Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

“Vinh quang nhà báo chúng tôi”

Thanh Thanh

Thứ tư, 21/06/2023 - 10:35

(Thanh tra) - “Vinh quang nhà báo chúng tôi” là lời bài hát “Nhà báo chúng tôi” do nhà báo Tào Khánh Hưng, Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng, người đã yêu và gắn bó 30 năm với nghề báo sáng tác dành tặng cho những nhà báo và những người yêu mến người làm báo.

Nhà báo, nhạc sĩ Tào Khánh Hưng luôn say mê trong công việc. Ảnh: Thanh Thanh

Theo nhà báo Tào Khánh Hưng, anh đã viết ca khúc “Nhà báo chúng tôi” để ca ngợi tôn vinh về nghề báo vốn gian nan, vất vả nhưng vinh quang và rất tự hào. Qua đó tri ân các nhà báo đã anh dũng hy sinh trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác bài hát “Nhà báo chúng tôi”, nhà báo Tào Khánh Hưng vẫn còn xúc động: “Tôi viết bài này khi nhớ lại hình ảnh nhà báo trẻ Đinh Hữu Dư, phóng viên thường trú của Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái bị lũ cuốn trôi vào năm 2017, khi đang tác nghiệp tại cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. Sự cố xảy ra khi Dư đang đứng quay phim trên cầu để phản ánh tình hình mưa lũ khiến nước sông dâng cao. Một nhịp cầu bất ngờ đổ sập xuống và Dư bị nước lũ cuốn trôi.

Với tôi, Đinh Hữu Dư là một tấm gương sáng có tinh thần quả cảm, dấn thân quên mình khi tác nghiệp, chính sự dũng cảm hi sinh thân mình trong khi thực hiện nhiệm vụ đã cho những người làm báo chúng ta mãi luôn ghi nhớ, trân trọng”.

“Đối mặt bão giông giữa những dòng đời lũ siết”, tôi muốn nói nghề báo là một nghề nguy hiểm, nhiều cạm bẫy, nhà báo không vững lập trường dễ bị chi phối ngã gục bởi đồng tiền của cơ chế thị trường”.

"Đã có một số nhà báo vì cám dỗ đồng tiền mà gục ngã... rất đau xót. "Con sâu làm rầu nồi canh" ấy đã làm ảnh hưởng tới những nhà báo chân chính, sống vì nghề, dấn thân vì nghiệp báo chí", nhà báo Tào Khánh Hưng nhấn mạnh.

“Vì thế, trong ca khúc tôi có viết: “Bút sắc, lòng trong, tâm luôn sáng ngời”, “tin bài viết ra chẳng hề cong”, bởi theo tôi, sự trung thực không bị đồng tiền chi phối được thể hiện là một điểm nhấn trong ca khúc này.

Tôi cũng muốn gửi thông điệp tới các đồng nghiệp trẻ: Một nhà báo ngoài say nghề, chấp nhận dấn thân, thậm chí hy sinh cả tính mạng cần phải có phẩm chất đạo đức tốt, có đạo đức nghề nghiệp sẽ hứa hẹn trở thành một nhà báo giỏi, có trách nhiệm với xã hội, vì lợi ích của đất nước và nhân dân”, nhà báo Tào Khánh Hưng chia sẻ.

Nhà báo Tào Khánh Hưng hiện là Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng hàng ngày với bộn bề công việc là tổ chức nội dung, biên tập tin, bài duyệt báo trước khi in, xuất bản; nhưng anh lại bén duyên với âm nhạc từ năm 2017. Chính điều đó đã cho nhà báo Tào Khánh Hưng rất nhiều trải nghiệm thú vị.

“Với tôi, âm nhạc như một người bạn chia sẻ nhiều cảm xúc. Có điều không nói được với ai, nhưng qua âm nhạc tôi nói được. Âm nhạc đã mang đến cho tôi niềm vui, thêm yêu cuộc sống và yêu đất nước con người hơn”, nhà báo Tào Khánh Hưng nói.

Những năm tháng dấu chân in khắp mọi miền đất nước đã tích tụ trong tâm hồn để rồi vang lên những giai điệu, những phóng sự bằng âm nhạc độc đáo với nét rất riêng. Cả hai lĩnh vực sáng tác ca khúc và viết báo với nhà báo Tào Khánh Hưng đều có một điểm chung là người viết phải có thực tế, có tính sáng tạo, giàu cảm xúc, nhìn nhận một vấn đề cần khách quan, trung thực.

Đến nay, nhà báo Tào Khánh Hưng đã viết gần 30 ca khúc về các lĩnh vực ngành, quê hương đất nước. Mỗi ca khúc của anh như là một câu chuyện kể về vùng quê, về con người rất sinh động. Tham gia nhiều cuộc thi sáng tác do Trung ương và địa phương phát động, anh đã vinh dự nhận được 7 giải thưởng âm nhạc.

Nhiều người ngạc nhiên vì tinh thần say mê và nhiệt huyết của nhà báo Tào Khánh Hưng với nghề báo và viết ca khúc. Trong số đó, ca khúc “Thương anh” đoạt giải nhất nội dung về chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. “Tự hào cô giáo trẻ” đoạt giải ba (cuộc thi không có giải nhất) về người phụ nữ Việt Nam, cuộc thi do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Giải nhất tác phẩm “Trở về nơi nguồn sáng” được UBND tỉnh Hòa Bình tặng bằng khen. Giải nhất tác phẩm “Khát vọng Đại Từ” của UBND tỉnh Thái Nguyên. Giải khuyến khích của UBND tỉnh Hưng Yên về ca khúc “Ngọt ngào Hưng Yên”… Anh được đồng nghiệp yêu quý gọi là nhà báo viết phóng sự bằng âm nhạc, bởi những ca khúc luôn gắn với các sự kiện thời sự lớn của đất nước.

Riêng bài hát “Nhà báo chúng tôi” được sáng tác nhân kỉ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đến nay đã được lan tỏa rộng rãi bởi sự chân thật, thể hiện được sự hào hùng của người làm báo. Những con chữ để ra bài báo, nhưng với nhà báo Tào Khánh Hưng, con chữ thành lời bài hát nhiều hình ảnh thông qua giai điệu, dễ đi vào lòng người bởi sự lan tỏa nhanh.

“Khi ca khúc “Nhà báo chúng tôi” ra đời, giai điệu bài hát vang lên với những ca từ sâu lắng ngọt ngào, được các đồng nghiệp chia sẻ yêu thương khen ngợi, tôi thấy thêm yêu và tự hào hơn về nghề báo”, nhà báo Tào Khánh Hưng nói.

Ca khúc lan tỏa, được nhiều đài phát thanh truyền hình địa phương dàn dựng trong các sự kiện về báo chí. Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Nhân dân và Truyền hình Thông tấn xã đã dành thời lượng phát sóng phỏng vấn tác giả về ca khúc “Nhà báo chúng tôi”.

Yêu nghề báo và đã gắn bó 30 năm với nghề làm báo. Từ một người thợ trên Công trường Thanh niên Cộng sản xây dựng Nhà máy Thủy điện Hoà Bình năm nào, sau khi lắp đặt xong 8 tổ máy của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Tào Khánh Hưng đã rẽ ngang sang làm Báo Hòa Bình và sau đó về Báo Xây dựng cho đến nay.

Những ngày đầu đến với nghề báo, điều kiện tác nghiệp vô cùng khó khăn, nhưng cũng vì đam mê mà anh trở thành nhà báo chuyên nghiệp.

Ngày nay, làm báo có rất nhiều thuận lợi, tuy nhiên, theo nhà báo Tào Khánh Hưng, ở bất kỳ thời đại nào, nhà báo phải có tâm huyết và trách nhiệm với nghề và không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Thời đại công nghệ 4.0 đòi hỏi người làm báo phải năng động, sáng tạo thích ứng.

Mỗi tác phẩm báo chí hay phải được nhà báo truyền tải đến công chúng ý nghĩa nhân văn đẹp đẽ, mang đến những giá trị đích thực cho cuộc sống.

Như chính trong lời bài hát: “Dấn thân gian nan chọn nghề nguy hiểm”, nhà báo Tào Khánh Hưng muốn nhắc nhở bản thân, nhắn nhủ với các đồng nghiệp, nghề báo là một nghề hấp dẫn đấy, nhưng cũng đầy hiểm nguy.

Nghề báo mang lại rất nhiều ánh hào quang lấp lánh nhưng cũng có nhiều cám dỗ. Để mỗi nhà báo có thể trụ vững và sống tự hào được với nghề, đòi hỏi bản thân có tư tưởng chính trị vững vàng, sẵn sàng bỏ qua lợi ích cá nhân, giữ cho tâm sáng thì làm gì cũng bền.

Chỉ mong ai còn làm nghề thì giữ “bút sắc lòng trong”, nhà báo Tào Khánh Hưng vẫn không quên cảm ơn cuộc đời đã cho anh nhiều trải nghiệm, đặc biệt là những trải nghiệm với nghề: “Ôi! Hạnh phúc, tự hào nghề báo tôi yêu”.

Nhắc đến nhà báo, nhạc sĩ Tào Khánh Hưng rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp đều yêu quý, khâm phục bởi ở anh luôn thể hiện sự nhiệt huyết đam mê với lửa nghề.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm