Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Lương
Thứ ba, 17/02/2026 - 06:30
(Thanh tra) - Ngựa là biểu tượng của chuyển động và khát vọng vươn xa. Năm Bính Ngọ 2026 khơi dậy tinh thần không ngừng tiến bước, dám vượt qua những giới hạn quen thuộc, mạnh mẽ bứt phá để mở ra các chân trời mới - nơi ý chí hòa quyện cùng hành động trên hành trình hướng tới tương lai.
Ảnh minh họa: IT
Nếu mỗi con giáp mang một linh hồn riêng, thì ngựa chính là biểu tượng của những bước chân không chịu dừng lại. Ngựa không biết chậm, cũng chẳng ưa con đường bằng phẳng; bản tính của nó là hướng về phía trước, sải vó trên những không gian rộng mở và phóng khoáng.
Bởi vậy, khi năm Bính Ngọ 2026 gõ cửa, nhiều người tin rằng đây sẽ là năm của chuyển động, của đổi thay, của những con người dám đi tới cùng con đường mình đã chọn.
Trong văn hóa Á Đông, ngựa là biểu tượng của khí phách, sức mạnh và sự bền bỉ. Câu chúc “mã đáo thành công” không chỉ gửi gắm niềm tin vào may mắn, mà còn hàm chứa khát vọng chinh phục và vượt qua thử thách.
Từ những đoàn quân xưa rong ruổi sa trường đến đời sống thường nhật, ngựa luôn gắn với tinh thần trung thành, đáng tin cậy và không bỏ cuộc giữa chừng.
Những ngày giáp Tết, đi giữa phố phường rực rỡ sắc xuân, tôi chợt nhớ đến hình ảnh con ngựa trong tranh dân gian Đông Hồ: Dáng vó khỏe khoắn, đôi mắt sáng, phía sau là đồng cỏ yên lành, phía trước là đường chân trời rộng mở.
Bức tranh mộc mạc ấy ẩn chứa ước vọng về một cuộc sống đủ đầy, hanh thông và bình an. Người xưa treo tranh ngựa ngày Tết, có lẽ cũng là gửi vào đó lời cầu chúc cho một năm thuận lợi, việc lớn việc nhỏ đều suôn sẻ.
Bước sang năm Bính Ngọ 2026, hình ảnh ấy dường như khoác lên hơi thở mới của thời đại. Những “con đường” của đổi mới, của chuyển đổi số, của hội nhập quốc tế đang mở ra rộng hơn bao giờ hết.
Cuộc sống hiện đại khiến con người luôn trong guồng quay gấp gáp, đôi khi quên mất việc lắng lại để tự hỏi mình đã đi được bao xa. Và chính khoảnh khắc giao mùa, khi hương trầm lan nhẹ trong không gian Tết, lại là lúc mỗi người đối diện với hành trình của chính mình.
Ngựa tượng trưng cho sức mạnh, nhưng giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở tốc độ mà ở sự bền bỉ. Dẫu mỏi mệt, nó vẫn không ngừng tiến lên bởi bản năng luôn hướng về phía trước. Con người cũng thế, mỗi người đều mang trong mình những cuộc đua thầm lặng của riêng mình.
Năm Ngọ đến như một lời nhắn gửi: Hãy tiếp tục hành trình, nhưng bằng những bước chân vững vàng, tỉnh táo, thấu hiểu bản thân và con đường mình đang theo đuổi.
Xuân Bính Ngọ mở ra như một điểm khởi đầu. Khi cành đào hé nụ, khi tiếng trống xuân rộn ràng, con ngựa của năm mới đã sẵn sàng cất vó. Và mỗi chúng ta cũng vậy, chỉ cần một bước chân đầu tiên đủ vững vàng và kiên định, hành trình phía trước sẽ tràn đầy niềm tin và hy vọng.
Năm Bính Ngọ 2026 gắn với hình ảnh con ngựa mạnh mẽ, bền bỉ, gợi liên tưởng đến tinh thần vượt khó của những người làm Báo Thanh tra.
Chiều muộn những ngày cuối tháng Chạp, tại trụ sở Báo Thanh tra ở số 100 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội, không khí cận Tết lan tỏa khắp nơi, mang theo nhịp điệu gấp gáp rất riêng. Những số báo cuối năm đang dần hoàn thiện, các bản thảo báo Tết đang chạy những dòng chữ cuối cùng. Tiếng bàn phím vang lên liên hồi, rộn ràng như nhịp vó ngựa băng băng trên cánh đồng rộng lớn.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Thanh tra Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: Đức Tài
Tổng Biên tập Báo Thanh tra, ông Nguyễn Tuấn Anh - người đã gắn bó với nghề báo và với Báo Thanh tra gần ba mươi năm - vừa ký duyệt những loạt bài chuyên đề cuối cùng của năm, vừa chia sẻ: “Làm báo là một hành trình của những bước chân không ngừng nghỉ. Chỉ đến khi Tết đến mới nhận ra một năm dài đã trôi qua. Năm Bính Ngọ này, tôi mong rằng cả tòa soạn đều mạnh khỏe và bền bỉ như những chú ngựa".
Trong không gian ấm áp của buổi chiều cuối năm, lời ông chia sẻ khiến hình ảnh linh vật năm Ngọ trở nên gần gũi và sống động đến lạ thường.
Từ xưa, con ngựa đã là biểu tượng của sức mạnh, lòng trung thành, sự bền bỉ và tinh thần tiến về phía trước. Trong tranh Đông Hồ, ngựa hiện lên khỏe khoắn và sinh động; trong những lời chúc Tết, “mã đáo thành công” tượng trưng cho may mắn và thành đạt.
Với người làm báo, hình ảnh con ngựa phản chiếu chính họ: Không ngừng chạy, dấn thân, bền bỉ để đi qua bóng tối, mang ánh sáng và thông tin đến với độc giả.
Phó Tổng Biên tập Báo Thanh tra Chu Văn Thủy - người phụ trách nội dung các ấn phẩm Tết, chia sẻ: “Đối với các cơ quan báo chí, thông tin là dòng chảy không ngừng. Trong năm Bính Ngọ 2026, hình ảnh chú ngựa phi nước đại sẽ đại diện cho sự nhạy bén, kịp thời của các nhà báo trước mỗi sự kiện. Người làm Báo Thanh tra cũng nằm trong guồng quay này, phải luôn trong tư thế "sẵn sàng lên đường" để tiếp cận hiện trường và nguồn tin".
Phó Tổng Biên tập nhấn mạnh: "Là tờ báo khối Nội chính nên yêu cầu đối với người làm Báo Thanh tra cần một "trái tim nóng" để bảo vệ lẽ phải và một "cái đầu lạnh" để phân tích sự thật. Hình ảnh chú ngựa bền bỉ trên đường xa tượng trưng cho sự nhẫn nại, không bỏ cuộc giữa chừng trước khó khăn hay áp lực của những người làm Báo Thanh tra".
Câu chuyện về những chú ngựa vì vậy trở thành hình ảnh ẩn dụ cho nhịp vận động của Báo Thanh tra: Mạnh mẽ và kiên định, đôi khi gai góc, nhưng luôn tràn đầy cảm xúc và tình người.

Phó Tổng Biên tập Báo Thanh tra Chu Văn Thủy. Ảnh: Thanh Lương
Nhà báo Bùi Bình (tuổi Ngọ, sinh năm 1978) - người đã có gần 20 năm gắn bó, đưa tin địa bàn các tỉnh miền núi Tây Bắc, đang rà soát lại loạt bài Tết được giao.
Phấn khởi vì vừa đoạt Giải Khuyến khích Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2025 với tác phẩm “Người gieo hạt yêu thương nơi vùng cao Bảo Ái”, nhà báo Bùi Bình kể, vốn gắn bó với địa bàn Tây Bắc rộng, từ Tuyên Quang tới Lào Cai, “có những vụ việc, tôi đi cả chục lần, gặp đủ các bên, từ người dân đến chính quyền. Mệt có, nản có, nhưng rồi lại phải xốc lại. Vì nếu mình dừng, chân lý có khi cũng dừng theo”.

Nhà báo Bùi Bình. Ảnh: T.T
Anh so sánh công việc báo chí như việc cưỡi ngựa trên đường núi: Dốc cao, đá lở, nhưng không bao giờ được phép quay đầu.
Rất nhiều lần, anh đi tác nghiệp ở những vùng bị lũ quét, sạt lở, ngay khi mưa lũ còn đe dọa, đường trơn trượt, cây cầu tạm nguy cơ sập… nhưng tin tức phải được phản ánh kịp thời, nóng hổi, nên dù phải đi bộ, bước chân vẫn không ngừng hướng về hiện trường.
Nhà báo Bùi Bình nhớ lại khoảnh khắc: “Tôi ngẩng nhìn lên, thấy trời xám xịt, mà đồng nghiệp vẫn lội bùn tiến lên. Lúc đó tôi nhận ra một điều: Những người làm báo đều có một điểm chung, họ không bao giờ dừng lại".
Nếu phóng viên là những người cưỡi ngựa ngoài hiện trường, thì trong tòa soạn, các biên tập viên chính là những người giữ dây cương.
Trưởng phòng Thư ký Biên tập Hoàng Diệu Anh - người mà chúng tôi thường gọi vui là “người giữ nhịp thở của báo” - chia sẻ: “Ngựa muốn chạy nhanh phải được chăm sóc cẩn thận. Bài viết cũng vậy: Phóng viên có thể dấn thân ngoài hiện trường, nhưng nếu khâu biên tập không vững, báo sẽ dễ đi lệch hướng".

Trưởng phòng Thư ký Biên tập Hoàng Diệu Anh. Ảnh: Thanh Lương
Trong công việc, trước khi xuất bản, có nhiều bài báo mà chị phải đọc đi đọc lại nhiều lần để nắm mạch, “gọt” từng câu chữ và kiểm tra kỹ lưỡng tính pháp lý.
Chị chia sẻ: “Làm biên tập mà nóng vội chẳng khác nào thúc ngựa chạy giữa đêm tối.”
Trong phòng kỹ thuật, anh Phó Đình Tuệ, phụ trách chế bản, lại có một câu chuyện khác. Công việc của anh ít được nhắc đến, nhưng nếu thiếu anh, tờ báo không thể ra đời.
“Mỗi đêm gửi bản bông về nhà in, tôi lại thấy vui như thấy con ngựa cuối cùng trong đoàn đã về đích đúng giờ”, anh Tuệ nói.
Năm Bính Ngọ 2026 đặt Báo Thanh tra và cả nền báo chí trước nhiều bước chuyển lớn: Chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ; độc giả thay đổi cách tiếp nhận tin tức; báo chí đa nền tảng đòi hỏi vừa tốc độ vừa chất lượng; các vấn đề xã hội ngày càng phức tạp, đòi hỏi bản lĩnh cao hơn.
Con ngựa thời hiện đại không chạy trên đồng cỏ mà phi trên nền tảng số; không chỉ truyền thông mà còn mang trách nhiệm phản biện xã hội; không chỉ đưa tin mà còn đấu tranh cho tính minh bạch và liêm chính. Vì vậy, tinh thần Ngọ của báo chí hôm nay không chỉ mạnh mẽ mà còn phải tỉnh táo; không chỉ bền bỉ mà còn phải đúng hướng.
Trước thời khắc bước sang năm 2026, khi Hà Nội lên đèn, vài phóng viên của tòa soạn vẫn còn ngoài hiện trường tác nghiệp. Trên nhóm trao đổi nghiệp vụ nội bộ của Báo Thanh tra, Tổng Biên tập Nguyễn Tuấn Anh gửi tin nhắn chúc mừng:
“Những giờ phút cuối cùng của năm 2025 sắp kết thúc. Tổng kết lại, tất cả tập thể chúng ta đã hoàn thành rất tốt công việc được giao. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán bộ, nhân viên của cơ quan đã "đồng cam, cộng khổ" trong suốt năm qua. Năm cũ khép lại, năm mới mở ra với nhiều điều tốt đẹp, chúc toàn thể cán bộ, nhân viên cùng gia đình sức khỏe, trẻ trung, đầy năng lượng và hạnh phúc!”
Ngay sau đó, anh em trong tòa soạn gửi cho nhau những lời chúc: “Bình an, mạnh mẽ, dù đi đâu cũng luôn hướng về ánh sáng".
Với Báo Thanh tra, năm mới mở ra kỳ vọng tiếp tục giữ vững bản lĩnh của tờ báo ngành đầy trách nhiệm; tiếp tục đồng hành trong công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục là tiếng nói khách quan, liêm chính, nhân văn; tiếp tục truyền cảm hứng cho độc giả về một xã hội minh bạch và công bằng hơn.
Như những chú ngựa mùa Xuân: Mạnh mẽ nhưng không ồn ào, bền bỉ mà không phô trương, những người làm Báo Thanh tra bước vào năm mới với tâm thế ấy - luôn đi tới, không dừng lại, luôn hướng về phía ánh sáng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngựa là biểu tượng của chuyển động và khát vọng vươn xa. Năm Bính Ngọ 2026 khơi dậy tinh thần không ngừng tiến bước, dám vượt qua những giới hạn quen thuộc, mạnh mẽ bứt phá để mở ra các chân trời mới - nơi ý chí hòa quyện cùng hành động trên hành trình hướng tới tương lai.
Hải Lương
(Thanh tra) - Đến 15 giờ chiều nay 16/2 (tức 29 Tết), 360 giàn pháo hoa nổ tầm thấp đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng bắn trong thời khắc giao thừa tại 4 địa điểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Hương Trà
Hương Trà
Đăng Tân
Trần Hiệp + Ngọc Diễm
Văn Thanh
Ngọc Bích
Nhóm PV
Hương Giang - Tú Anh
Hương Giang
Lan Anh
T. Minh
Hải Lương
Hương Giang
BTT
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang