Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Niềm tự hào trong ngày hội lớn của dân tộc

Trí Vũ

Thứ bảy, 23/08/2025 - 10:04

(Thanh tra) - Trong không khí hân hoan chào đón ngày Tết Độc lập của dân tộc, các tầng lớp Nhân dân đều rất đỗi tự hào và càng tin yêu vào tương lai của đất nước.

Ảnh: Trí Vũ

Trên Quảng trường Ba Đình – nơi ghi dấu lịch sử của bản Tuyên ngôn Độc lập – từng đoàn người nô nức tiến về. Hòa trong dòng người Việt, nhiều du khách quốc tế cũng bày tỏ sự xúc động khi được chứng kiến thời khắc đặc biệt.

Ông Michael Brown, một du khách đến từ Anh, đứng lặng khá lâu trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông chia sẻ: “Tôi từng đọc nhiều sách về lịch sử Việt Nam, về cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và quá trình xây dựng đất nước sau chiến tranh. Nhưng hôm nay, khi được tận mắt chứng kiến cảnh hàng vạn người đổ về đây, cờ hoa rực rỡ, tôi thấy tinh thần dân tộc của các bạn thật sự mạnh mẽ. 80 năm qua, Việt Nam đã đi một chặng đường dài và tôi tin đất nước này sẽ còn tiến xa hơn nữa".

Thầy Willy Ngu thích thú chụp ảnh trên con phố rực rỡ cờ đỏ sao vàng, hoà cùng niềm vui của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Trí Vũ

Trong không khí rộn ràng của ngày lễ, thầy Willy Ngu, 33 tuổi, giáo viên dạy tiếng Pháp, cười hiền chia sẻ bằng tiếng Việt: “Tôi sang Việt Nam cách đây 10 năm, rồi bén duyên với vợ và chọn gắn bó lâu dài. Ngày Quốc khánh, tôi cảm nhận rõ sự gắn kết trong từng gia đình, từng khu phố. Với tôi, đây không chỉ là ngày kỷ niệm của Việt Nam, mà còn là ngày hội của chính gia đình mình".

Anh nói thêm: “Là một người Pháp, tôi rất hiểu giá trị của độc lập, tự do. Nhưng khi sống ở Việt Nam, tôi thấy tinh thần ấy còn mãnh liệt hơn. Tôi dạy tiếng Pháp, còn các học trò của tôi thì dạy tôi thêm tình yêu đất nước này. Tôi tự hào khi trở thành một phần của Việt Nam".

Với bạn bè quốc tế, Quốc khánh 2/9 không chỉ là ngày trọng đại của người Việt mà còn là biểu tượng của khát vọng độc lập, tự do – giá trị chung nhân loại cùng sẻ chia.

Giữa không khí hào hùng của ngày Quốc khánh, hình ảnh nhân chứng sống của lịch sử càng trở nên thiêng liêng. Trong dòng người náo nức dõi theo đoàn diễu binh, diễu hành, cụ Nguyễn Văn Hưng, 94 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa lặng lẽ xúc động nhớ về chặng đường đầy máu xương mà thế hệ cha anh đã đi qua để giữ vững nền độc lập hôm nay.

“Năm 1945, tôi mới mười mấy tuổi, được nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập qua loa phát thanh ở chiến khu. Khi ấy, cả đơn vị chúng tôi ôm nhau khóc. Chúng tôi chỉ có một niềm tin duy nhất: Độc lập phải giữ cho bằng được, dù có phải hy sinh tất cả".

Đưa ánh mắt xúc động dõi theo đoàn diễu binh, diễu hành, cụ nghẹn ngào: “Tôi đã chứng kiến máu xương của đồng đội ngã xuống để có ngày hôm nay. Nhìn thế hệ trẻ được học hành đầy đủ, thấy đất nước phát triển từng ngày, lòng tôi rưng rưng. Đó là thành quả của biết bao hy sinh, đồng thời cũng là trách nhiệm để con cháu tiếp bước giữ gìn Tổ quốc".

Cụ Nguyễn Văn Hưng đang dõi theo buổi tổng hợp luyện lần 1. Ảnh: Trí Vũ

Với những người cầm bút, ngày 2/9 là nguồn cảm hứng bất tận. Bà Nguyễn Phương Hà, nguyên nhà báo Ban Thư ký Thông tấn xã Việt Nam, nay đã ở tuổi gần 70, nhớ lại: “Hồi trẻ, tôi từng tác nghiệp trong không khí Quốc khánh ở cả Hà Nội và Sài Gòn sau ngày đất nước thống nhất. Tiếng trống, tiếng reo hò, sắc cờ hoa ấy in đậm trong tâm trí. Với người làm báo, được chứng kiến và ghi lại khoảnh khắc lịch sử của dân tộc là niềm hạnh phúc lớn lao".

Bà Hà bùi ngùi: “80 năm qua, Việt Nam đi từ gian khó đến vị thế ngày nay trên trường quốc tế. Thế hệ nhà báo chúng tôi tự hào đã góp một phần nhỏ bé bằng những trang viết, những bức ảnh để lưu giữ lịch sử".

Bà Nguyễn Phương Hà háo hức đến Quảng trường Ba Đình từ sớm để theo dõi buổi tổng hợp luyện lần 1. Ảnh: Trí Vũ

Ở một góc phố Ngọc Thuỵ, tiếng loa phát thanh phường vang lên bài hát “Mừng ngày độc lập”. Các ngõ nhỏ đều rợp sắc cờ. Người dân quét dọn, trang hoàng để phố phường thêm khang trang.

Bà Lưu Thị Thống, 70 tuổi, cán bộ tổ dân phố 13 cụm Ngọc Thuỵ, phường Bồ Đề đã nghỉ hưu nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công việc cộng đồng, xúc động kể: “Ngày Quốc khánh, nhà nào cũng treo cờ Tổ quốc, người lớn, trẻ con mặc áo đỏ sao vàng đi chơi. Tổ dân phố chúng tôi còn vận động bà con dọn vệ sinh, treo cờ, băng rôn. Năm nay 80 năm, ai cũng muốn làm đẹp cho phố phường, coi đó là cách bày tỏ tình cảm, trách nhiệm với đất nước".

Niềm vui của bà Thống tuy giản dị nhưng chân thành, niềm vui của người dân Thủ đô luôn gắn bó với cộng đồng và có ý thức giữ gìn truyền thống.

Bà Lưu Thị Thống (áo dài xanh) dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Bồ Đề lần thứ 1 nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào ngày hôm nay (22/8). Ảnh: Trí Vũ

Nếu các nhà báo lão thành lưu giữ ký ức lịch sử bằng trang viết, thì lớp phóng viên trẻ hôm nay đang tiếp nối bằng năng lượng mới.

Chị Trần Phương Hằng, phóng viên của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (TTXVN), vừa hoàn tất bài tường thuật buổi tổng luyện lần 1 tại Quảng trường Ba Đình, chia sẻ: “Tác nghiệp trong ngày Quốc khánh 80 năm là trải nghiệm đặc biệt.

Không chỉ là công việc, mà còn là niềm xúc động khi thấy hàng vạn người dân cùng hòa chung nhịp thở với lịch sử. Với thế hệ làm báo trẻ như chúng tôi, trách nhiệm là truyền tải tinh thần ấy đến mọi người bằng cách nhanh nhất, sinh động nhất".

Chị Trần Phương Hằng đang ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa của buổi tổng luyện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Trí Vũ

Nếu lớp người đi trước chất chứa ký ức và sự tri ân, thế hệ trẻ lại mang trong mình khát vọng kiến tạo. Bạn Nguyễn Bảo Ngân (đảng viên trẻ, cựu học sinh Trường THPT Trương Định - Hà Nội), bày tỏ: “Thế hệ trẻ chúng em hôm nay may mắn được lớn lên trong hòa bình, được học tập và phát triển trong môi trường nhiều cơ hội. Chúng em hiểu rằng, để có được ngày hôm nay là biết bao công lao, mồ hôi, xương máu của các thế hệ cha anh đi trước, những người đã không tiếc tuổi xuân, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mang trong mình sức trẻ, tri thức và khát vọng cống hiến, chúng em quyết tâm nỗ lực học tập, sáng tạo và dấn thân để xây dựng một Việt Nam ngày càng thịnh vượng, hiện đại, hội nhập quốc tế nhưng vẫn luôn gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc. Chúng em tin rằng với tinh thần đoàn kết, lòng nhiệt huyết và niềm tin vào tương lai, thế hệ trẻ chúng em hôm nay sẽ tiếp bước cha anh, vững vàng đưa đất nước phát triển bền vững, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước".

"Ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ là một ngày lễ lớn của dân tộc mà còn là dịp để thế hệ trẻ chúng em bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, đồng thời tự nhắc nhở bản thân phải sống có lý tưởng, có trách nhiệm hơn với cộng đồng và đất nước", Bảo Ngân chia sẻ. Ảnh: NVCC

Từ những góc nhìn khác nhau du khách quốc tế, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ tổ dân phố, cựu nhà báo, phóng viên trẻ, học sinh đến cả người bạn nước ngoài chọn Việt Nam làm quê hương thứ hai tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung - Niềm tự hào về dân tộc, niềm tin vào tương lai của đất nước.

Trong tiếng trống rộn rã của buổi tổng luyện lần 1 lễ diễu binh, diễu hành, trong sắc cờ hoa rợp trời, lời nhắn gửi của 80 năm Quốc khánh hôm nay thật rõ ràng giữ gìn độc lập, phát huy hòa bình, kiến tạo tương lai. Đó không chỉ là niềm vui của hiện tại, mà còn là khúc tráng ca nối dài từ quá khứ đến tương lai, khúc ca của một Việt Nam kiên cường, giàu bản sắc và khát vọng vươn lên hùng cường, thịnh vượng, trường tồn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Vùng cao khát vọng – Tự lực, đoàn kết, phát triển

Lào Cai: Vùng cao khát vọng – Tự lực, đoàn kết, phát triển

(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.

Bình Yên

08:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm