Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Một người đàn ông treo cổ tự tử tại Nghĩa trang Liệt sỹ phường Hòa Minh

N.P

Thứ sáu, 14/08/2020 - 09:14

(Thanh tra) - Sáng 14/8, ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, lực lượng tuần tra đã phát hiện một người đàn ông treo cổ tự tử tại Nghĩa trang Liệt sỹ phường Hòa Minh vào đêm ngày 13/8.

Tư trang của ông Thành để lại tại hiện trường

Theo đó, trong khi đi tuần tra, lúc 21 giờ 40 phút, lực lượng chức năng của phường Hòa Minh phát hiện người đàn ông treo cổ tự tử tại khu viên nghĩa trang liệt sỹ của phường (đầu đường Hoàng Văn Thái).

Tại hiện trường còn có túi xách đựng áo quần, đồ dùng của người này để gần bia tưởng niệm liệt sỹ. Kiểm tra tư trang thì phát hiện có một hộ chiếu mang tên Ngô Đức Thành (SN 1953, nơi sinh Thừa Thiên Huế).

Theo ông Nhường, người đàn ông này không vợ, con, trước đây ở dưới nội thị Đà Nẵng; sau đó anh em bán nhà chia nhau rồi ông lên đường Nguyễn Huy Tưởng (Hòa Minh) thuê nhà để ở.

Sau khi phát hiện sự vụ, UBND quận Liên Chiểu đã chỉ đạo UBND phường Hòa Minh lo kinh phí tổ chức khâm liệm tử thi và đưa đi an táng tại nghĩa địa TP vào 7 giờ sáng nay (14/8).

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân tự tử.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tết trong nhịp sống hôm nay

Tết trong nhịp sống hôm nay

(Thanh tra) - Những ngày cuối năm, giữa dòng người, xe hối hả, thành phố rực rỡ ánh đèn, tôi chợt nhận ra: Tết đang đến thật gần. Thế nhưng, giữa những nhịp bước vội vã và nỗi lo mưu sinh, Tết của hôm nay đến theo một cách rất khác.

Bảo Anh

08:00 07/02/2026
Ánh sáng mùa Xuân và điều giản dị của Vũ Huyến

Ánh sáng mùa Xuân và điều giản dị của Vũ Huyến

(Thanh tra) - Mùa Xuân, với nhiều người làm báo, thường được nhắc đến như một khoảng dừng: thời gian của sum họp, của những bữa cơm đủ đầy, của sự chậm lại sau một năm mải miết. Nhưng với người cầm bút, cầm máy đã quen sống trong nhịp điệu của đời sống, Xuân còn là một nhịp chuyển tinh tế hơn, khi nhìn lại những điều đã đi qua, tự soi lại cách mình đã đứng trong dòng chảy ấy, rồi lặng lẽ chuẩn bị cho những bước tiếp theo.

Lan Anh

06:35 07/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm