Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

“Thần y” hay kẻ lừa bịp?

Chủ nhật, 04/08/2013 - 14:39

(Thanh tra)- Hơn 20 năm qua, người đàn bà mù chữ Ksor H’Hom ở làng plei Kép, phường Đống Đa, TP Pleiku, Gia Lai được ví như vị “thần y” chữa khỏi cho nhiều người bằng một loại dược liệu vô cùng bí ẩn và đôi tay biết “bắt được con bệnh”. Lời đồn thổi về vị “thần y” này ngày một vang xa, kéo theo nhiều câu chuyện được thêu dệt đầy huyền bí liên quan đến lá ngăl có tác dụng chữa bách bệnh…

“Thần y” Ksor H’Hom (bên trái) có thể chữa bệnh chỉ qua bàn tay cảm nhận và đuổi được con bệnh? Ảnh: Nguyên Phê

 Đôi tay “Yàng” ban tặng và lá ngăl bí ẩn...

Thừa kế bí quyết chữa bệnh bằng tay của bà nội, bà H’Hom cho rằng “Yàng - Trời”, đã ban cho mình một đôi bàn tay có thể “bắt được con bệnh” và hái lá thuốc chữa bách bệnh, từ đau lưng đến vô sinh… Thậm chí, những người mắc bệnh ung thư ở giai đoạn cuối cũng có thể chữa khỏi!

Bà H’Hom kể rằng, bà biết chữa nhiều bệnh từ nhỏ, nhưng phải đợi đến khi được bà nội nhờ “Yàng” truyền cho bí quyết về lá ngăl, cùng đôi bàn tay biết bắt bệnh chỉ qua một giấc mơ. Trong khi đó, bà H’Hom mù chữ và không hề biết một chút gì về y lý.

Theo phương thức trị liệu của bà, những người bệnh được bà dùng tay nắn, bóp vào nơi đau mỗi ngày 2 lần và cho uống thuốc lá do chính tay bà hái và nấu sẵn.Bà H’Hom quả quyết, bệnh ung thư sẽ được bà chữa sẽ khỏi với điều kiện người mắc bệnh phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn uống kiêng, vững tin vào tài chữa bệnh của bà và chấp nhận.... điều trị lâu dài. “Từ trước đến nay, tôi đã chữa được cho hàng nghìn người khỏi bệnh, nhất là bệnh vô sinh. Đặc biệt, khi có bầu rồi, muốn có con trai hay con gái, thì tôi cũng có thể “phù phép” để sinh con theo ý muốn”, bà H’Hom nói.Vì vậy, mỗi ngày tại nhà bà thu hút hàng chục người mắc bệnh nan y từ khắp các tỉnh Đồng Nai, Bình Định, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông… tìm về. Theo đó, làng Kép như sôi động hẳn lên.  Lá ngăl dùng chữa bệnh và nồi thuốc do chính tay “thần y” H’Hom nấu mới linh nghiệm. Ảnh: Nguyên Phê

Có bệnh thì phải lặn lội tìm thầy...

Lời đồn thổi về “thần y” H’Hom có bàn tay chữa bệnh bách bệnh khiến căn nhà của bà giống như một cơ sở khám bệnh ngoài luồng, luôn tấp nập người vào ra.  Phòng khám bệnh của bà thật đơn giản, chỉ tấm ri đô che một góc, còn lại bày la liệt quần áo, chiếu chăn… để người bệnh nghỉ lại và điều trị. Do chu kỳ chữa bệnh mỗi lần kéo dài 1 tuần, nên hầu hết các bệnh nhân đều phải tá túc lại nhà bà, nằm la liệt khắp phòng và kéo dài xuống cả nhà bếp, ra sân vườn.

Theo chị Kim Huyền, một bệnh nhân đi chữa bệnh hiếm muộn, bà H’Hom chỉ dùng tay nắn bóp ở vùng bụng. Còn chị Châu Thị Hiệp, một bệnh nhân bị bướu Bazơđô (trú xã Đoàn Kết, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum) hiện chữa bệnh tại đây, thổ lộ: “Tôi bị bệnh đã lâu, từng đi nhiều bệnh viện điều trị nhưng không dứt. Hơn 1 năm nay được H’Hom chữa, nay bệnh đã bớt được khoảng 50%...”.

Anh Ó (Đông Vân, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) dành dụm cả năm được ít tiền mang vợ đến nhờ H’Hom chữa trị vô sinh. Anh cho biết, vợ chồng anh chữa 2 năm nay nhưng vẫn chưa khỏi bệnh, mỗi lần đi chữa bệnh, vợ chồng anh phải xách theo cả nồi niêu, gạo, mắm… để ở lại, vì mỗi lần chữa là 7 ngày, phải chi tiêu hết 1,5 triệu đồng; 3 tháng sau lại đến chữa tiếp cho đến khi nào có bầu thì đến lấy thuốc dưỡng thai.

Trước đó, chúng tôi được một cặp vợ chồng sống tại phường Yên Đỗ, TP Pleiku cho biết, hai vợ chồng cưới nhau hơn 10 năm nhưng không có con, vì ở cách nhà H’Hom không xa nên đến nhờ bà chữa trị. Sau thời gian dài tốn hàng chục triệu đồng mà vẫn không có kết quả gì, anh chị phải xin một đứa trẻ về làm con nuôi.

Theo tìm hiểu của PV, việc khám bệnh của bà H’Hom tại nhà đã nhiều lần bị các cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản đình chỉ hoạt động. Tuy nhiên, những bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo, y học hiện đại bó tay vẫn nuôi hy vọng về biệt tài chữa bệnh kỳ lạ của vị “thần y” mù chữ này.

 Nguyên Phê

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cần Thơ: Thu hồi công bố đủ điều kiện khám sức khỏe của Phòng khám đa khoa Ngọc Thạch

Cần Thơ: Thu hồi công bố đủ điều kiện khám sức khỏe của Phòng khám đa khoa Ngọc Thạch

(Thanh tra) - Sau phản ánh về hoạt động khám sức khỏe xin việc “siêu nhanh”, Sở Y tế TP Cần Thơ kiểm tra đột xuất Phòng khám đa khoa Ngọc Thạch, phát hiện nhiều tồn tại trong điều kiện hoạt động, nhân sự và quản lý hồ sơ. Cơ quan quản lý đã yêu cầu ngừng khám sức khỏe, thu hồi công bố đủ điều kiện và tiếp tục xem xét xử lý vi phạm.

Phú Đức

20:01 16/09/2026
Cà Mau dự kiến đầu tư 1.776 tỷ đồng nâng cấp 64 trạm y tế xã, phường

Cà Mau dự kiến đầu tư 1.776 tỷ đồng nâng cấp 64 trạm y tế xã, phường

(Thanh tra) - Tỉnh Cà Mau dự kiến dành 1.776 tỷ đồng đầu tư, nâng cấp 64 trạm y tế xã, phường đến năm 2030. Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu việc đầu tư phải có trọng tâm, tránh dàn trải, lãng phí, đồng thời gắn cơ sở vật chất với thiết bị y tế, hạ tầng số, nhân lực và hiệu quả vận hành sau đầu tư.

Chu Tuấn

17:46 16/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm