Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kiểm điểm nữ hộ sinh tắm bé sơ sinh vào chậu nước nóng

Thứ hai, 25/07/2016 - 13:48

(Thanh tra) - Một cháu bé sơ sinh ở Thanh Hóa bị bỏng nước nóng từ rốn đến chân do sự tắc trách của nữ hộ sinh ở Bệnh viện Đa Khoa huyện Hà Trung khi mang cháu tắm vào chậu nước nóng. Sau sự việc, nữ hộ sinh đã bị kiểm điểm, thuyên chuyển công tác sang Phòng Điều dưỡng.

Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung, nơi nữ hộ sinh bị kiểm điểm. Ảnh: VT

Vào cuối tháng 4/2016 vừa qua, một bé sơ sinh thiếu tháng của gia đình chị Phạm Thị Lý (xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) suýt bị chôn sống vì bác sỹ ở Bệnh viện Đa khoa Hà Trung kết luận cháu bé đã tắt thở và bàn giao về cho gia đình lo hậu sự. Tuy nhiên, gia đình chị Lý phát hiện cháu bé vẫn còn sống và chuyển tuyến lên Bệnh viện Phụ sản tỉnh cấp cứu. Hiện tại, cháu bé đã xuất viện về nhà. Kết luận cháu bé đã tắt thở của các bác sỹ khiến gia đình cháu bé và dư luận vô cùng bức xúc.

Dư luận về sự việc trên chưa kịp chìm xuống thì người dân lại xôn xao tiếp một sự việc khác “nhắc nhở” lại việc tắc trách của nữ hộ sinh Bệnh viện Đa khoa Hà Trung làm bỏng một bé sơ sinh khác vì tắm nhầm bé vào chậu nước nóng. Cụ thể, ngày 15/1/2016, chị Hoàng Thị H. (ở thôn 3, xã Hà Ninh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) sinh con gái thứ 2 ở Bệnh viện Đa khoa Hà Trung với cân nặng 3,7kg, khỏe mạnh bình thường. Sau khi sinh xong, cháu bé được nữ hộ sinh Lê Thị Chuyên đưa đi tắm. Tuy nhiên, chị Chuyên làm cháu bé bị bỏng từ chân lên đến ngang bụng do đặt cháu nhầm vào chậu nước nóng.

Khi bị bỏng, nửa dưới cơ thể của cháu bị bỏng rộp nước, da đỏ ửng như gấc. Gia đình nạn nhân phát hiện cháu bé bị bỏng nên yêu cầu bệnh viện chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để điều trị. Hơn 10 ngày sau cháu bé mới được xuất viện.

Hiện tại, vì tiêm nhiều kháng sinh nên cháu bé chỉ nặng hơn 6kg dù đã được 6 tháng tuổi. Ở chân cháu bé vẫn còn nhiều vết sẹo do bỏng nước nóng.

Trao đổi vấn đề này với PV, ông Tống Văn Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Trung xác nhận: “Sự việc trên đã xảy ra cách đây 6 tháng. Vì ngành Y là một ngành khoa học chính xác tương đối nên không thể tránh khỏi thiếu sót. Trước Tết, thời điểm này rất rét, nên tắm cho bé trong phòng tắm kín có nóng lạnh. Cô nữ hộ sinh pha tỉ lệ nóng không hợp lệ vì tưởng cái nóng vừa cho mình sẽ vừa cho trẻ nên mới làm cháu bé bị bỏng và sau đó bé được chuyển lên tỉnh”.

Sau khi sự việc xảy ra, dù cháu bé đã chuyển lên tỉnh nhưng chúng tôi đã đến thăm nom cháu, động viên gia đình. Còn nữ hộ sinh đang công tác tại Khoa Sản của Bệnh viện đã bị kiểm điểm nghiêm túc và thuyên chuyển công tác sang Phòng Điều dưỡng từ tháng 3/2016.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 5 tháng nhưng Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Hà Trung đã để xảy ra 2 sự việc nghiêm trọng làm một bé suýt bị chết oan (24/4), một bé bị bỏng oan (15/1). Điều này làm người dân hoài nghi về chất lượng đội ngũ y bác sỹ tuyến dưới làm người bệnh không an tâm mỗi khi đến bệnh viện khám chữa bệnh. Đây cũng là hồi chuông nhắc nhở các bệnh viện tuyến huyện tránh để xảy ra những tai nạn không đáng có làm ảnh hưởng đến tính mạng con người và danh tiếng của người bác sỹ.

                                                     Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.

Nam Dũng

10:41 29/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm