Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổ chức hội thi chuyên đề “Khi tôi 18”

Chủ nhật, 27/10/2013 - 18:09

(Thanh tra) - Ngày 26/10/2013, Trường PTTH Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng tổ chức hội thi chuyên đề “Khi tôi 18”. Đây là chương trình do Trung ương Đoàn phát động từ năm học 2010 - 2011.

Quang cảnh hội thi. Ảnh: Phan Thương

Năm học 2013 - 2014 theo kế hoạch số 54 KH/ĐTN ngày 28/08/2013 của Ban thường vụ Thành Đoàn Hải Phòng về việc tổ chức hội thi “Khi tôi 18” với chủ đề “Biển đảo trong trái tim tôi” và kế hoạch số 600 về việc tuyên truyền biển, đảo của ngành giáo dục và đào tạo Hải Phòng, Đoàn trường PTTH Lê Hồng Phong đã đăng ký chuyên đề điểm cấp thành phố.

Thầy giáo và học sinh phối hợp biểu diễn ca nhạc hướng tới biển đảo. Ảnh: Phan Thương

Bà Nguyễn Thị Lệ, Hiệu trưởng Trường Lê Hồng Phong cho biết: Chuyên đề “Khi tôi 18” với chủ đề “ Biển đảo trong trái tim tôi” và công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam” nhằm giáo dục ý thức công dân, ý thức chấp hành pháp luật; hỗ trợ trang bị kiến thức pháp luật, tri thức phổ thông, kỹ năng cần thiết cho đoàn viên thanh niên. Tuyên truyền giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế biển và các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, mô hình mới trong phát triển kinh tế biển của thành phố. Tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của đoàn viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân đối với cán bộ chiến sĩ, nhân dân vùng ven biển, đảo đang ngày đêm làm nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ Quốc…

Một cảnh trong tiểu phẩm do các em học sinh đóng. Ảnh: Phan Thương

Bước vào hội thi, 3 đội thi của 22 chi đoàn trong toàn trường thể hiện tài năng và sự hiểu biết của mình thông qua các kịch bản, tiểu phẩm, chắc nghiệm trả lời những câu hỏi của Ban giám khảo, thư ký… nhằm truyền đạt nội dung hướng tới địa lý, địa danh, số lượng, kinh tế, con người… của mỗi biển đảo nói chung và cả nước nói riêng; nhắc nhở mọi người hãy nhớ lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển nước ta dài tươi đẹp. Ta phải biết giữ lấy nó”.

Sau mỗi tiểu phẩm, kịch bản, câu trả lời…khắp sân trường vang tiếng cười, tiếng vỗ tay liền những lá cờ Tổ Quốc nhỏ nhắn được cầm trên tay của hơn 900 các em học sinh vẫy chào hướng lên khán đài như hướng tới những miền biển đảo xa xôi của Tổ Quốc.


Phan Thương

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đưa AI vào trường học: Kỹ năng sinh tồn thiết yếu trong kỷ nguyên số

Đưa AI vào trường học: Kỹ năng sinh tồn thiết yếu trong kỷ nguyên số

(Thanh tra) - Cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI) đang hiện diện trong mọi mặt đời sống, đặt ra yêu cầu cấp thiết đưa AI vào trường phổ thông. Đây không đơn thuần là việc áp dụng công nghệ mới, mà là hành trình thay đổi tư duy giảng dạy, thấu hiểu người học và chuẩn bị cho nguồn nhân lực tương lai của đất nước.

Hải Hà

20:28 11/04/2026
“Học để trưởng thành” – Hành trình 10 năm bền bỉ của Trường Hoàng Việt

“Học để trưởng thành” – Hành trình 10 năm bền bỉ của Trường Hoàng Việt

(Thanh tra) - “Làm sao để có một ngôi trường nơi học sinh không chỉ học để thi, mà học để trưởng thành?” – câu hỏi tưởng chừng giản dị ấy lại chính là điểm khởi đầu cho hành trình 10 năm của Trường Tiểu học, THCS & THPT Hoàng Việt. Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lê Đình Hiền – Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Trường cho biết, đó không chỉ là một ý tưởng giáo dục, mà còn là một cam kết theo đuổi đến cùng.

13:30 11/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm