Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trái tim đồng bào các dân tộc Lào Cai hướng về Ba Đình lịch sử

Bùi Bình

Thứ hai, 01/09/2025 - 07:24

(Thanh tra) - Trong những ngày thu lịch sử, khi cả nước hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 (1945 – 2025), từ vùng biên cương Lào Cai, hàng vạn trái tim đồng bào các dân tộc cùng chung nhịp đập, hướng về Quảng trường Ba Đình, nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng dựng xây quê hương lan tỏa mạnh mẽ trên từng thôn bản, phố phường.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (phường Yên Bái) treo cờ đỏ chuẩn bị cho ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh: Bùi Bình

Khắp các tuyến đường, từ phố phường đến những bản làng xa xôi ở Mù Cang Chải, Lâm Thượng, Mường Khương… cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, tạo nên bầu không khí đoàn kết, rộn ràng, thể hiện tình yêu Tổ quốc của đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

Anh Vy Việt Cường, người dân tộc Nùng ở xã Lục Yên, xúc động chia sẻ: “Mỗi khi nghe lại giọng đọc của Bác Hồ trong ngày 2/9/1945, tôi càng cảm nhận rõ hơn giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do. Thế hệ trẻ chúng tôi nguyện giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng. Dịp này, bà con cùng nhau treo cờ Tổ quốc, dọn dẹp bản làng sạch đẹp, tham gia các hoạt động văn hóa như một lời tri ân gửi về Thủ đô, gửi về Ba Đình lịch sử”.

Chương trình văn nghệ chào mừng 80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh của xã Lâm Thượng. Ảnh: Lâm Thượng

Ở xã Lâm Thượng, không khí chuẩn bị cũng rộn ràng. Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Đại lễ 80 năm Quốc khánh không chỉ là dịp ôn lại lịch sử hào hùng, mà còn là cơ hội khơi dậy niềm tin, niềm tự hào dân tộc. Chúng tôi chú trọng động viên bà con phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững phên dậu biên cương của Tổ quốc”.

Học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ hướng về ngày lễ lớn của dân tộc. Ảnh: Bùi Bình

Với thế hệ trẻ, ngày Quốc khánh là nguồn động lực để học tập, rèn luyện. Em Bùi Bích Thảo, học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ bày tỏ: “Chúng em sinh ra trong hòa bình, được học tập trong những ngôi trường khang trang. Khi tìm hiểu về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, em thấy biết ơn vô cùng những thế hệ cha anh đã hy sinh. Chúng em sẽ nỗ lực học tập, tu dưỡng để góp sức xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Nhân dân thôn 3, xã Lục Yên vệ sinh đường phố, tạo cảnh quan khang trang. Ảnh: Bùi Bình

Những ngày cuối tháng Tám, thôn 3, xã Lục Yên như khoác lên mình tấm áo mới. Từng nhịp chổi tre loẹt xoẹt trên mặt đường, từng nhát cuốc, nhát xẻng rộn ràng, hòa cùng tiếng cười nói của mọi người, làm làng quê bừng lên sức sống. Những chàng trai trẻ nhanh nhẹn thu gom rác, các chị các mẹ trồng thêm hoa ven đường, quét vôi gốc cây; các bác cao niên cũng góp sức dựng lại cột cờ, treo lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trong gió thu, biểu tượng bất diệt của niềm tự hào và khí thế hướng về Tết Độc lập.

Trong niềm vui chung ấy, cựu chiến binh Nguyễn Văn Thành, thôn 3, xã Lục Yên xúc động bày tỏ: “Mỗi lần nghe lại lời Tuyên ngôn Độc lập của Bác Hồ, lòng tôi lại bồi hồi, như sống lại khoảnh khắc cả dân tộc vùng lên giành tự do. Hôm nay, nhìn thấy lớp trẻ hăng hái học tập, bà con cùng nhau dựng cờ, dọn đường chuẩn bị cho ngày Quốc khánh, tôi rất tự hào. Thế hệ chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giờ mong con cháu tiếp nối, giữ gìn hòa bình và dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Hơn 2.500 cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Trung Tâm dự lễ chào cờ trong sắc màu áo đỏ sao vàng. Ảnh: Báo Lào Cai

Sáng ngày 29/8, hơn 2.500 cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn phường Trung Tâm đã đồng loạt trang nghiêm dự lễ chào cờ trong sắc màu rực rỡ của những chiếc áo đỏ sao vàng. Lễ chào cờ không chỉ thể hiện niềm kiêu hãnh, tự hào dân tộc, mà còn là dịp để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đọc diễn văn, ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của đất nước tại buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, diễn ra ngày 29/8/2025. Ảnh: Linh Vũ

Ôn lại lịch sử, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khẳng định: “Cách đây 80 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trải qua hơn 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 80 năm xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống cho Tổ quốc độc lập, thống nhất, nhân dân tự do, hạnh phúc. Trong chặng đường ấy, Lào Cai đã cùng cả nước viết nên những trang sử vàng, dựng xây bức tranh kỳ diệu về đổi thay của quê hương biên cương”.

Những chiến công từ Phố Ràng, Phố Lu, Khau Co đến tiếng trống võ trang Cam Đường, những di tích lịch sử như Chiến khu Vần, bến Âu Lâu… đã trở thành tượng đài bất tử, khắc ghi tinh thần quật cường, bất khuất của quân và dân Lào Cai. Ngày nay, Lào Cai vươn mình trở thành một cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam – ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc, minh chứng cho sức sống mới trên vùng đất biên cương.

Hơn 200 cán bộ công chức xã, giáo viên, người dân xã Tân Lĩnh tham gia sự kiện chinh phục đỉnh núi Tát Én để chào mừng 80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh. Ảnh: Bùi Bình

Tuyến phố quê hương sau một ngày lao động tập thể trở nên khang trang, rực rỡ sắc cờ hoa. Đó không chỉ là việc làm thường nhật, mà còn là tình yêu đất nước được gửi gắm trong từng hành động giản dị, là tinh thần đoàn kết của người dân nơi biên giới, hòa vào nhịp đập chung của cả dân tộc.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và Cách mạng Tháng Tám là dịp để Nhân dân cả nước bày tỏ lòng biết ơn với Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đi trước, đồng thời là lời hứa quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Từ miền núi Lào Cai, những tấm lòng, những việc làm bình dị nhưng chan chứa nghĩa tình đang hòa vào dòng chảy thiêng liêng của dân tộc, tất cả hội tụ về một trái tim chung, hướng về Ba Đình lịch sử.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực

Hương Giang

10:20 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm