Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Trà
Thứ tư, 04/02/2026 - 11:00
(Thanh tra) - Ngày 4/2, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại 4 điểm trên địa bàn tỉnh.
Thanh Hoá sẽ bắn pháo hoa ở 4 điểm vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh minh hoạ
Theo kế hoạch, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại 4 địa điểm gồm: Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và các xã Mường Lát, Quan Sơn, Hồi Xuân.
Trong đó, tại 3 xã Mường Lát, Quan Sơn, Hồi Xuân của tỉnh Thanh Hoá mỗi điểm bắn 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp. Riêng điểm tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành sẽ bắn 180 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.
Thời gian bắn pháo hoa thống nhất trong toàn tỉnh Thanh Hoá, bắt đầu từ 00 giờ 00 phút, ngày 17/2/2026, tức mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa sử dụng từ nguồn xã hội hóa. Trong đó các xã Mường Lát, Quan Sơn, Hồi Xuân sử dụng pháo từ nguồn hỗ trợ của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 tài trợ cho tỉnh Thanh Hoá.
Điểm bắn pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành sử dụng kinh phí từ nguồn xã hội hóa do UBND các phường Hạc Thành, Hàm Rồng, Nguyệt Viên, Quảng Phú, Đông Sơn, Đông Quang huy động.

Người dân sẽ được xem bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Quảng trường Lam Sơn. Ảnh: CTV
Cũng theo công văn, các xã, phường khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có nhu cầu tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chủ động huy động nguồn kinh phí xã hội hóa (không sử dụng ngân sách Nhà nước), xây dựng phương án tổ chức và thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 4/2, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại 4 điểm trên địa bàn tỉnh.
Hương Trà
(Thanh tra) - Có những mùa Tết đi qua đời người nhẹ như một cơn gió, chỉ để lại vài tờ lịch cũ và tiếng pháo hoa lẫn trong ký ức. Nhưng có một cái Tết, rất xa, rất cũ, cứ găm lại trong tôi như cục than hồng âm ỉ dưới tro, chỉ cần một hơi thở nhìn về Tây Bắc là sáng bừng lên: Tết trong bếp lửa người Thái, giữa bản nhỏ ở lưng chừng núi Điện Biên.
Trần Hiệp +Ngọc Diễm
Huyền Thu
Đăng Tân
Minh Tân
Thành Công
B.S
B.S
Hương Giang
Trang Nguyệt
Thái Hải
H.T
Hương Trà
Đăng Tân
Hương Giang
Hoàng Long
Trang Anh