Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Tuổi trẻ Đắk Lắk vừa thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, khẳng định truyền thống "Uống nước nhớ nguồn". Hàng ngàn đoàn viên, thanh niên đã dâng hương, thắp nến tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và quyết tâm viết tiếp câu chuyện hòa bình, xây dựng quê hương.
Vòng hoa mang dòng chữ "Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ" được dâng lên Đài tưởng niệm trong Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: DK
Tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk (phường Tân Lập), hàng ngàn trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ Đắk Lắk đã cùng hòa chung nhịp đập trong Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).
Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng gần 2.000 đoàn viên, thanh niên.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và đại diện các sở, ban, ngành, cùng gần 2.000 đoàn viên, thanh niên tham dự Lễ thắp nến tri ân. Ảnh: DK
Trong không khí thiêng liêng, tất cả đã kính cẩn nghiêng mình, mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk nhấn mạnh: "78 năm trôi qua, Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 không chỉ là mốc thời gian của lịch sử, mà là ngày để nhân dân, tuổi trẻ cả nước bày tỏ lòng biết ơn, ghi nhớ về những công lao của những con người đã hóa thân vào đất mẹ để quê hương được xanh trở lại, để non sông liền một dải, để lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp mọi miền đất nước".

Đồng chí Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: DK
Đồng chí cũng tự hào chia sẻ về những đóng góp thiết thực của tuổi trẻ Đắk Lắk trong những năm qua, thông qua các hoạt động ý nghĩa như: Phục dựng ảnh chân dung liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương - bệnh binh; hỗ trợ sửa chữa nhà, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức các bữa cơm nghĩa tình và hoạt động khám chữa bệnh.
Tuổi trẻ Đắk Lắk hôm nay quyết tâm viết tiếp câu chuyện hòa bình, đoàn kết, sáng tạo để xây dựng một tổ chức Đoàn vững mạnh, một thế hệ thanh niên xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhân dân và của những người đã ngã xuống.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm. Ảnh: DK
Dâng hương, thắp nến, tri ân sâu sắc
Ngay sau phần lễ, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã trang trọng dâng hương, đặt vòng hoa mang dòng chữ “Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ” tại Đài tưởng niệm.
Tiếp đó, hàng ngàn ngọn nến lung linh cùng hoa tươi và nén hương thơm đã được thắp sáng trên 2.300 phần mộ tại nghĩa trang, nơi yên nghỉ của những người con ưu tú của quê hương, đất nước đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đoàn viên, thanh niên thành kính đặt hoa và thắp hương trên mộ liệt sĩ. Ảnh: DK
Cùng thời điểm, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk cũng đã chỉ đạo các phường, xã trên toàn tỉnh đồng loạt tổ chức thắp nến tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sĩ, đài chiến công… ở địa phương, tạo nên một không khí tri ân đồng bộ và sâu rộng trên khắp địa bàn.
Lễ thắp nến tri ân là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục chính trị sâu sắc, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ; đồng thời phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ trẻ đối với thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng trên các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: DK
Ấm áp nghĩa tình với Mẹ Việt Nam anh hùng
Cũng trong chiều ngày 26/7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk và đồng chí Nguyễn Thao Giang, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Tô Thị Chiểu (sinh năm 1930) tại phường Tân Lập. Mẹ là người có con trai liệt sĩ Nguyễn Mạnh Tài đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đồng chí Lương Minh Tùng và Nguyễn Thao Giang thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Tô Thị Chiểu. Ảnh: DK
Tại đây, thay mặt tập thể Thường trực Tỉnh Đoàn, đồng chí Lương Minh Tùng đã kính chúc Mẹ Việt Nam anh hùng Tô Thị Chiểu sống an vui, trường thọ để tiếp tục truyền động lực, cảm hứng cho con, cháu và thế hệ trẻ mai sau. Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tình cảm ấm áp mà tuổi trẻ Đắk Lắk luôn dành cho những người đã có công lao to lớn với đất nước, là biểu tượng sống cho lòng yêu nước và sự hy sinh cao cả.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
(Thanh tra) - Ông H.M.P. (45 tuổi, ở Hà Nội) được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện vì cúm A biến chứng viêm phổi.
Chính Bình
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Bình Yên
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật