Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Nghĩa
Thứ năm, 24/04/2025 - 14:09
(Thanh tra) - Ngày miền Nam giải phóng “lúc đó tôi mới 14 tuổi, hòa chung niềm vui chiến thắng của đất nước mà cứ ngỡ như mơ, cảm giác dâng trào hòa cùng mọi người hát bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Reo hò, hân hoan, đánh trống, phất cờ, cùng mọi người tập trung tại các loa phát thanh công cộng nghe tin Sài Gòn giải phóng. Chưa hiểu hết chuyện đất nước, nhưng tôi biết mình đang sống trong một ngày trọng đại”, ông Nguyễn Tiến Sơn, cựu quân nhân từng phục vụ, chiến đấu tại chiến trường Campuchia, nhớ lại những thời khắc đại thắng mùa Xuân 30/4/1975.
Đồng bào miền Bắc hân hoan mừng chiến thắng Giải phóng miền Nam 30/4/1975. Ảnh tư liệu
Ngày miền Nam giải phóng “Lúc đó tôi mới 14 tuổi, hòa chung niềm vui chiến thắng của đất nước mà cứ ngỡ như mơ, cảm giác dâng trào hòa cùng mọi người hát bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Reo hò, hân hoan, đánh trống, phất cờ, cùng mọi người tập trung tại các loa phát thanh công cộng nghe tin Sài Gòn giải phóng. Chưa hiểu hết chuyện đất nước, nhưng tôi biết mình đang sống trong một ngày trọng đại”, ông Nguyễn Tiến Sơn, cựu quân nhân từng phục vụ, chiến đấu tại chiến trường Campuchia, nhớ lại những thời khắc đại thắng mùa Xuân 30/4/1975.
Ngôi làng Quang Phục (Tứ Kỳ, Hải Hưng) trong ký ức của cậu bé Nguyễn Tiến Sơn ngày ấy vẫn còn nghèo, chân lấm, tay bùn, mái tranh, vách đất. Ấy vậy mà sáng ngày 30/4/1975, không khí bỗng sôi động khác lạ trong khu vực vang rền tiếng loa phóng thanh truyền tin chiến thắng, rồi người lớn, trẻ nhỏ ùa ra đường reo hò tuần hành mừng thắng lợi vĩ đại của dân tộc.
“Tôi cũng chạy theo dòng người. Thấy mọi người hô "thống nhất rồi!", "giải phóng miền Nam rồi!". Tôi chưa hiểu thống nhất là gì, nhưng thấy ai cũng cười, nói phấn khởi, tôi cũng hòa chung dòng người ấy”, ông Sơn kể lại, ánh mắt hồi tưởng cờ đỏ phấp phới trên khắp các nẻo đường nơi vùng quê nghèo khó.
Cậu bé 14 tuổi hôm đó đâu biết, chỉ vài năm sau, chính mình là người lên đường nhập ngũ, trở thành người lính thực thụ.
Năm 1982, ở tuổi 21, Nguyễn Tiến Sơn nhập ngũ, được biên chế vào C64 – D410 Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần, đóng tại Gia Lâm, Hà Nội. Không lâu sau, ông được điều động đến C2 - F 684 phục vụ chiến trường Campuchia – một nhiệm vụ quốc tế thiêng liêng, cao cả nhưng cũng đầy gian khó.
“Tôi không ra trận đánh trực tiếp như bộ binh, nhưng hậu cần cũng chẳng dễ gì. Vận chuyển đạn, lương thực, y tế… qua rừng, qua suối, lúc nào cũng nơm nớp vì mìn, phục kích", người cựu binh nhớ lại mùa khô nắng cháy da, mùa mưa ẩm thấp đến ghẻ lở đầy mình. Nhưng mỗi lần vận chuyển quân nhu, yếu phẩm tới nơi an toàn giao cho bộ đội tuyến đầu là cảm thấy hạnh phúc!...
Ông Sơn gút lại câu chuyện, nhưng giọng đượm pha chút trầm tư khi nhắc đến các đồng đội đã hy sinh nơi đất bạn.
Cựu quân nhân Nguyễn Tiến Sơn thời còn quân ngũ. Ảnh do nhân vật cung cấp
Năm 1989, ông về phục viên tại địa phương, mang theo một ba lô kỷ niệm và một trái tim từng rèn giũa sau những năm tháng đầy gian lao, thử thách nhưng tràn đầy nhiệt huyết, nhiều trải nghiệm cuộc sống. Ông tiếp tục dấn thân vào một nghề vất vả mới - nghề báo. 30 năm cống hiến cho tờ báo Lao động & Xã hội (nay là báo Dân Trí thuộc Bộ Nội vụ) đến lúc về hưu (năm 2023), ông vẫn mang tâm hồn người lính, kiên định, nói là làm, gần gũi đồng nghiệp. Tài sản sau bao năm làm báo là tình cảm chân thành đồng nghiệp dành cho ông vẫn đong đầy.
Sinh ra ở miền Bắc, trải qua binh nghiệp ở nước bạn, lại có duyên gắn bó với miền Nam. Mỗi năm đến ngày 30/4, ở một ngõ nhỏ ở quận 3, TP HCM, ông Sơn lại bồi hồi nhớ về Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dù không tham gia những ngày chiến tranh gian khổ ấy nhưng ông luôn trân trọng tinh thần chiến thắng 30/4 và giá trị của hòa bình.
50 mươi năm đã đi qua nhưng không khí hào hùng của “ngày đại thắng” - ngày dân tộc Việt Nam ca khúc khải hoàn, mừng đất nước hòa bình không thể nào phai mờ trong ông. Cứ đến ngày này, ông luôn có cảm giác bồi hồi, xúc động và tự hào.
Không chỉ riêng cựu quân nhân Nguyễn Tiến Sơn mà các thế hệ người Việt Nam đều tự hào về chiến thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975 - chiến thắng vĩ đại của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Chiến thắng đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 17/5, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã được cung rước từ chùa Quán Sứ (Hà Nội) về tôn trí tại chùa Tam Chúc (Hà Nam). Ngay từ sáng sớm, người dân từ khắp nơi đã đổ về chùa Tam Chúc chờ đón để được chiêm bái xá lợi Đức Phật.
Chính Bình
(Thanh tra) - Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An, phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, TP Vinh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Nghệ An đã tổ chức Triển lãm “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”.
Văn Thanh
Chính Bình
Chuyên gia Lê Thị Chiền - Nghệ nhân văn hóa Ẩm thực Việt Nam
T. Minh
T, Minh
Trần Kiên
T. Minh
T. Minh
Trần Kiên
Trần Quý - Hoàng Nam
Văn Thanh
Hương Giang
Chính Bình
Đông Hà
Thái Hải