Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ấm lòng sĩ tử mùa thi

Thứ hai, 04/07/2016 - 15:33

(Thanh tra) - Trong những ngày diễn ra Kỳ thi THPT Quốc gia 2016, tại Hà Nội, hàng ngàn suất cơm, nước uống, chuyến xe... miễn phí đã đến với thí sinh và người nhà làm ấm lòng, tiếp sức cho các sĩ tử mùa thi.

Những suất cơm miễn phí được các bạn tình nguyện viên của Câu lạc bộ Cơm 5.000 Hà Nội phát cho sĩ tử và người nhà tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: TTH

Ngay từ ngày thi đầu tiên, tại các địa điểm thi của Trường Đại học (ĐH) Sư phạm Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân… hàng trăm suất cơm miễn phí phục vụ sĩ tử và người nhà đã được các tình nguyện viên Câu lạc bộ Cơm 5.000 đồng Hà Nội phát hết. Ngoài những suất cơm miễn phí, sĩ tử và người nhà còn được hỗ trợ nước uống, bánh mì, quạt mát tiếp sức sau 3 giờ đồng hồ trong phòng thi căng thẳng.

Nhiều thùng nước miễn phí cũng được chuyển đến tay sĩ tử và người nhà. Ảnh TTH

Bạn Ngạc Thị Thùy Linh, sinh viên năm nhất, Trường ĐH Chính sách và Phát triển - thành viên của Câu lạc bộ Cơm 5.000 Hà Nội chia sẻ: "Để thức ăn giữ nguyên được hương vị, các tình nguyện viên phải thức dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị. Khoảng 8 giờ sáng các công đoạn chế biến hoàn tất, chúng em tiến hành chia các suất cơm và 10 giờ mang phát tới các địa điểm thi để phục vụ sĩ tử và người nhà. Để đảm bảo thực đơn đầy đủ dinh dưỡng, nóng hổi, các thành viên trong nhóm phải làm việc từ tối hôm trước. Các nguyên liệu khô, được chuẩn bị cách đây khoảng 1 tuần. Còn lại các loại rau xanh và thực phẩm tươi, chúng em dùng tới đâu mua tới đó. Nguồn gốc được mua từ hệ thống siêu thị Vinmart có chứng nhận an toàn thực phẩm nên rất đảm bảo vệ sinh".

Đón nhận suất cơm nóng hổi từ tay các tình nguyện viên, chị Lan - phụ huynh đến từ huyện Ba Vì có con dự thi tại điểm Trường ĐH Sư phạm Hà Nội xúc động: “Nhà ở xa đưa con lên thành phố dự thi "lạ nước lạ cái", ngày hè nóng nực tôi rất lo vấn đề ăn uống cho con vì sợ không bảo đảm vệ sinh, nhưng giờ được các bạn tình nguyện viên ở đây giúp đỡ, phát cơm miễn phí như thế này tôi rất yên tâm".

Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của các anh chị tình nguyện viên, thí sinh Nguyễn Lan Hương (huyện Đông Anh) cho biết: “Phải dậy sớm đi xe máy từ nhà lên cho kịp giờ thi nên 2 bố con ăn uống tạm trên đường. Thi xong, bụng đói nhưng chưa biết tìm quán nào ăn tạm. Rất may, vừa ra khỏi cổng trường, 2 bố con đã nhận được 2 suất cơm miễn phí từ tay các anh chị tình nguyện viên, bố con em rất xúc động”.

Nhóm "Chia sẻ yêu thương" đã quy tập nhiều bạn trẻ có xe máy để đưa đón miễn phí sĩ tử và người nhà. Ảnh: TTH

Nhiều tổ chức tình nguyện khác cũng "chia lửa" cùng sĩ tử trong những ngày thi bằng cách chở xe miễn phí. 

Nhóm "Chia sẻ yêu thương" đã quy tập nhiều bạn trẻ có xe máy để đưa đón miễn phí sĩ tử và người nhà.

Bạn Nguyễn Công Hoan, thành viên của nhóm chia sẻ: “Nhóm có khoảng 15 xe tập hợp ở 3 điểm thi là ĐH Sư phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy để đưa đón thí sinh. Nhóm đã chuẩn bị từ ngày 29/6 và trong các ngày thi từ 1 - 4/7 nhóm đã có mặt tai các điểm thi từ sáng sớm đến chiều muộn để đưa đón thí sinh”.

"Cửa hàng đường phố" quyên góp sách vở, quần áo, giày dép... phát miễn phí cho thí sinh dự thi. Ảnh: TTH

"Cửa hàng đường phố" do bạn Phạm Thị Thảo làm Trưởng nhóm cũng đã quyên góp sách vở, quần áo, giày dép... phát miễn phí cho thí sinh dự thi. Thảo chia sẻ: “Nhóm hiện có 9 thành viên, hoạt động chủ yếu để chia sẻ tình yêu thương, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trên đường phố. Trong mùa thi này nhóm đã quyên góp từ các nhà hảo tâm được 3 bao giày dép, 10 bao quần áo, hàng trăm cuốn sách vở phát miễn phí cho thí sinh và người nhà”.

Tấm lòng hảo tâm của các tổ chức và cá nhân khiến sĩ tử và người nhà cảm thấy ấm lòng trong mùa thi năm nay. “Đây là lần đầu tiên tôi đưa con đi thi tốt nghiệp THPT quốc gia nhưng thấy nhiều chương trình miễn phí hỗ trợ phụ huynh và học sinh rất ý nghĩa vừa thiết thực. Thực sự thấy ấm lòng” - bác Trần Thanh Sơn (huyện Ba Vì) xúc động nói.

Hải Trần

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hang Hỏa Tiễn – Nơi tuổi xuân hóa lửa: Kỳ 2: Lửa thiêng còn cháy

Hang Hỏa Tiễn – Nơi tuổi xuân hóa lửa: Kỳ 2: Lửa thiêng còn cháy

(Thanh tra) - 60 năm sau ngày 33 thanh niên xung phong ngã xuống tại hang Hỏa Tiễn, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, ngọn lửa ký ức vẫn chưa bao giờ tắt. Từ một hang đá từng nhuốm màu bom đạn, nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ, nhắc nhớ về giá trị của hòa bình, về món nợ ân tình của hôm nay với những người đã gửi tuổi xuân cho Tổ quốc.

Văn Thanh

16:06 01/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm