Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tuổi trẻ xứ Nghệ và xứ Thanh sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc

Văn Thanh

Thứ tư, 04/03/2026 - 17:29

(Thanh tra) - Từ miền núi Quỳ Châu đến sóng biển Cửa Lò, từ những bản làng ở Nghệ An đến các phường, xã ở Thanh Hóa, hàng nghìn thanh niên sẵn sàng khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Phía sau những cái bắt tay, những bữa cơm tiễn con là niềm tin, kỳ vọng và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ với Tổ quốc.

27 công dân ở xã Quỳ Châu chuẩn bị lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Thành Chung

Nghệ An rộn ràng trước ngày giao quân

Những ngày đầu tháng Ba, không khí chuẩn bị cho ngày hội tòng quân lan tỏa khắp các địa phương của Nghệ An. Từ xã vùng cao Quỳ Châu đến phường biển Cửa Lò, các buổi gặp mặt, tặng quà, động viên thanh niên nhập ngũ được tổ chức trang trọng, ấm áp.

Tại xã Quỳ Châu, ngày 4/3, 27 công dân chính thức lên đường thực hiện nghĩa vụ, trong đó có 25 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 2 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Buổi gặp mặt diễn ra giản dị nhưng chan chứa tình cảm.

Gia đình của tân binh Lê Đức Nguyên chụp ảnh lưu niệm trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Chung

Giữa vòng tay họ hàng, làng xóm, em Vi Đình Trinh (19 tuổi, bản Hội 1) không giấu được niềm háo hức. Với Trinh, nhập ngũ không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để rèn luyện, trưởng thành.

Cùng tâm thế ấy, em Lê Bảo Quốc (19 tuổi, bản Sớn) xác định rõ mục tiêu khi bước vào môi trường quân ngũ: Rèn luyện kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ, sau khi xuất ngũ có thể học nghề, tìm kiếm cơ hội việc làm ổn định.

Tốt nghiệp THPT năm 2025, Quốc từng làm việc tại một khu công nghiệp ở Bắc Ninh. Khi nhận tin đủ điều kiện khám tuyển, em lập tức trở về quê, không một chút đắn đo.

“Được phục vụ Tổ quốc là niềm vinh dự lớn”, Quốc nói giản dị.

Ông Lê Văn Đình, bố của Quốc, chia sẻ trong buổi gặp mặt: “Gia đình rất tự hào và hoàn toàn ủng hộ con. Môi trường quân đội sẽ giúp con rèn luyện bản lĩnh, trưởng thành hơn”.

Phường Cửa Lò gặp mặt các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Chung

Theo Đại úy Lang Mạnh Trường, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, tinh thần thực hiện nghĩa vụ của thanh niên địa phương năm nay rất cao. Các tân binh đều chấp hành nghiêm quy định từ khâu khám tuyển đến chuẩn bị hồ sơ, quân tư trang. Trước giờ xuất quân, nhiều gia đình tổ chức gặp mặt thân mật để tiễn con em “đi bộ đội”, tạo không khí phấn khởi, động viên tinh thần.

Không chỉ ở các xã miền núi, tại phường Cửa Lò cũng có 37 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân.

Ông Phùng Đức Nhân, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết: Điểm nổi bật của mùa tuyển quân năm nay là tinh thần tự nguyện xung phong rất cao, với 38 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Tân binh Trần Anh Tiến (19 tuổi, khối Nghi Tân 7) chia sẻ: “Em chủ động viết đơn sau khi được gia đình ủng hộ. Vào quân ngũ, em quyết tâm không ngại khó, rèn luyện tốt để xứng đáng với truyền thống quê hương”.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, năm 2026, Nghệ An có hơn 3.800 công dân nhập ngũ. Hơn 35% trong số đó viết đơn tình nguyện; 26% là thanh niên dân tộc thiểu số; trên 75% đạt sức khỏe loại 1 và 2; hơn 4,5% có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Con số ấy không chỉ phản ánh chất lượng tuyển quân ngày càng nâng cao mà còn cho thấy sức hút của môi trường quân đội đối với thế hệ trẻ hôm nay. Lễ giao, nhận quân sẽ diễn ra ngày 5/3 tại 7 điểm trên địa bàn tỉnh. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho giờ phút các tân binh chính thức bước qua cổng doanh trại.

Thanh Hóa sẵn sàng cho mùa quân mới

Tại Thanh Hóa, mùa tuyển quân năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Những thay đổi về tổ chức bộ máy và phương thức chỉ huy đặt ra yêu cầu mới trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Khám sức khỏe cho các tân binh để tuyển chọn những thanh niên đủ sức khỏe nhập ngũ. Ảnh: Văn Thanh

Năm nay, Thanh Hóa được giao tuyển chọn, gọi gần 4.500 công dân nhập ngũ vào quân đội và lực lượng công an. Với tinh thần chủ động, đồng bộ và sáng tạo, tỉnh triển khai nhiều giải pháp đột phá nhằm bảo đảm “tuyển người nào chắc người đó”.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo tổ chức 18 điểm khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự trên toàn tỉnh. Các ban chỉ huy phòng thủ khu vực phối hợp chặt chẽ với hội đồng khám sức khỏe, thống nhất quy trình, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên.

Đặc biệt, Thanh Hóa là địa phương duy nhất trong Quân khu 4 chủ động tổ chức khám chéo giữa các điểm khám nhằm hạn chế sai lệch kết quả, được Bộ Tham mưu Quân khu 4 đánh giá cao.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự được đẩy mạnh. Những mô hình như “Đoàn viên đồng hành cùng thanh niên lên đường nhập ngũ”, “Gia đình ba bên ký cam kết tuyển quân” đã lan tỏa tinh thần: Tòng quân là vinh dự, rèn luyện là nghĩa vụ thiêng liêng.

Động viên các thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự ở Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh

Toàn tỉnh Thanh Hóa đã sơ tuyển, sàng lọc gần 13.000 công dân đủ điều kiện khám tuyển; có 1.693 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 5.809 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe sẵn sàng nhận lệnh.

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa, khẳng định: Công tác tuyển quân được hướng dẫn chặt chẽ từng khâu, cán bộ phụ trách trực tiếp xuống cơ sở nắm tình hình, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm triển khai đồng bộ, thông suốt, hiệu quả. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Thanh Hóa đã sẵn sàng cho ngày hội giao, nhận quân năm 2026 tại 9 điểm tổ chức lễ.

Ở thôn Thắng Tây, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa thanh niên Tô Chấn Phong chuẩn bị ba lô từ nhiều ngày trước. “Vào quân đội, tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”, Phong nói.

Cơ quan chức năng gặp mặt, tặng quà các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Văn Thanh

Trong những buổi gặp mặt truyền thống, các cựu chiến binh kể cho lớp trẻ nghe về kỷ luật, tình đồng đội và những năm tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Những câu chuyện giản dị nhưng giàu trải nghiệm ấy đã tiếp thêm động lực, giúp các tân binh thêm vững vàng trước giờ lên đường.

Khi tiếng trống giao quân vang lên, từ miền núi Quỳ Châu đến vùng biển Cửa Lò, từ những làng quê xứ Thanh đến các phường, xã ven biển, những chàng trai tuổi mười chín, đôi mươi sẽ rời mái nhà thân quen, mang theo niềm tự hào của gia đình và truyền thống quê hương.

Ngày hội tòng quân không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng hằng năm, mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần yêu nước, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Từ những bước chân hăng hái hôm nay, một hành trình mới bắt đầu, hành trình rèn luyện, trưởng thành và góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm