Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 08/03/2019 - 06:35
(Thanh tra)- Từ xưa người Việt Nam có truyền thống: "Tôn sư trọng đạo", "nhất tự vi sư, bán tự vi sư", nhưng trong xã hội ngày nay lại xuất hiện những người thầy giáo không xứng đáng với hình ảnh cao quý của người thầy. Chính họ đang là những "con sâu” khiến môi trường giáo dục đáng ra phải "trong lành" lại đang bị... "ô nhiễm".
Nhiều vụ thầy giáo dâm ô, xâm hại tình dục học sinh đã được đưa ra ánh sáng. Ảnh: internet
Dư luận chưa hết bàng hoàng, phẫn nộ trước sự việc thầy Hiệu trưởng Trường Dân tộc nội trú ở Thanh Sơn (Phú Thọ) dâm ô hàng chục học sinh nam trong thời gian dài. Đáng lên án hơn là thầy cô trong trường biết nhưng thờ ơ, vô cảm để mặc học sinh hàng ngày, hàng giờ phải đối diện với sự sợ hãi mà thủ phạm gây ra chính là… thầy hiệu trưởng.
Vụ việc chưa lắng xuống, những ngày qua, dư luận lại “dậy sóng” trước việc một thầy giáo chủ nhiệm tại Trường Tiểu học Tiên Sơn (huyện Việt Yên, Bắc Giang) “mượn rượu” để “vỗ mông”, “sờ đùi”… hơn chục em học sinh nữ mới đang học bậc tiểu học.
Hành động ấy diễn ra ngay trong chính môi trường lớp học - nơi lẽ ra các em phải được bảo vệ an toàn cao nhất. Rõ ràng, hành động trên của thầy chủ nhiệm đối với học sinh là không thể chấp nhận được, nhưng buồn hơn nữa đó không phải là trường hợp cá biệt.
Bác sĩ Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẳng thắn: Vấn đề trẻ em bị dâm ô, xâm hại tình dục âm thầm xảy ra từ rất lâu, ở nhiều nơi nhưng rất ít có sự tố cáo.
Nhận định của bác sĩ Nguyễn Trọng An hoàn toàn có cơ sở, bởi trước đó, đã xảy ra hàng loạt vụ giáo viên dâm ô, xâm phạm tình dục học sinh. Đáng buồn là những việc làm mất nhân tính như vậy lại đang diễn ra ở rất nhiều nơi và rải đều ở các cấp học.
Vào tháng 11/2018, dư luận bàng hoàng, phẫn nộ trước việc thầy Nguyễn Quang Chung- giáo viên dạy môn Đạo đức, Tổng Phụ trách đội của Trường Tiểu học Zơ Nông (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Ngãi) dâm ô, hiếp dâm 3 học sinh lớp 3 của trường.
Trước đó không lâu, tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, thầy giáo Nguyễn Đình Lê - giáo viên chủ nhiệm Lớp 3, Trường Tiểu học An Thượng dâm ô 7 em học sinh khi ông này mở lớp dạy thêm tại nhà riêng.
Không chỉ ở bậc tiểu học, chắc hẳn dư luận vẫn chưa quên vào cuối năm 2018, thầy giáo Hồ Trọng Đăng - giáo viên dạy Thể dục, Tổng Phụ trách Đoàn đội Trường THCS Phan Bội Châu (xã Ia Nan, Đức Cơ, Gia Lai) đã lừa chở nữ sinh lớp 8 đi chỉ đường, sau đó dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại.
Và mấy ngay nay, dư luận đang râm ran câu chuyện xảy ra tại một trường THPT chuyên có tiếng ở Thái Bình. Thầy giáo ngoài 40 tuổi, đã có gia đình và công tác lâu năm ở Trường THPT Chuyên Thái Bình nhắn tin “gạ tình” nữ sinh lớp 10.
Đó chỉ là số ít những vụ việc được phơi bầy ra ánh sáng, nhưng cũng đủ để người ta thấy rằng môi trường giáo dục thực sự đang bị... “ô nhiễm” mà nguyên nhân đến từ chính những người thầy đang “khoác” lên mình sứ mệnh cao cả… “trồng người”.
Đứng trước những vụ xâm hại tình dục học sinh, có phụ huynh đã phải đau khổ thốt lên "có trong mơ cũng không thể tin nổi, chính thầy giáo là thủ phạm xâm hại học sinh của mình”. Đã có những bậc phụ huynh dám đứng lên tố cáo, nhưng chắc hẳn đâu đó vẫn còn nhiều gia đình đang sống trong đau khổ, dằn vặt vì đã "giao trứng cho ác", nhưng họ không dám lên tiếng bởi lo sợ điều tiếng sẽ đeo đuổi con em mình trong suốt cuộc đời.
Ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm trước những nỗi đau mà các em học sinh và gia đình các em đang phải gánh chịu?
Sau sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Tiên Sơn (Bắc Giang), bác sĩ Nguyễn Trọng An cho rằng, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy nhà trường phải chịu trách nhiệm đầu tiên, chứ không phải chỉ xác minh rồi... “đánh bùn sang ao”. Và cũng không thể nói thầy giáo đi uống rượu say rồi chẳng may có đụng chạm với học sinh, thế thì hòa cả làng à?
Người ta thường nói: "Trẻ em như một tờ giấy trắng, chúng sẽ là những tác phẩm hay hoặc dở đều phụ thuộc vào những gì người lớn viết lên trang giấy ấy". Đừng để tâm hồn non nớt của trẻ nhỏ bị ám ảnh, sợ hãi bởi những người thầy giáo không xứng đáng được gọi là thầy.
Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần rốt ráo vào cuộc, xử lý nghiêm minh, loại bỏ những người thầy không xứng đáng ra khỏi ngành Giáo dục. Hãy trả lại môi trường giáo dục trong sạch như nó phải có!
Hải Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mùa thi cử không chỉ có hoa hồng và những bảng vàng vinh danh. Phía sau những dòng tin nhắn chúc mừng là những khoảng lặng của những sĩ tử lần đầu nếm mùi thất bại. Làm thế nào để trẻ vượt qua cơn bão lòng và cha mẹ cần làm gì để cùng con "hàn gắn" sau những tổn thương?
Trí Thành
(Thanh tra) - Trong kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo (AI) có thể sản xuất tin tức trong vài giây, và mạng xã hội được dẫn dắt bởi những nội dung “câu view”, những sinh viên báo chí Gen Z đang đứng trước ngã rẽ đầy thách thức.
Hải Hà
PV
Hải Hà
Hải Hà
Thư Ký
Cảnh Nhật
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Quang Dân
Hòa Bình
Hương Giang
Hương Giang
VP
Trung Hà
Trí Thành
Minh Nghĩa
B.S
Nhóm PV A lô Thanh tra