Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 30/11/2012 - 21:41
(Thanh tra)- Thời gian gần đây, ở các vùng nông thôn thuộc các xã ven biển như Xuân Thành, Xuân Mỹ, Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) liên tiếp xảy ra tình trạng trâu, bò bị trộm bắt mất trong đêm khiến người dân hoang mang, lo lắng.
Ông Nguyễn Ngọc Đệ bên chuồng bò trống không. Ảnh: Yến Yến
Gần đây nhất, vào ngày 23/11, tại thôn 12, xã Xuân Thành, gia đình bà Trần Thị Bốn đã bị kẻ gian trộm mất 3 con bò. “Từ hôm bị mất bò, tôi như người mất hồn, mất ăn, mất ngủ. Toàn bộ tài sản gia đình được 3 con bò, giờ bị trộm lấy mất rồi, không biết lấy gì mà làm đây nữa”.
Đối với người dân làm nông nghiệp, trâu, bò không chỉ là phương tiện để sản xuất mà còn là khối tài sản có giá trị lớn, nên khi tình trạng trộm cắp trâu, bò liên tiếp xảy ra, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn rất hoang mang và lo lắng.
Tương tự trường hợp của bà Bốn, rạng sáng ngày 20/11, gia đình ông Nguyễn Ngọc Đệ và ông Trương Văn Thảo, cùng trú tại thôn 9, xã Cổ Đạm cùng lúc mất 2 con bò trong đêm. Mặc dù chuồng bò đã được khóa cẩn thận, nhưng không hiểu sao chỉ trong một đêm, các đối tượng vẫn lẻn vào dắt đi dễ dàng. “Kẻ trộm thường lợi dụng lúc đêm khuya để hành động. Mặc dù chúng tôi đã khóa chuồng cẩn thận, nuôi chó dữ trong nhà nhưng không hiểu bằng cách nào, chúng đưa được cả con trâu, bò ra ngoài mà không có tiếng động gì. Sợ chúng manh động, mang theo cả vũ khí, dao, mác để khi có bị bại lộ thì sẽ tìm cách chống trả nên người dân chúng tôi rất lo sợ”, ông Nguyễn Ngọc Đệ nói.
Bà Trần Thị Bốn vừa mất 3 con bò cùng lúc
Không riêng gì bà Bốn, ông Đệ và ông Thảo mà nhiều người dân tại các xã Xuân Mỹ, Xuân Thành, Cổ Đạm liên tiếp là những nạn nhân của bọn trộm cắp trâu bò, như gia đình anh Phan Văn Sử, trú tại thôn 3 xã Cổ Đạm mất 1 con bò trị giá gần 30 triệu đồng; gia đình anh Lê Văn Huề cùng thôn ngày 22/10 cũng đã bị kẻ gian đột nhập và bắt mất 2 con bò trị giá hơn 70 triệu đồng; ông Dương Em cùng xã Cổ Đạm cũng bị mất 2 con bò trị giá hơn 50 triệu đồng. May mắn hơn có anh Phan Văn Hoan, mặc dù kẻ trộm đã dắt bò ra được một đoạn, nhưng khi nghe hô hoán đã thả bò lại và lẩn trốn.
Rút kinh nghiệm từ những vụ trộm trâu, bò gần đây, người dân trong thôn đã tìm mọi biện pháp, kể cả thức trắng đêm thay nhau canh chừng.
Anh Phan Đình Thân, Phó trưởng Công an xã Cổ Đạm cho biết: “Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn xã đã xảy ra 10 vụ trộm cắp trâu, bò, thiệt hại của nhân dân hàng trăm triệu đồng. Các đối tượng rất manh động và tinh vi, lợi dụng vào đêm khuya vắng vẻ và những khu nhà cạnh đồng ruộng, đường đi để dễ tẩu tán. Hiện nay, xã đã thắt chặt công tác an ninh và gấp rút điều tra để sớm tìm ra được những đối tượng trộm cắp trâu, bò.
Hi vọng, trong thời gian tới, chính quyền địa phương cũng như lực lượng chức năng sớm có biện pháp xử lý những kẻ trộm trâu bò để người dân an tâm sản xuất.
Yến Yến
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2035 của UBND tỉnh Hưng Yên không chỉ là một văn bản hành chính, mà là cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong việc bảo vệ phẩm giá và tương lai của mỗi người dân.
Trần Quý
(Thanh tra) - Trong bối cảnh tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, UBND xã Thiện Hòa đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2026, với tinh thần thiết thực, đồng bộ và hướng mạnh về cơ sở.
Trần Quý
Đan Quế
Trần Quý
Hòa Bình
Phương Hiếu
Thái Nam
Thanh Nhung
Thanh Lương
PV
Uyên Trinh
Trần Quý
PV
Quang Dân
Trọng Tài