Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 23/01/2014 - 15:02
(Thanh tra) - Đó là thông điệp ý nghĩa mà các bạn trẻ trong Câu lạc bộ Thắp lửa trái tim thuộc Thành đoàn Hà Nội gửi đến người dân trong ngày Tết ông Công, ông Táo. Chiến dịch tình nguyện mang tên "Đường Táo Quân".
Thông điệp ý nghĩa mà các bạn trẻ trong Câu lạc bộ Thắp lửa trái tim gửi đến người dân. Ảnh: H.H
Trước thực trạng, tại các sông, hồ trên địa bàn Thủ đô luôn bị "ngạt thở" sau ngày ông Công, ông Táo, phần lớn là do người dân xả túi nilon bừa bãi, chiến dịch tình nguyện "Đường Táo Quân" mong muốn thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề bảo vệ môi trường khi thả cá phóng sinh tiễn ông Táo về trời.
Chiến dịch thu hút hơn 100 bạn sinh viên tình nguyện tham gia và được tuyên truyền ở các địa điểm trên địa bàn Thủ đô Hà Nội như: Cầu Diễn (Từ Liêm), hồ Ngọc Khánh (Ba Đình), cầu Long Biên (Long Biên)... Đặc biệt, chiến dịch không chỉ dừng lại sau ngày 23 tháng Chạp mà còn hoạt động tiếp trong những ngày giáp Tết Nguyên đán tới.
“Cá phóng sinh” mắc kẹt dưới lòng sông Bất chấp lời kêu gọi từ các tình nguyện viên nhiều người vẫn vô tư thả túi nilon, đồ thờ cúng xuống lòng sông. Sáng nay (23/1, tức 23 tháng Chạp), ngày tiễn Táo quân về “chầu trời”, có mặt tại cầu Trắng, Hà Đông nơi có con sông Nhuệ chảy qua, PV chứng kiến hàng đàn cá phóng sinh bị mắc kẹt dưới lòng sông này. Tại đây, nhiều bạn tình nguyện viên của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông đã có mặt để thu gom túi nilon sau khi người dân phóng sinh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn vô ý thức thả túi nilon, đồ thờ xuống lòng sông. Do nước cạn, cộng thêm ô nhiễm môi trường, nước sông đen kịt nên cá phóng sinh ngay lập tức bị mắc cạn. Anh Công, người dân ở sống ở gần cầu Trắng Hà Đông nói, theo phong tục, cá chép chính là phương tiện để ông Táo chầu trời. Nhưng cá vừa phóng sinh đã bị mắc cạn thì sao làm "phương tiện" để ông Táo lên thiên đình được. Người dân nên ý thức hơn để những chú cá phóng sinh không bị chết oan.Tình nguyện viên của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông có mặt tại cầu Trắng Hà Đông để thu gom túi nilon sau khi người dân phóng sinh. Ảnh: H.HNhững người dân vô ý thức vẫn vô tư ném đồ thờ cúng, túi nilon xuống lòng sông. Ảnh: H.HNhững chú "cá phóng sinh" bị mắc kẹt trong dòng nước đen kịt. Ảnh: H.HMặc dù vậy nhiều người dân vẫn đến khu vực này thả "cá phóng sinh". Ảnh: H.H
“Cá phóng sinh” mắc kẹt dưới lòng sông Bất chấp lời kêu gọi từ các tình nguyện viên nhiều người vẫn vô tư thả túi nilon, đồ thờ cúng xuống lòng sông. Sáng nay (23/1, tức 23 tháng Chạp), ngày tiễn Táo quân về “chầu trời”, có mặt tại cầu Trắng, Hà Đông nơi có con sông Nhuệ chảy qua, PV chứng kiến hàng đàn cá phóng sinh bị mắc kẹt dưới lòng sông này. Tại đây, nhiều bạn tình nguyện viên của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông đã có mặt để thu gom túi nilon sau khi người dân phóng sinh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn vô ý thức thả túi nilon, đồ thờ xuống lòng sông. Do nước cạn, cộng thêm ô nhiễm môi trường, nước sông đen kịt nên cá phóng sinh ngay lập tức bị mắc cạn. Anh Công, người dân ở sống ở gần cầu Trắng Hà Đông nói, theo phong tục, cá chép chính là phương tiện để ông Táo chầu trời. Nhưng cá vừa phóng sinh đã bị mắc cạn thì sao làm "phương tiện" để ông Táo lên thiên đình được. Người dân nên ý thức hơn để những chú cá phóng sinh không bị chết oan.Tình nguyện viên của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông có mặt tại cầu Trắng Hà Đông để thu gom túi nilon sau khi người dân phóng sinh. Ảnh: H.HNhững người dân vô ý thức vẫn vô tư ném đồ thờ cúng, túi nilon xuống lòng sông. Ảnh: H.HNhững chú "cá phóng sinh" bị mắc kẹt trong dòng nước đen kịt. Ảnh: H.HMặc dù vậy nhiều người dân vẫn đến khu vực này thả "cá phóng sinh". Ảnh: H.H
“Cá phóng sinh” mắc kẹt dưới lòng sông Bất chấp lời kêu gọi từ các tình nguyện viên nhiều người vẫn vô tư thả túi nilon, đồ thờ cúng xuống lòng sông. Sáng nay (23/1, tức 23 tháng Chạp), ngày tiễn Táo quân về “chầu trời”, có mặt tại cầu Trắng, Hà Đông nơi có con sông Nhuệ chảy qua, PV chứng kiến hàng đàn cá phóng sinh bị mắc kẹt dưới lòng sông này. Tại đây, nhiều bạn tình nguyện viên của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông đã có mặt để thu gom túi nilon sau khi người dân phóng sinh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn vô ý thức thả túi nilon, đồ thờ xuống lòng sông. Do nước cạn, cộng thêm ô nhiễm môi trường, nước sông đen kịt nên cá phóng sinh ngay lập tức bị mắc cạn. Anh Công, người dân ở sống ở gần cầu Trắng Hà Đông nói, theo phong tục, cá chép chính là phương tiện để ông Táo chầu trời. Nhưng cá vừa phóng sinh đã bị mắc cạn thì sao làm "phương tiện" để ông Táo lên thiên đình được. Người dân nên ý thức hơn để những chú cá phóng sinh không bị chết oan.Tình nguyện viên của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông có mặt tại cầu Trắng Hà Đông để thu gom túi nilon sau khi người dân phóng sinh. Ảnh: H.HNhững người dân vô ý thức vẫn vô tư ném đồ thờ cúng, túi nilon xuống lòng sông. Ảnh: H.HNhững chú "cá phóng sinh" bị mắc kẹt trong dòng nước đen kịt. Ảnh: H.HMặc dù vậy nhiều người dân vẫn đến khu vực này thả "cá phóng sinh". Ảnh: H.H
“Cá phóng sinh” mắc kẹt dưới lòng sông Bất chấp lời kêu gọi từ các tình nguyện viên nhiều người vẫn vô tư thả túi nilon, đồ thờ cúng xuống lòng sông. Sáng nay (23/1, tức 23 tháng Chạp), ngày tiễn Táo quân về “chầu trời”, có mặt tại cầu Trắng, Hà Đông nơi có con sông Nhuệ chảy qua, PV chứng kiến hàng đàn cá phóng sinh bị mắc kẹt dưới lòng sông này. Tại đây, nhiều bạn tình nguyện viên của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông đã có mặt để thu gom túi nilon sau khi người dân phóng sinh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn vô ý thức thả túi nilon, đồ thờ xuống lòng sông. Do nước cạn, cộng thêm ô nhiễm môi trường, nước sông đen kịt nên cá phóng sinh ngay lập tức bị mắc cạn. Anh Công, người dân ở sống ở gần cầu Trắng Hà Đông nói, theo phong tục, cá chép chính là phương tiện để ông Táo chầu trời. Nhưng cá vừa phóng sinh đã bị mắc cạn thì sao làm "phương tiện" để ông Táo lên thiên đình được. Người dân nên ý thức hơn để những chú cá phóng sinh không bị chết oan.Tình nguyện viên của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông có mặt tại cầu Trắng Hà Đông để thu gom túi nilon sau khi người dân phóng sinh. Ảnh: H.HNhững người dân vô ý thức vẫn vô tư ném đồ thờ cúng, túi nilon xuống lòng sông. Ảnh: H.HNhững chú "cá phóng sinh" bị mắc kẹt trong dòng nước đen kịt. Ảnh: H.HMặc dù vậy nhiều người dân vẫn đến khu vực này thả "cá phóng sinh". Ảnh: H.H
Hải Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước mùa mưa, TPHCM đang triển khai quyết liệt các phương án thoát nước, chống ngập từ nâng cấp hạ tầng đến ứng dụng công nghệ số, quyết tâm giảm thiểu tình trạng ngập lụt và bảo vệ đời sống dân sinh trong suốt mùa mưa năm 2026.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Từ nền tảng dữ liệu trên 2.600 trạm quan trắc, ứng dụng Thời tiết Việt Nam KTTV cung cấp thông tin thời tiết phù hợp với vị trí thực của người dùng với tần suất 10 phút và tầm dự báo đến 10 ngày.
Đăng Tân
T. Minh
Thái Nam
Đăng Tân
Đăng Tân
Hải Hà
NA
Thanh Hoa
Thái Hải
Nhi An
Hương Giang
Hoàng Hưng
Trần Kiên
Bảo Anh (Thực hiện)
Lan Anh