Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 10/01/2014 - 08:22
(Thanh tra) - Tết Nguyên đán 2014 đang cận kề, các chủ vườn đào, quất đang ngày đêm lo "sốt vó" vì lượng khách đến mua ít hơn nhiều so với năm ngoái, vừa thấp thỏm mong ông trời thương cho thời tiết thuận lợi để đào quất nở đúng Tết, bõ công chăm bẵm suốt cả năm.
Đào Nhật Tân được tuốt lá, bắt đầu lên nụ, ra hoa. Ảnh: Minh Việt

Ông Thành đang chăm sóc vườn đào của mình. Ảnh: Minh Việt
Tham khảo các hộ trồng đào khác, giá đào năm nay không giảm hơn so với năm ngoái mặc dù tình hình kinh tế suy thoái. Lý giải việc này, ông Thành cho biết: "Đồng tiền mất giá lắm, giá thành phân bón, nguyên vật liệu cái gì cũng tăng, mặc dù công sức bỏ ra nhiều nhưng cũng không dám tăng giá do sợ không có người mua. Vậy mà năm nay sức mua vẫn sụt giảm”.
Ông Thành vừa nói vừa chỉ mấy cây đào cành, “mấy cành đào này năm ngoái, năm kia chỉ bán khoảng 100 nghìn thôi. Năm nay bán tại vườn cũng phải 150 nghìn đồng, không thì lỗ”.
Vườn nhà ông Thành, một nửa trồng đào cành. Đào cành thì giá vừa phải, nhỏ thì tầm 100 - 300 nghìn đồng. Còn vừa to vừa đẹp thì cũng phải từ 400 nghìn đến cả triệu. Khi được hỏi năm nay liệu có lãi lớn không, ông bày tỏ: “Trời còn rét vừa như hiện này thì sẽ thuận lợi, đào dáng đẹp, bắt mắt, giá vẫn cao. Tuy nhiên, từ nay đến Tết, thời tiết rét đậm hơn, dù dùng các biện pháp ủ bằng bóng đèn, nilon để kích hoa, thì hoa nở cũng không đều, bông nhỏ, cánh nhạt, thậm chí đào chết nụ nhiều. Còn trời nắng rực và nóng thì người dân phải lo đi nhặt hoa rụng”.
Ông Thành cho biết, nếu thời tiết từ nay đến Tết duy trì như hiện tại, không lạnh quá, nắng quá, sẽ thuận lợi cho sự phát triển của đào, quá trình ngậm nụ được kéo dài, cánh hoa sẽ đậm màu và bung nở to đúng dịp Tết, thì làng đào sẽ thu về lợi nhuận rất cao, còn nếu ông trời không thương thì bao công sức của người dân đổ bể.
Trời không thương, các hộ dân trồng đào coi như mất Tết. Ảnh: Minh Việt
Nhà ông Thành là một trong các hộ có hoa đào ít nở, mới dừng lại ở nụ nhỏ, trong khi một số hộ khác hoa đào đã bắt đầu nở bung ra, hồng đỏ cả khoảng vườn. Khi thấy tôi thắc mắc rằng sao có sự khác lạ vậy thì ông hài hước nói: “Bây giờ thì mỗi hộ mong có một ông trời riêng, vì tùy từng giống đào, kỹ thuật khác nhau nên mong nắng, rét khác nhau”. Ông đang nói thì hàng xóm nghe vậy cũng với sang: “Em mong mặt trời mọc trên nhà bác thôi. Sang nhà em thì hỏng”. Tôi liếc nhìn, vườn nhà bên cạnh, hoa đào bắt đầu đua nhau nở sớm.
Vườn đào nhà hàng xóm ông Thành hoa đã nở. Ảnh: Minh Việt
Vậy mới nói, cả năm lo chăm sóc trồng đào, nhưng ông trời không phù hộ thì lỗ vốn hết. Được hay không dịp Tết này, người trồng đào phụ thuộc cả vào ông trời.
Những gốc đào không thể ra hoa, đều được cưa bỏ cành, ghép mắt, chuẩn bị cho Tết sau. Ảnh: Minh Việt
Chia sẻ kỹ thuật chăm đào một hồi, ông không quên mời chào: “Cơ quan anh chị có thuê đào không”. Nói rồi, ông dẫn tôi vào xem vườn đào gốc chuyên cho thuê. Càng gần Tết càng ít cây đẹp nên ngay từ bây giờ đã có người đến tận vườn đặt cho cơ quan hoặc gia đình. “Còn thuê luôn từ bây giờ mới chỉ có 1, 2 nhà hàng thuê thôi”, ông nói.
Giá thuê gốc bé 3 - 5 triệu đồng (thường là dành cho hộ gia đình), các doanh nghiệp và cơ quan, nhà hàng thường thuê những cây dáng thông, cao gần 2m, ít nhất cũng hơn 10 triệu đồn, còn to "vip" hơn thì 20 - 30 triệu đồng. Kinh tế khó khăn nên các hộ cũng đua nhau đưa ra những dịch vụ bảo hành “hoa nở đẹp trúng Tết, không chết nụ” và khuyến mãi “chuyên chở đào tận nơi” đối với những người thuê đào.
Cách làng Nhật Tân không xa là chợ hoa Quảng Bá, nơi người dân bắt đầu bán các cành đào nhỏ đã đơm hoa. So cùng thời điểm năm ngoái, giá cả năm nay không có khác biệt nhiều, dao động từ 150 - 350 nghìn đồng mỗi cành, dịp Tết Dương lịch vừa rồi, giá có nhỉnh hơn hiện tại đôi chút.
Người dân từ bây giờ đã có thể sắm những cành đào chơi trước. Ảnh: Minh Việt
Quất bán chậm, càng "vip" càng khó bán
Đi xuôi xuống phía dưới theo đường Thanh Niên đến khu vực Tứ Liên, nhìn chung, các vườn quất, vườn cam đã có quả đẹp, chín mọng, lá xanh mởn. Năm nay, các nhà vườn cũng rất chuyên nghiệp, hầu hết các vườn đều quây cẩn thận, có bảng tên và số điện thoại gắn trên mỗi cửa vào vườn, thậm chí, chủ vườn còn gắn danh thiếp kèm số điện thoại trên mỗi cây to đẹp.
Quất Tứ Liên đã ra quả bóng, đẹp. Ảnh: Minh Việt
Tôi đi vào vườn quất của bác Bình, chủ vườn quất chứa khoảng hơn 400 cây các loại, giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu, chục triệu đồng. Bác Bình chia sẻ: “Năm nay, thời tiết lạnh nên quất không được to, đẹp, bóng như mọi năm, nhiều cây hỏng do rễ yếu. Tuy nhiên, các chủ vườn ở Tứ Liên có tay nghề kỹ thuật cao nên tỉ lệ hỏng không đáng kể”.
Bác Bình cho biết, những cây quất cao dưới 1m, thấp, nhỏ, thường từ 100 - 300 nghìn đồng, đây là loại được các lái ưu ái vì giá rẻ, dễ bán. Còn những cây cao trên 1m, tạo thế, tầm 500 - 2 triệu. Loại “đại gia” thì đa dạng từ 5 - 10 triệu đồng, còn bác chỉ trồng một số ít từ 10 - 20 triệu đồng. Chia sẻ thêm, bác nói, năm nay, quất tầm trung còn dễ bán; trong tình hình kinh tế khó khăn chung như hiện nay, quất càng đắt càng khó bán. Nhưng nhìn chung, theo các nhà trồng quất Tứ Liên, năm nay, quất sẽ bán chậm hơn so với năm ngoái.
Minh Việt
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh không chỉ được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 23 phút, mà còn mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian phát triển, thúc đẩy liên kết vùng và hình thành động lực tăng trưởng mới cho khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
Hoàng Hưng
(Thanh tra) - Trước yêu cầu tăng trưởng cao, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KCN) tập trung xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc, đẩy nhanh hạ tầng, đổi mới xúc tiến đầu tư nhằm phát huy vai trò “đầu tàu” công nghiệp.
Văn Thanh
Thái Nam
T.Vân
Hoàng Hưng
Đông Hà
Thanh Lương
Trung Hà
Bảo Anh
Theo TTXVN
Hương Giang
Hải Hà
NA
Thanh Hoa
Thái Hải
Nhi An
Hương Giang