Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Minh Trí Thành cùng trẻ em Lào Cai viết tiếp lời hứa mùa hè trong “Hành trình trưởng thành” 2026

Minh Trí

Thứ tư, 26/08/2026 - 19:37

(Thanh tra) - Tiếp nối sự thành công của chuyến đi năm 2025 đầy cảm xúc, mùa hè 2026 này, những "mầm xanh" từ vùng cao Lào Cai lại có dịp hội ngộ tại Thủ đô Hà Nội.

Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Thị Lanh cùng đoàn trẻ Lào Cai chụp ảnh kỷ niệm tại khu trải nghiệm. Ảnh: MTT

Không dừng lại ở một chuyến tham quan, "Hành trình trưởng thành" với chủ đề "Mở rộng thế giới - Nuôi dưỡng ước mơ" đã viết tiếp lời hứa đồng hành bền vững của Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Lanh và Minh Trí Thành, mở ra một chương mới trong hành trình trưởng thành của các em.

Từ "hạt giống yêu thương" đến hành trình trưởng thành

Mùa hè năm 2025, một hành trình mang tên "Gieo hạt yêu thương" đã lặng lẽ nảy mầm giữa lòng Thủ đô. Chuyến đi ấy không chỉ đơn thuần là một trải nghiệm hè, mà còn là khởi đầu cho lời hứa của Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Lanh và Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành.

Bước sang năm 2026, hành trình ấy được nâng tầm thành "Hành trình trưởng thành" với chủ đề "Mở rộng thế giới - Nuôi dưỡng ước mơ". Nếu năm ngoái là sự xoa dịu và kết nối, thì năm nay là sự khai phá và định hướng. Đoàn gồm 5 em nhỏ, lại một lần nữa hướng về Thủ đô để viết tiếp ước mơ của mình.

Điểm nhấn khác biệt của hành trình năm nay chính là sự chú trọng vào trải nghiệm nghề nghiệp thực tế. Thay vì chỉ tham quan các danh thắng lịch sử, các em được đưa trải nghiệm các công việc yêu thích.

Em Vũ Văn Yên (ngồi đầu tiên) và em Giàng Ngọc Minh (thứ hai từ ngoài vào) trực tiếp trải nghiệm nghề kỹ sư ô tô. Ảnh: MTT

Các em tự lựa chọn nghề nghiệp, thực hiện nhiệm vụ, sử dụng KidZo để tham gia và nhận “thu nhập” sau khi hoàn thành công việc. Có em thử sức với công việc cứu hỏa, có em làm đầu bếp, làm mì; có em lựa chọn giao hàng hay vẽ truyện tranh…

Chị Nguyễn Thị Ngọc, đại diện ban lãnh đạo xã Khánh Yên (Lào Cai), chia sẻ: “Việc được học tập và trải nghiệm thực tế trong năm 2026 giúp các em nhỏ bước đầu định hình nguyện vọng tương lai, dù là trở thành đầu bếp hay phi công. Những hoạt động này chính là bước khởi đầu quan trọng giúp các con tự tin theo đuổi ước mơ của mình. Chính quyền địa phương trân trọng và biết ơn tấm lòng của cô Lanh cũng như Minh Trí Thành đã tạo điều kiện để các em đến gần hơn với ước mơ của mình”

Với các em, đó không phải một buổi học nghề theo cách thông thường. Đó là lần đầu được thử, được sai và được lựa chọn trong một thế giới rộng hơn những gì các em vẫn quen thuộc. Đúng với thông điệp của chương trình: “Ước mơ bắt đầu từ trải nghiệm”.

Hành trình tiếp tục tại Vinpearl Aquarium. Giữa không gian của đại dương thu nhỏ, các em được nhìn thấy những sinh vật biển mà trước đây có thể chỉ xuất hiện trong sách, trên tivi hay qua màn hình điện thoại. Những phản ứng rất tự nhiên của trẻ em: sự ngạc nhiên, thích thú, những câu hỏi liên tục… trở thành phần đáng nhớ của chuyến đi.

Em Hà Duy Hiển (thứ tư từ bên phải sang) chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn tham quan. Ảnh: MTT

Từ một chuyến tham quan đến câu hỏi “con cần học gì?”

Điểm đặc biệt nhất của hành trình năm nay có lẽ nằm ở buổi sáng tại Học viện Minh Trí Thành. Các em được bước vào nơi những người lớn đang làm việc mỗi ngày, đi qua các phòng ban và trò chuyện trực tiếp với những anh chị đang theo đuổi những nghề nghiệp khác nhau.

Mọi hoạt động đang được diễn ra tại công ty như: truyền thông, quay dựng, công nghệ thông tin... Những thắc mắc về nghề nghiệp được các cô chú giải đáp tận tình, giúp các em hiểu rằng để có được thành công cần cả sự kiên trì và kiến thức.

Một buổi trải nghiệm không thể biến một đứa trẻ thành một chuyên gia. Nhưng nó có thể khiến một ước muốn trở nên cụ thể. Thay vì chỉ nghĩ “Con thích máy tính”, một đứa trẻ có thể bắt đầu đặt câu hỏi: “Muốn làm công việc này thì con cần học những gì?”

Đoàn các bạn trẻ Lào Cai đến học hỏi các hoạt động nghề nghiệp tại Công ty Minh Trí Thành. Ảnh: MTT

Đặc biệt, hoạt động viết thư tay gửi cô Lanh ngay tại văn phòng là khoảnh khắc để các em gửi gắm những mong muốn cho tương lai và bày tỏ lòng biết ơn đối với “trụ cột tinh thần” đã luôn đồng hành cùng mình. Dù có diễn tả chưa được mượt mà, đôi chỗ còn chưa đúng chính tả, nhưng tất cả lại là tâm tư đẹp nhất, thật nhất của mỗi bạn nhỏ.

Trưởng thành cũng là biết tự quyết định

Hành trình không đơn giản kết thúc bằng những hoạt động trải nghiệm. Tại nhà sách, mỗi em được tự lựa chọn đồ dùng học tập cho năm học mới trong khoản kinh phí đã chuẩn bị. Các em cần tự xem, tự cân nhắc và tự quyết định mình muốn mang về món đồ nào.

Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Thị Lanh cho biết: “Mỗi chuyến trải nghiệm thực tế đều mang lại sự tự tin rõ rệt cho các con. Qua quan sát và đồng hành, tôi nhận thấy khả năng thích ứng của các em đã cải thiện đáng kể - từ tâm lý rụt rè, bỡ ngỡ của mùa trước đã chuyển thành thái độ chủ động, dạn dĩ và hòa nhập nhanh chóng trong năm nay. Tôi cảm thấy rất vui vì sự thay đổi này của các con”.

Nếu một năm trước, các em trở về với những ký ức đầu tiên về Thủ đô, thì năm nay hành trang có lẽ đã khác. “Hành trình trưởng thành” vì thế không chỉ được đo bằng số chuyến đi hay số điểm đến. Điều quan trọng hơn là sau mỗi lần gặp gỡ, các em có thêm điều gì để tin tưởng, thêm điều gì để lựa chọn và thêm một lý do để cố gắng.

10 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt tại Lào Cai được Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Thị Lanh và Minh Trí Thành nhận bảo trợ từ tháng 10/2024, thông qua sự kết nối của báo Dân trí và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai.

Cơ duyên này bắt đầu sau khi hoàn lưu bão số 3 tàn phá Lào Cai vào tháng 9/2024, gây ra nhiều mất mát, đau thương.

Với cam kết đồng hành đến khi các em đủ 18 tuổi, Minh Trí Thành hỗ trợ mỗi em mồ côi cha hoặc mẹ 2,5 triệu đồng/tháng; các em mồ côi cả cha lẫn mẹ được nhận 3 triệu đồng/tháng.

Không chỉ hỗ trợ tài chính, Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Thị Lanh và Minh Trí Thành còn thường xuyên thăm hỏi, theo dõi và kịp thời động viên các em cả về vật chất lẫn tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em vững bước đến trường và xây dựng tương lai.

“Hành trình trưởng thành” là hoạt động thường niên được tổ chức vào dịp hè, đưa các em đến Hà Nội tham quan, khám phá và tham gia những trải nghiệm ý nghĩa.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đại học Công nghệ Đông Á tuyển sinh bổ sung đợt 2 năm 2026 với 1.000 chỉ tiêu

Đại học Công nghệ Đông Á tuyển sinh bổ sung đợt 2 năm 2026 với 1.000 chỉ tiêu

(Thanh tra) - Nhằm mở rộng cơ hội học tập cho thí sinh, Trường Đại học Công nghệ Đông Á thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 2 hệ đại học chính quy năm 2026 với tổng số 1.000 chỉ tiêu. Đợt tuyển sinh bổ sung là cơ hội dành cho những thí sinh chưa trúng tuyển trong các đợt xét tuyển trước, hoặc có nguyện vọng lựa chọn ngành học và môi trường đào tạo phù hợp với mong muốn của thí sinh.

Chính Bình

16:38 13/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm