Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 24/12/2012 - 18:41
(Thanh tra) - Con nhà nghèo do thiếu dinh dưỡng nên cần đến những viên vitamin rẻ tiền. Ai nghèo cũng có thể ghé tiệm thuốc mua ít viên về phòng thân. Thứ thuốc ấy các đại gia chả thèm vì sơn hào hải vị không thiếu, có khi còn phải giảm bớt để tránh hậu quả thừa ăn!
Nhưng nói là nói vậy thôi, các đại gia cũng rất cần và rất khoái khẩu đối với những món gọi là… rác, là bạc cắc có đầy trong thiên hạ chỉ cần có quyền và nhất là biết cách thì quá ngon ăn!
Hiện cả nước có gần 200 triệu thuê bao điện thoại di động, và thật hiếm có ai mà trong một ngày không vô cớ bị nhận dăm cái tin nhắn rác của đủ thứ nơi không quen biết, và lạy trời… đừng quen biết! Quảng cáo thuốc ngừa thai gửi cho ông già, mỹ phẩm, nội y phụ nữ gửi búa xua kể cả vào di động các thầy tu. Có cả những tin nhắn lừa đảo cho biết vừa trúng thưởng này nọ, trả lời thì tài khoản bị nó trừ nghiến đi vài chục ngàn đồng!
Cũng được biết, cả nước có 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại di động, 347 công ty chuyên cung cấp dịch vụ tin nhắn giải trí (CSP); mỗi CSP lại ký kết với vài chục công ty vệ tinh khác để sử dụng các USB 3G có lắp SIM điện thoại và được kết nối với máy tính để phát tán tin nhắn rác tới các thuê bao di động trả trước với tốc độ lên tới 10.000 tin/giờ.
Bị làm khổ, nhưng… ai thèm tốn công cho cái việc đi khiếu nại đó. Nhưng các đại gia thì cứ bình chân hốt bạc từ những “rác” đó. Thống kê cho thấy, trong năm 2011, doanh thu từ dịch vụ tin nhắn rác của Viettel là 4.376 tỷ đồng, Mobifone là 1.475 tỷ đồng, Vinaphone là 1.222 tỷ đồng. Rác ngon quá trời như sơn hào hải vị vậy, dại gì mà quét?
Và bây giờ lại vừa có tin, chỉ vài ngày nữa khi sang năm 2013 trở đi người sử dụng thẻ ATM mỗi lần rút tiền nội mạng phải trả phí 1.000 đồng, rút ngoại mạng 3.000 đồng. Về cái thứ coi như “thuế thân” này nhiều chuyên gia cho rằng, ngân hàng và doanh nghiệp (DN) là những đơn vị hưởng lợi “kếch sù”. Thông thường DN trả lương ngày 25 thì phải đến ngày 30 người lao động mới rút hết. Trong năm ngày này, ngân hàng chỉ phải trả lãi suất không kỳ hạn từ 1,5 - 2%/năm, thấp hơn lãi suất huy động vốn dân cư từ 7 - 9%/năm. Như vậy, “ngồi không” mà ngân hàng tự nhiên có được khoản lãi còn cao hơn cả hoạt động cho vay, vậy mà còn ắt chẹt phí ATM của hầu hết người sử dụng là công nhân các khu công nghiệp...
Tuy nhiên, được hưởng lợi nhiều nhất từ việc trả lương qua thẻ còn là các DN, họ khỏi phải trả lương cho kế toán, chỉ cần “bấm nút”, lập tức tiền được chuyển đến tài khoản công nhân. Với DN có hàng chục ngàn lao động thì tính sơ sơ mỗi lao động mất 30 phút lãnh lương, nhân lên mất đứt mấy ngàn giờ làm việc!
Ziczac
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - 68 năm tuổi đời, 46 năm gắn bó với nghề, nhà nghiên cứu - kịch tác gia Phan Thư Hiền đã bỏ ra nhiều công sức và trí tuệ góp nhặt những tinh hoa văn hóa văn nghệ dân gian để lưu lại cho muôn đời sau.
Trần Quý
(Thanh tra) - Những ngày giáp Tết, từ Nam Hoa Lư đến Đồng Thái, không khí lao động rộn ràng lan tỏa khắp các làng nghề truyền thống của Ninh Bình. Khi mùa Xuân đến gần, từng mũi thêu, nhát đục, mẻ gốm được hoàn thiện gấp rút để kịp ra thị trường cuối năm. Không chỉ tạo sinh kế cho người dân, các làng nghề còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa bền bỉ, làm nên sắc Tết rất riêng của vùng đất Cố đô.
Trung Hà
Thanh Lương
Cao Huân
PV
Hải Hà
Trần Quý
Trung Hà
Thanh Lương
Đan Quế
Cảnh Nhật
T.Vân
Chu Tuấn
Minh Tân
Cao Huân
Vũ Linh - Minh Tân
Minh Tân
Hương Giang