Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 01/07/2014 - 18:53
(Thanh tra) - Sáng nay (1/7), 3 ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng đợt 1 năm 2014, các sĩ tử từ mọi miền quê đã khăn gói về Thủ đô ứng thi.
Bến xe Giáp Bát sáng 1/7, hàng trăm sinh viên tình nguyện có mặt từ 6 giờ sáng để hỗ trợ sĩ tử “lai kinh ứng thi”. Ảnh: Hải Hà
Bến xe Giáp Bát sáng 1/7, nhộn nhịp cảnh sĩ tử và người nhà tay xách nách mang đồ đạc “lai kinh ứng thi”. Trên các chuyến xe từ Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình... ra Hà Nội, hành khách đổ về ngày một đông.
Nhiều phụ huynh tay lỉnh kỉnh đồ dùng đem từ quê ra phục vụ cho lần “vượt vũ môn” quan trọng sau 12 năm đèn sách của con mình. Thậm chí, có phụ huynh còn cẩn thận mang cả gạo, gà vịt ở quê đi để nấu cơm vì lo ăn cơm quán không đảm bảo sức khỏe.

Nhiều phụ huynh tay lỉnh kỉnh đồ dùng đem từ quê ra phục vụ cho lần “vượt vũ môn” quan trọng sau 12 năm đèn sách của con mình. Ảnh: Hải Hà
Bước xuống xe, nhiều thí sinh và người nhà lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chặng đường dài. Tuy nhiên, năm nay, họ gặp thuận lợi hơn rất nhiều bởi sự xuất hiện dày đặc của màu áo xanh tình nguyện tại bến xe, sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn chỗ ăn chỗ ở cũng như phương tiện đi lại từ bến xe đến chỗ ở trọ.
Trần Trung, sinh viên năm thứ nhất Đại học Bách Khoa Hà Nội, tình nguyện viên tại Bến xe Giáp Bát chia sẻ: "Cùng cảnh ở quê ra TP dự thi em hiểu được nỗi vất vả của các bạn thí sinh và người nhà, nên mặc dù được nghỉ hè em vẫn ở lại Hà Nội để giúp đỡ sĩ tử và người nhà của họ có một mùa thi cử thật thuận lợi, đạt kết quả cao."

Các bạn sinh viên tình nguyện sẵn sàng giúp phụ huynh mang vác đồ đạc. Ảnh: Hải Hà
Bến xe những ngày này luôn đông đúc, nhiều thí sinh và phụ huynh lần đầu đặt chân ra Thủ đô không khỏi bỡ ngỡ. Không ít thí sinh và người nhà lúc xuống xe bị bủa vây bởi các tài xế taxi, xe ôm. Nhưng những lo lắng của các sĩ tử đã vơi đi phần nào vì sự hướng dẫn tận tình của các tình nguyện viên.

Quầy dịch vụ cộng đồng miễn phí đặt tại bến xe để phục phụ nước uống, bánh mì... cho sĩ tử và người nhà. Ảnh: Hải Hà
Phạm Thị Nhung đến từ huyện Như Thanh, Thanh Hóa cho biết: "Em dự thi vào Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Lần đầu ra Hà Nội, em thấy cái gì cũng lạ lẫm, đường phố đông đúc nên việc đi lại rất khó khăn, em không biết phải đi qua đường thế nào. Cũng may nhờ có sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các anh chị sinh viên tình nguyện nên em bớt lo hơn. Không những chỉ đường, các anh chị còn giúp em tìm nhà trọ giá rẻ."
"Hai bố con chân ướt chân ráo ra Hà Nội, may mà có các bạn tình nguyện giúp đỡ, chỉ chỗ cho thuê trọ ở kí túc xá trường nên tôi thấy bớt lo hơn nhiều”, bố của Nhung chia sẻ.

Em Phạm Thị Trang đến từ huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa dự thi vào Học viện Tài chính được các tình nguyện viên hướng dẫn tận tình. Ảnh: Hải Hà
Cùng chung tâm trạng đưa con đi đại học, bác Phạm Văn Hòa, bố em Phạm Thị Trang đến từ huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, dự thi vào Học viện Tài chính tâm sự: "Nhà làm nông, cuộc sống rất khó khăn, nhưng gia đình tôi đã bán lúa để cho con đi thi đại học. Mong cháu đỗ đạt học thành tài để không vất vả như bố mẹ."
Để không phụ công bố mẹ vất vả, Trang quyết tâm thi đỗ đại học. Trang cho biết, em rất tự tin trước kỳ thi này.
“Đi từ 5 giờ sáng, sau 5 tiếng đồng hồ ra đến Hà Nội, hai bố con đã thấm mệt, may mắn là gặp được các bạn sinh viên tình nguyện cấp nước uống miễn phí và chỉ dẫn đi xe, cách thuê trọ nên tôi cũng yên tâm được phần nào”, bác Hòa nói.

Hai bố con em Lê Xuân Trường đến từ Nông Cống, Thanh Hóa được chỉ đường đến điểm thi. Ảnh: Hải Hà
May mắn hơn bố con bác Hòa, Đinh Kim Long đến từ Nam Định cho biết: Em dự thi vào Đại học Công nghiệp Hà Nội, ngành Kỹ thuật ô tô. Đi thi lần này em may mắn là có anh trai đã học ở Hà Nội nên không phải lo lắng về chỗ ăn chỗ ở, địa điểm trọ chỉ cách điểm thi 2km, mọi thứ đều thuận lợi nên tâm trạng em khá thoải mái.

Các chiến sĩ công an của Công an quận Hoàng Mai trực chiến sẵn sàng chở thí sinh đến điểm thuê trọ trên địa bàn quận miễn phí. Ảnh: Hải Hà
Ngoài tư vấn, phát đồ ăn, nước uống miễn phí, tại Bến xe Giáp Bát sáng nay còn có sự xuất hiện của khoảng 20 cán bộ Công an quận Hoàng Mai trực chiến sẵn sàng chở thí sinh đến các điểm thuê trọ trên địa bàn quận miễn phí.
Dự kiến, chiều nay và ngày mai (2/7), các bến xe trên địa Hà Nội tiếp tục nóng bởi lượng sĩ tử đổ về ngày một đông.
Hải Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Khép lại sau nhiều vòng thi gay cấn, sôi nổi, cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3 do Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) tổ chức đã để lại dấu ấn rõ nét không chỉ ở quy mô tổ chức mà còn ở chất lượng chuyên môn. Cuộc thi góp phần nâng tầm phong trào hùng biện - tranh biện vì môi trường tại Việt Nam, từng bước mở ra cánh cửa hội nhập quốc tế cho thế hệ trẻ.
PV
(Thanh tra) - Đề xuất khống chế mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng xét tuyển đại học trong kỳ tuyển sinh năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang thu hút sự chú ý của dư luận.
Hải Hà
Văn Thanh
Đăng Tân
Trọng Tài
Nguyễn Điểm
Dương Nguyễn
Chu Tuấn
Hương Trà
Thanh Lương - Thanh Hoa
Hoàng Long
Hương Giang
Đăng Tân
PV
Ngọc Trâm
Thành Công
H.T