Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Giang
Thứ ba, 02/09/2025 - 10:02
(Thanh tra) - Từ mùa Thu 1945 đến hôm nay, Quốc khánh không chỉ là ngày khai sinh đất nước độc lập, mà còn là ngày hội của Nhân dân, chủ thể và mục tiêu tối thượng…
Từ mùa Thu 1945 đến hôm nay, Quốc khánh không chỉ là ngày khai sinh đất nước độc lập, mà còn là ngày hội của Nhân dân, chủ thể và mục tiêu tối thượng. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ
Mỗi độ Thu về, ký ức ngày 2/9/1945 lại vang vọng trong lòng dân tộc. Tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt toàn dân trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khoảnh khắc lịch sử ấy không chỉ mở ra kỷ nguyên độc lập, mà còn khẳng định chân lý bất biến, độc lập dân tộc phải gắn liền với hạnh phúc của Nhân dân.
Kể từ thời khắc ấy, Quốc khánh đã vượt lên khuôn khổ của một ngày lễ, trở thành ngày hội lớn của toàn dân, nơi đất nước soi chiếu chặng đường đã qua, khẳng định ý chí giữ gìn tự do và đặt Nhân dân ở trung tâm của mọi quyết sách.
80 năm sau, tiếng vọng của Tuyên ngôn Độc lập vẫn ngân vang trong đời sống hôm nay. Việc Chính phủ trao món quà 100.000 đồng đến từng công dân dịp Quốc khánh năm nay có thể nhỏ về vật chất, nhưng lại mang giá trị biểu tượng sâu sắc.
Cùng với đó, nhiều chính sách an sinh quy mô lớn đang được triển khai, khẳng định Nhà nước thực sự vì dân. Hơn 334.000 căn nhà tạm, dột nát đã được xây mới hoặc sửa chữa với tổng kinh phí 50.000 tỷ đồng. Không chỉ cải thiện nơi ở, mà còn trả lại sự an toàn cho hàng trăm nghìn hộ gia đình nghèo. 22 dự án nhà ở xã hội trọng điểm đã được khởi công, bổ sung hàng chục nghìn căn hộ cho công nhân, người thu nhập thấp và những người trẻ lập nghiệp.
Trẻ em cả nước được chắp cánh tương lai với chính sách miễn học phí toàn quốc và học hai buổi/ngày từ năm học 2025 - 2026, bảo đảm không em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau. Những chính sách ấy không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong phát triển con người, trung tâm của mọi chiến lược quốc gia.
Khắp dải đất hình chữ S, niềm vui Quốc khánh hiện hữu ở mọi miền. Ở Hà Nội, trái tim của cả nước, bầu không khí ấy càng rõ nét, trong nội thành, tại phường Phúc Lợi, người dân phấn khởi khi nhận quà trong không khí rộn ràng; còn ở ngoại thành, như xã Trung Giã và đặc biệt là xã Sóc Sơn, sự hiện diện đông đủ của bà con Nhân dân tại nhà văn hóa, sự sẻ chia giữa chính quyền và người dân đã biến buổi phát quà thành ngày hội cộng đồng.

Dù ở phố thị sầm uất hay làng quê yên bình, sợi chỉ đỏ “dân là gốc” vẫn bền bỉ tỏa sáng. Ảnh: Nguyễn Giang
Tại xã Sóc Sơn, niềm vui ấy vượt ra ngoài giá trị vật chất, đó là sự khẳng định rằng mỗi công dân đều được quan tâm, mỗi gia đình đều góp phần trong niềm vui chung của đất nước. Dù ở phố thị sầm uất hay làng quê yên bình, sợi chỉ đỏ “dân là gốc” vẫn bền bỉ tỏa sáng.
Nhìn vào chính sách quà tặng Nhân dân dịp Quốc khánh, có thể thấy rõ thông điệp xuyên suốt, từ Tuyên ngôn 1945 đến từng quyết sách hôm nay, Nhân dân luôn là gốc rễ. Như Bác Hồ từng nói: “Nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.
Trong bối cảnh kinh tế – xã hội còn nhiều biến động, sự quan tâm dù nhỏ cũng mang ý nghĩa lớn về tinh thần. Nó cho thấy Quốc khánh không chỉ để tưởng nhớ quá khứ, mà còn để Nhà nước và Nhân dân cùng sẻ chia niềm vui, củng cố niềm tin vào con đường phát triển.
Món quà Quốc khánh năm nay cũng gợi mở suy ngẫm, đây có thể là khởi đầu cho một chính sách an sinh phổ quát, nơi mọi công dân đều được bảo đảm quyền lợi tối thiểu. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, hệ thống an sinh rộng khắp không chỉ mang lại công bằng, mà còn là bệ phóng cho phát triển bền vững.

Việc Chính phủ trao món quà 100.000 đồng đến từng công dân dịp Quốc khánh năm nay có thể nhỏ về vật chất, nhưng lại mang giá trị biểu tượng sâu sắc. Ảnh: Nguyễn Giang
Để hiện thực hóa điều đó, cần quyết tâm cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả chi ngân sách và khuyến khích sự đồng hành của doanh nghiệp. Bởi hạnh phúc Nhân dân không chỉ đến từ sự chăm lo của Nhà nước, mà còn từ sự sẻ chia của toàn xã hội.
80 năm trước, Tuyên ngôn Độc lập khẳng định quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. 80 năm sau, chính sách Quốc khánh năm 2025 chứng minh rằng khát vọng ấy vẫn đang được hiện thực hóa từng bước.
Quốc khánh hôm nay không chỉ là ngày của độc lập, mà còn là ngày của Nhân dân, khi mỗi người thấy mình trong niềm vui chung, và đất nước thêm vững tin trên hành trình xây dựng xã hội nơi “hạnh phúc của Nhân dân là mục tiêu cao nhất”.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đó là một trong những nội dung được thể hiện tại Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13/10/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Trần Quý
(Thanh tra) - Ngày 3/12, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2025, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp khu vực Tây Bắc.
Trần Kiên
Hải Vân
Ngọc Hải
Văn Thanh
Nguyệt Huy
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật