Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

UBND tỉnh Ninh Bình có cản trở phóng viên tác nghiệp?

Thành Nam

Thứ hai, 15/06/2020 - 20:38

(Thanh tra) - Mặc dù có đầy đủ giấy tờ để tác nghiệp theo quy định, nhưng trong suốt thời gian qua chưa một lần phóng viên bước được qua cánh cổng UBND tỉnh Ninh Bình. Dường như đang có một “bức tường vô hình” ngăn cách cơ quan báo chí đến làm việc với cơ quan chính quyền cao nhất tại địa phương.

Trụ sở UBND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Internet

Đây không chỉ là cảm nhận của riêng phóng viên Báo Thanh tra, mà còn là cảm nhận chung của một số anh em đồng nghiệp công tác tại các cơ quan báo chí khác khi đến liên hệ làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình.

Khi đến UBND tỉnh Ninh Bình, người đầu tiên phóng viên được tiếp xúc trao đổi là các công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự sau khi xuất trình giấy tờ và trình bày mục đích đến UBND tỉnh Ninh Bình làm việc để cán bộ công an vào sổ.

Sau đó, cán bộ công an gọi điện thoại cho một người nào đó tên Trường (được giới thiệu là người đựơc phân công tiếp các cơ quan báo chí) và thường nhận được thông báo lại là: Anh Trường bận không tiếp được, có gì gửi lại rồi sẽ thông báo sau.

Có một điều lạ là sẽ không có ai ký nhận các giấy tờ, thông tin mà phóng viên muốn để lại, bởi các đồng chí công an làm nhiệm vụ tại đây cho rằng đấy không phải là nhiệm vụ của mình?

Để không lãng phí thời gian, công sức đi lại, phóng viên đã đề nghị được vào gặp bộ phận có chức năng để đặt lịch làm việc và để lại giấy tờ, thông tin thì các cán bộ công an nhất định không cho vào vì "theo quy định thì anh Trường không đồng ý tiếp thì phóng viên không được vào".

Không biết quy định của UBND tỉnh Ninh Bình như nào, anh tên Trường chức vụ là gì, nhưng theo hướng dẫn của cán bộ công an ở đây thì: Nếu muốn gặp được anh Trường để đặt lịch làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình, phải gọi điện cho anh ấy trước, xem lúc nào gặp được thì về!

Tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 5/2020, do Ban Tuyên giáo tỉnh Ninh Bình tổ chức, phóng viên đã có ý kiến về vấn đề này, đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Ninh Bình và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận ý kiến phản ánh của phóng viên.

Phóng viên Báo Thanh tra có một số thông tin cần làm rõ, như: Công dân tố cáo huyện Kim Sơn cưỡng chế trái pháp luật, huỷ hoại tài sản; tố cáo nhiều sai phạm của lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Ninh Bình; xử lý sai phạm tại dự án xây dựng hồ Thường Xung huyện Nho Quan, Ninh Bình...

Một số cơ quan chuyên môn của tỉnh cho rằng cần xin ý kiến của UBND tỉnh. Ngày 4/6/2020, phóng viên tiếp tục đến UBND tỉnh Ninh Bình để liên hệ làm việc và một lần nữa điệp khúc “anh Trường bận” được lặp lại như một “bức tường vô hình” nhưng rất kiên cố ngăn cách phóng viên tiếp cận thông tin với UBND tỉnh.

Phóng viên cũng đã gọi điện, nhắn tin cho Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và Chánh Văn phòng UBND tỉnh để thông tin về sự việc, nhưng đều không nhận được hồi âm.

Cố liên lạc qua điện thoại với một lãnh đạo UBND tỉnh để phản ánh, phóng viên tiếp tục được hướng dẫn: Các anh đến Văn phòng UBND tỉnh liên hệ theo đúng quy trình.

Rõ ràng, anh em phóng viên đã nhiều lần vượt cả trăm cây số đến liên hệ để thực hiện theo "quy trình" của UBND tỉnh, nhưng đều thất bại và một lần nữa lại thất bại với câu trả lời của vị lãnh đạo nói trên.

Cánh cổng nơi UBND tỉnh Ninh Bình đến bao giờ mới rộng mở? “Bức tường vô hình” ngăn cách giữa cơ quan báo chí và UBND tỉnh bao giờ mới được dỡ bỏ, để phóng viên được tiếp cận thông tin đầy đủ và tác nghiệp theo đúng quy định của pháp luật?

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm