Đền Thương (Ba Vì):
Bao giờ hết nhếch nhác, lộn xộn?
Cập nhật lúc 06:13, Thứ hai, 22/02/2016 (GMT+7)
(Thanh tra) - Đầu Xuân là dịp du khách chọn Đền Thượng thờ Thánh Tản Viên (Sơn Tinh) và đền thờ Bác Hồ trên đỉnh non thiêng Ba Vì (thuộc địa phận Vườn quốc gia Ba Vì, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội) để cầu mong một năm mới an lành, hạnh phúc. Tuy nhiên, các hạng mục hạ tầng ở Khu du lịch tâm linh này chưa đáp ứng được nhu cầu thăm quan của du khách.
Cảnh tượng nhếch nhác, lộn xộn... ở Khu du lịch tâm linh này bao giờ mới hết? Ảnh: Trà Vân
Đây còn là nơi, nhiều gia đình đưa con, cháu lên thắp hương tỏ lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhằm giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, các hạng mục hạ tầng ở Khu du lịch tâm linh này chưa đáp ứng được nhu cầu thăm quan của du khách.
Chị Trần Lan Anh, Mỹ Đình, Hà Nội cho biết, năm nào tôi cũng chọn nơi đây là điểm du Xuân cho cả nhà. Ở đây, không gian, thiên nhiên, khu thờ tự tâm linh rất đẹp và ấm cúng. Nhưng công tác vệ sinh môi trường chưa bảo đảm, từ nhà vệ sinh công cộng đến các điểm dừng chân. Ban quản lý Vườn quốc gia Ba Vì thu 40.000 đồng/người, 20.000 đồng/xe ô tô, nếu đường tắc đi xe ôm thu thêm 20.000 - 30.000 đồng/người, thế nhưng, công tác phục vụ vẫn còn bất cập.
Nhếch nhác, lộn xộn... là những cảm nhận của phần lớn du khách khi đi lễ đầu năm tại Đền Thượng.
Những hình ảnh, PV chúng tôi ghi lại sáng 21/2:
Lượng khách quá đông, nhưng tại khu du lịch chỉ có một nhà hàng đáp ứng được khoảng 50 - 70 người, nên du khách đành ăn uống khắp mọi nơi
Ăn xong, dưới chân họ là những đống rác với đủ loại...
Tiếp đến, tranh thủ làm vài ván bài ăn tiền ngay giữa thanh thiên bạch nhật nhưng chẳng có lực lượng nào nhắc nhở
Nhiều xe công vẫn nghiễm nhiên đi lễ, dù đã có lệnh cấm...
Đội xe ôm gồm 15 chiếc của Ban quản lý phục vụ liên tục, với mức giá từ 20.000 - 30.000 ngàn đồng/người
Mới 9 giờ sáng, đoạn đường lên Đền Thượng đã tắc hàng cây số. Từ đầu Tết Nguyên đán đến nay, lượng khách đến với khu du lịch tâm linh tăng đột biến.
Trà Vân