin và kỳ vọng cho năm 2026.

Minh Nghĩa

13:35 19/02/2026
Hồi sinh vùng lũ Đắk Lắk

Hồi sinh vùng lũ Đắk Lắk

(Thanh tra) - Những ngày giáp Tết, trên vùng đất từng oằn mình trong lũ dữ, những ngôi nhà mới kiên cố được hoàn thành, mang theo hơi ấm của mùa Xuân, của tình người và niềm tin hồi sinh cho bà con vùng lũ Đắk Lắk.

06:35 19/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm