Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đông Hà
Thứ bảy, 06/09/2025 - 08:05
(Thanh tra) - Tham quan gian trưng bày của ngành Thanh tra tại triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", cựu chiến binh Nguyễn Văn Nguyên (70 tuổi, quê Hải Phòng) bồi hồi chia sẻ: "Người cán bộ Thanh tra cũng như người lính, phải kiên trung và thẳng thắn". Câu nói giản dị ấy khắc họa rõ phẩm chất cốt lõi đã làm nên sức mạnh của ngành Thanh tra trong suốt hành trình lịch sử.
Cán bộ, cựu chiến binh và người dân xúc động khi tham quan không gian triển lãm thành tựu 80 năm ngành Thanh tra. Ảnh: Đông Hà
Sáng đầu thu, trong dòng người nô nức đến Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) để ngắm nhìn thành tựu của đất nước trong 80 năm qua, một người đàn ông tóc bạc, nhưng rắn rỏi bước chậm rãi qua từng gian trưng bày. Ông là Nguyễn Văn Nguyên, cựu chiến binh, từng nhiều năm gắn bó trong quân ngũ.
Hơn nửa thế kỷ cuộc đời, ký ức về những tháng năm chiến đấu cùng đồng đội vẫn vẹn nguyên trong ông. Và hôm nay, khi đứng trước không gian triển lãm ngành Thanh tra, ông Nguyên bồi hồi chia sẻ một điều giản dị: cán bộ Thanh tra cũng giống như người lính, luôn kiên trung, thẳng thắn và giữ cho mình sự liêm chính.
Bước chân vào "dòng chảy ký ức"
Trước mắt ông Nguyên là không gian "Dòng chảy pháp luật ngành Thanh tra Việt Nam 1945 - 2025". Trên nền đỏ vàng rực rỡ, những dòng chữ ghi lại từng mốc son lịch sử. Ánh mắt ông dừng lại thật lâu ở tấm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 64/SL, ngày 23/11/1945, thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, dấu mốc khai sinh ngành Thanh tra Việt Nam.
"Hồi còn nhỏ, tôi đã được lớn lên trong những câu chuyện về Bác, về kỷ luật, kỷ cương phép nước. Đứng ở đây, trước dòng chảy pháp luật 80 năm, tôi thấy hình ảnh Bác không chỉ nhắc nhở cán bộ Thanh tra mà cả những người lính như chúng tôi: phải trung thực, phải gương mẫu thì mới giữ được niềm tin của dân", ông Nguyên chia sẻ, giọng nghèn nghẹn.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Nguyên (thứ hai từ phải sang) cùng các đồng đội Thân Văn Cánh, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Đăng Nghi đến tham quan gian triển lãm ngành Thanh tra. Ảnh: Đông Hà
Ông Nguyên bảo, nhìn dòng chảy pháp luật qua các thời kỳ, ông nhớ lại những năm tháng hành quân giữa các nẻo đường đất nước, mỗi con suối, con đường đều nối tiếp nhau như hành trình không ngừng nghỉ.
"Ngành Thanh tra cũng vậy, từng giai đoạn pháp luật ra đời đều là bước tiếp nối để đất nước có một hệ thống kỷ cương vững chắc", ông nói.
Rời "Dòng chảy pháp luật", ông Nguyên dừng chân khá lâu trước không gian trưng bày tái hiện căn phòng làm việc của Bác Hồ với chiếc bàn gỗ, máy đánh chữ cũ kỹ, lá cờ đỏ sao vàng phía sau.
Ánh mắt người cựu chiến binh ánh lên sự xúc động: "Đời lính của chúng tôi từng sống trong những căn hầm tre nứa, cũng giản dị như thế. Nhìn căn phòng này, tôi liên tưởng ngay đến sự mộc mạc, liêm khiết. Người cán bộ Thanh tra, như Bác từng căn dặn, phải như tấm gương sáng. Gương mờ thì không soi được. Cán bộ mà thiếu liêm chính thì chẳng khác nào người lính buông súng giữa trận tiền".
Rồi ông kể, nhiều đồng đội của ông sau khi rời quân ngũ đã chọn công tác ở các cơ quan Nhà nước, có người trở thành cán bộ Thanh tra. "Họ vẫn giữ tác phong của người lính, nói thẳng, làm thật, không sợ va chạm. Tôi nghĩ, sự kiên trung của người lính chính là nền tảng để ngành Thanh tra tồn tại và phát triển 80 năm nay", ông Nguyên nói chắc nịch.
Khi ký ức gặp nhau
Cách đó không xa, ông Nguyễn Bá Đanh, 82 tuổi, quê Bắc Ninh đang chăm chú đọc từng trang Báo Thanh tra được bày trong gian triển lãm. Ông Đanh là cựu cán bộ hưu trí, nay đã ngoài 80, nhưng đôi mắt vẫn sáng và giọng nói dứt khoát.
"Đọc lại những dòng báo này, tôi như thấy lại cả một thời đất nước đi lên từ gian khó. Tôi không làm trong ngành Thanh tra, nhưng nhiều năm công tác ở cơ quan Nhà nước, tôi hiểu tầm quan trọng của thanh tra, kiểm tra. Không có giám sát thì kỷ cương không nghiêm. Cán bộ Thanh tra, với tôi, cũng như người lính trên mặt trận giữ gìn kỷ luật xã hội", ông Đanh chia sẻ.

Trong không gian triển lãm, ông Nguyễn Bá Đanh (82 tuổi, quê Bắc Ninh) lật giở từng trang Báo Thanh tra để tìm lại ký ức. Ảnh: Đông Hà
Ông Đanh vừa lật một trang báo, vừa chậm rãi nói: "Người dân chúng tôi mong cán bộ Thanh tra phải công tâm, liêm chính, không ngại va chạm, dám nói sự thật. Đọc báo, xem những vụ việc được xử lý thời gian qua, tôi càng tin rằng nếu giữ được phẩm chất ấy, ngành Thanh tra sẽ mãi là chỗ dựa của dân”.
Nơi gặp gỡ giữa các thế hệ
Không gian triển lãm hôm ấy đông nghịt người. Những em nhỏ mặc áo cờ đỏ sao vàng chăm chú nghe thuyết minh viên kể chuyện về những ngày đầu ngành Thanh tra, những bạn trẻ cầm điện thoại ghi lại hình ảnh "Bức tường di sản" với hàng loạt mốc son.
Ông Nguyên đứng lặng, nhìn cảnh tượng ấy, rồi mỉm cười: "Thế hệ chúng tôi đã đi qua chiến tranh, giữ độc lập cho đất nước. Thế hệ cán bộ Thanh tra hôm nay và mai sau, cũng phải giữ cho xã hội sự minh bạch, công bằng. Dù là lính hay cán bộ Thanh tra, đều là vì dân cả thôi".
Ông Đanh tiếp lời, như muốn nhắn gửi đến lớp trẻ: "Ngành Thanh tra 80 năm qua đã vượt nhiều khó khăn để trưởng thành. Các cháu hôm nay, nhất là những cán bộ trẻ, hãy nhớ rằng dân đang trông vào mình. Giữ được sự ngay thẳng, liêm chính, thì mới giữ được niềm tin của Nhân dân".

Người dân được cán bộ Thanh tra Chính phủ hướng dẫn tham quan, tìm hiểu tư liệu. Ảnh: Đông Hà
Trước khi rời triển lãm, ông Nguyên để lại đôi dòng cảm tưởng: "Ngành Thanh tra 80 năm trưởng thành và lớn mạnh. Mong các cán bộ hôm nay giữ trọn lời Bác dạy là tai mắt của trên, là bạn của dưới. Người lính chúng tôi tin các đồng chí sẽ tiếp bước, kiên trung và thẳng thắn".
Còn ông Đanh, gấp lại tờ báo, chậm rãi nói: "Người lính bảo vệ Tổ quốc bằng súng đạn. Cán bộ Thanh tra bảo vệ đất nước bằng pháp luật và công lý. Cả hai đều cần sự kiên trung, dũng cảm, không ngại hy sinh, gian khổ".
Rời không gian trưng bày, bước chân các cựu chiến binh chậm rãi nhưng đầy vững chãi. Trong họ, niềm tin giản dị vang lên: ngành Thanh tra sẽ luôn đứng về phía công lý, như người lính đứng về phía Tổ quốc.
Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" khai mạc ngày 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Theo kế hoạch, triển lãm diễn ra đến 5/9. Tuy nhiên, trước lượng khách tham quan rất lớn trong những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian trưng bày đến 15/9, tạo thêm cơ hội để người dân tham quan, trải nghiệm và lan tỏa thông điệp về chặng đường 80 năm xây dựng, phát triển của Việt Nam.
Tại Triển lãm, gian trưng bày của ngành Thanh tra với chủ đề "Dòng chảy Thời gian và Liêm chính" đã thu hút đông đảo người dân quan tâm, qua đó khắc họa rõ vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng của ngành trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng, bảo vệ đất nước.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Giai đoạn 2020 - 2025, Thanh tra TP Hồ Chí Minh triển khai các phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi nhiệm vụ. Những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò quan trọng của đơn vị trong công tác quản lý Nhà nước, góp phần vào sự phát triển của TP Hồ Chí Minh.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - “Dính” hàng loạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt.
Trần Quý
Lê Phương
Trần Kiên
Trần Quý
Trần Kiên
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S
Hải Hà