Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tháng 9-2014 nóng nhất trong 134 năm qua

Thứ ba, 21/10/2014 - 11:33

Với nhiệt độ trung bình bề mặt mặt đất và đại dương đều tăng, tháng 9-2014 là tháng nóng nhất, kể từ năm 1880, theo Cục Quản lý đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA).

Theo NOAA, tháng 9 vừa qua là tháng nóng nhất từng được ghi nhận kể từ năm 1880 - Ảnh: Reuters/Flick

"Đây cũng là lần thứ 38 liên tiếp nhiệt độ toàn cầu tháng 9 cao hơn mức trung bình của thế kỷ 20", AFP dẫn thông báo ngày 20-10 (giờ địa phương) của NOAA cho biết.


Cụ thể, nhiệt độ trung bình trên cả bề mặt mặt đất và đại dương là 15,72 độ C, cao hơn 0,72 độ C so với mức trung bình của thế kỷ 20.


Theo NOAA, trong tháng qua, hầu hết các vùng đất trên Trái đất đều ấm hơn bình thường, ngoại trừ miền trung nước Nga, một số khu vực ở miền đông và miền bắc Canada, và một khu vực nhỏ ở Namibia. 


Những nơi có nhiệt độ cao kỷ lục là tây bắc châu Phi, khu vực ven biển phía đông nam Nam Mỹ, tây nam nước Úc, các vùng ở Trung Đông và khu vực Đông Nam Á.


Trên biển, nhiệt độ bề mặt mặt nước cao bất thường được ghi nhận ở hầu khắp các đại dương lớn, đặc biệt ở phía đông bắc và vùng xích đạo Thái Bình Dương.


Nhà khoa học khí hậu của NOAA Jessica Blunden nhận định với diễn biến thời tiết hiện nay, nhiều khả năng năm 2014 này sẽ là năm nóng nhất từng được ghi nhận.

TTO 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tỉnh Lào Cai dự định đấu giá nhiều mỏ nước khoáng

Tỉnh Lào Cai dự định đấu giá nhiều mỏ nước khoáng

(Thanh tra) - Lào Cai sẽ rà soát quy hoạch khoáng sản, đấu giá mỏ tiềm năng, dừng sử dụng nước nóng, nước khoáng thiên nhiên không phép và kiểm tra ít nhất 10 xã, phường về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ.

Đăng Tân

13:06 29/04/2026
Kiểm lâm Đắk Lắk “bám” rừng giữ bình yên đại ngàn

Kiểm lâm Đắk Lắk “bám” rừng giữ bình yên đại ngàn

(Thanh tra) - Giữa những cánh rừng bạt ngàn của Tây Nguyên, lực lượng kiểm lâm Đắk Lắk vẫn ngày đêm bám địa bàn, tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Không quản gian khó, họ trở thành “lá chắn thép” âm thầm giữ bình yên cho đại ngàn.

09:05 29/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm