Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 18/02/2018 - 06:45
(Thanh tra)- Cái đêm 2/8/2017 định mệnh, người dân thị trấn Mù Cang Chải đã chứng kiến trận lũ lịch sử trong vòng 60 năm qua. Trong nỗi bàng hoàng, đau đớn ấy, người dân nơi đây còn phải chứng kiến những người thân của mình bị nước lũ cuốn trôi mất tích, bị thương. Trận lũ đã cướp đi 6 người, làm 9 người bị thương, 39 nhà bị cuốn trôi, 166 công trình công cộng bị hư hại...
Ông Thái Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TTCP thăm lớp học tại Trường PTTH Nội trú Mù Cang Chải. Ảnh: TV
Những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Thanh tra Chính phủ (TTCP), ngành Thanh tra, trong đó có Báo Thanh tra luôn dõi theo cuộc sống của bà con Mù Cang Chải. Nhìn những hình ảnh đau thương, mất mát của bà con sau lũ, Đảng ủy TTCP, Công đoàn TTCP và Báo Thanh tra đã lên kế hoạch cho chuyến hành trình “Chia sẻ yêu thương” lên với Mù Cang Chải.
Hôm đoàn lên, chúng tôi nhìn thấy, những mái nhà chụm vào nhau thành từng chùm lẻ, nép bên sườn đồi chỉ còn trơ mấy nóc xám xịt. Khe nước nhỏ chảy quanh bản làng biến thành dòng suối lớn. Phía trước các nóc nhà vẫn còn dấu vết lũ khi đất đỏ, cây cỏ sạt xuống từng mảng.
Dọc con đường lên thị trấn, từng đoàn xe cứu trợ dưới xuôi mang mì tôm, gạo, đồ dùng sinh hoạt lên chia sẻ với người dân Mù Cang Chải. Thị trấn nằm bên bờ suối Nậm Kim đang gượng dậy. Người Mông mang rau, măng xuống đầu cầu Kim Nọi bán. Chợ vẫn mở, cửa hàng lại tấp nập.
Ông Vũ Tiến Đức, Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải cho biết, tổng thiệt hại do cơn lũ gây ra là trên 400 tỷ đồng, 6 người mất tích và 9 người bị thương, 39 nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, di dời khẩn cấp 85 nhà dân, 166 công trình công cộng bị hư hại.
Nhằm chia sẻ những khó khăn của bà con vùng lũ, nơi đây đã đón nhận hàng ngàn tấn quà như mì tôm, sữa, áo ấm, đồ dùng học tập... và sô tiền mặt đã là 16 tỷ đồng. Phần lớn quà, tiền đã được sử dụng đúng mục đích, đối tượng, để giúp bà con ổn định cuộc sống.
“Nhà cửa đang dựng lại, cây cối rồi sẽ mọc phủ xanh đồi, nhưng có những vết thương của người Mù Cang Chải vẫn rỉ máu, khi không chỉ tài sản bị cuốn theo lũ mà còn là người thân”, ông Đức buồn rầu nói.
Lên với Mù Cang Chải, Đoàn từ thiện của TTCP và Báo Thanh tra do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TTCP Nguyễn Thái Hồng là Trưởng đoàn mang theo 200 bộ bàn ghế, hàng trăm thùng sữa tươi và hàng chục máy lọc nước… kịp phục vụ cho giáo viên và học sinh các trường mầm non, tiểu học và PTTH Nội trú Mù Cang Chải với tổng trị giá gần 500 triệu đồng.
Trong đó, 19 hộ gia đình của các nạn nhân xấu số mất tích trong trận lũ quét tại Mù Cang Chải, được đại diện Đảng ủy TTCP, Công đoàn TTCP, Báo Thanh tra và nhà hảo tâm trao tận tay.

Ảnh minh họa
Nhận phần quà trên tay, mế Chàng Thị Xu, dân tộc H’Mông, xã Dế Xu Phình xúc động nói: “Cảm ơn Đảng, Chính phủ và TTCP nhiều lắm. Sau lũ, hầu như gia đình nào cũng không còn cái ăn, cái mặc. Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của chính quyền, sự sẻ chia của các đơn vị, cá nhân thì chắc cuộc sống của người dân vùng lũ chúng tôi khó đứng dậy được”.
Vào thăm trường PTTH Nội trú Mù Cang Chải, đoàn chúng tôi, ai cũng ấm lòng khi được chứng kiến, những ánh mắt, những khuôn mặt rạng ngời của các em học sinh hướng lên bảng. Bởi, các em không lẻ loi khi bên cạnh còn rất nhiều những tấm lòng thiện nguyện, chăm chút cho các em từng cuốn vở, bộ bàn ghế, bếp ăn, nước uống... Những món quà thiết yếu của TTCP và Báo Thanh tra đã đến kịp với thầy, cô, học sinh nơi đây kịp khai giảng năm học mới.
Chương trình “Chia sẻ yêu thương” do Báo Thanh tra phát động đã nhận được sự quan tâm cả về tinh thần và vật chất của Đảng ủy TTCP, Công đoàn TTCP, sự hưởng ứng của các đơn vị, cá nhân như: Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Tân Á - Đại Thành, Viện Nghiên cứu Thẩm định tài chính, Công ty TNHH Ngô Minh, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Vinamilk...
Ông Thái Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TTCP chia sẻ: "Chúng tôi xem đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành. Mong sao những phần quà bé nhỏ có thể động viên, giúp đỡ bà con khắc phục khó khăn, vượt qua thiên tai để ổn định cuộc sống".
Chia tay Mù Cang Chải, lúc trời đã xế chiều. Những ruộng lúa bậc thang đang chuyển màu vàng để đón Tuần Văn hóa - Du lịch Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải với chủ đề Sóng vàng trên non.
Bà con khoe với chúng tôi, năm nay, lễ hội vui lắm, có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn như: Hội thi Chọi dê; Hội thi Khèn Mông huyện Mù Cang Chải; Festival dù lượn Bay trên mùa vàng kỷ niệm 5 năm hoạt động dù lượn tại đèo Khau Phạ; Chợ phiên vùng cao; Triển lãm ảnh Mù Cang Chải - Du lịch bản sắc...
Trước thềm Xuân Mậu Tuất 2018, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải thông báo, Tết đến bà con được nhận quà, áo ấm, tiền, xúc động nhất là được các bác sỹ ở Trung ương về thăm, khám bệnh.
Những tiếng khèn, điệu múa Thái của các chàng trai, cô gái đang rộn ràng bên ngọn lửa bập bùng của nồi bánh chưng nếp Tú Lệ. Một năm mới ấm no, hạnh phúc đang về với bà con Mù Cang Chải.
Trà Vân
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/4, thông tin từ UBND xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa ban hành thông báo yêu cầu Nhà máy may xuất khẩu Thạch Tượng thuộc Công ty TNHH BOB Hà Nội dừng ngay hoạt động giặt là để khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Theo rà soát của UBND tỉnh Đồng Tháp, việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra từ năm 2020 đến nay đã góp phần quan trọng trong việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, từng bước đưa hoạt động khai thác khoáng sản đi vào nền nếp.
Đan Quế
Đăng Tân
Đan Quế
Đăng Tân
Trần Kiên
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký
Hương Trà
Thanh Lương
Bùi Bình
Nam Dũng
Thanh Lương
T. Minh
Thái Hải
Hương Trà
Trần Kiên