Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 28/10/2015 - 12:46
(Thanh tra) – Sau khi được các bác sĩ tiến hành mổ lấy thai nhi, tử cung sản phụ Lương Thị Tuyết Thư (thôn 9, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) liên tục chảy máu. Tuy nhiên, phía bệnh viện chỉ có 2 đơn vị máu và đã truyền hết trong khi mổ nên tiến hành chuyển sản phụ lên tuyến trên để tiếp tục cấp cứu nhưng sau đó, sản phụ này đã tử vong.
Người nhà lo tang lễ cho chị Thư. Ảnh: Quỳnh Anh
Ngày 26/10, bác sĩ Y Lâm Niê, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khẳng định sản phụ Lương Thị Tuyết Thư tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk và trước khi chuyển viện, dấu hiệu sinh tồn của sản phụ Thư vẫn ổn. Tuy nhiên, theo bác sĩ Đoàn Sĩ Hoàng, Trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk thì chị Thư đã chết lâm sàng khi nhập viện.
Bác sĩ Hoàng Thị Minh Hường, Trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột cho biết, ngày 23/10, chị Thư trở dạ nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa Khoa TP. Buôn Ma Thuột để sinh. Do thai nhi quá lớn, các bác sĩ đã tiến hành mổ lấy thai nhi. Trước khi mổ, sức khỏe của sản phụ bình thường, quá trình mổ để lấy thai nhi cho sản phụ cũng diễn ra bình thường nhưng đến khi khâu tử cung thì thấy có rỉ máu. Do đó bác sĩ Hường cho thắt động mạch tử cung để cầm máu. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại, thấy cơ tử cung đoạn dưới có bầm nên Bệnh viện đã mời bác sĩ Đoàn Sĩ Hoàng thuộc tuyến trên đến hỗ trợ. Sau khi kiểm tra tình trạng của sản phụ Thư, bác sĩ Hoàng cho cầm máu, chỉ đạo đóng bụng và tiếp tục theo dõi trong phòng mổ thêm 30 phút nữa. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại thì thấy máu âm đạo của chị Thư vẫn còn chảy.
Cũng theo bác sĩ Hường, ca mổ kéo dài tuy nhiên Bệnh viện chỉ có 2 đơn vị máu và đã truyền hết trong khi mổ. Trong khi đó, Bệnh viện không thể lấy máu tươi để truyền cho bệnh nhân nên lúc này buộc phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để tiếp tục cấp cứu.
Bác sĩ Hoàng cho biết, nhận được tin báo của Bệnh viện, ông đã thăm khám cho sản phụ Thư và thấy máu trong tử cung vẫn đang chảy nên đã cho khâu cầm máu. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau khi tiến hành phẫu thuật cầm máu, ông lại được báo sản phụ Thư vẫn tiếp tục bị chảy máu âm đạo. Theo chẩn đoán, lúc này sản phụ Thư bị đờ tử cung thứ phát (tử cung không tự co lại được sau sinh) nên mất máu trở lại.
“Ngay sau khi yêu cầu chuyển viện, phía Bệnh viện tỉnh đã chuẩn bị 5 đơn vị máu, triệu tập đầy đủ các bác sĩ có liên quan, yêu cầu toàn bộ người nhà sản phụ có mặt tại Bệnh viện để xét nghiệm máu sẵn sàng cho việc lấy máu tươi, để chờ cấp cứu cho sản phụ Thư. Khi sản phụ được đưa đến, chúng tôi lập tức tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân ngay trên băng ca nhưng chị Thư đã tử vong lâm sàng và không thể cứu được nữa”, bác sĩ Hoàng nói.
Tuy nhiên, bác sĩ Hà Thị Thu Hiền, người theo xe cấp cứu đưa sản phụ Thư lên tuyến trên cho rằng, khi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk khoảng 30 phút chị Thư mới tử vong.
Bác sĩ Hoàng nhận định, một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Thư là do mất máu quá nhiều. Bởi ca mổ tại Bệnh viện tuyến dưới kéo dài quá lâu (hơn 2 tiếng). Sau đó, sản phụ này lại tiếp tục bị mất máu nên dẫn đến choáng mất máu không hồi phục được.
Quỳnh Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau khi ghi nhận 46 trường hợp nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm tại xã Tân Lập (Quảng Trị), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn yêu cầu điều tra và xử lý nghiêm vi phạm.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.
Nam Dũng
Hương Trà
Thanh Lương
Thanh Lương
Đăng Tân
Cảnh Nhật
B.S
B.S
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Thanh Lương
B.S
Thu Huyền
Đông Hà - Thanh Hoa - Chính Bình
Đông Hà
Đan Quế