Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ sáu, 29/08/2025 - 15:38
(Thanh tra) - Trong những ngày mưa bão khắc nghiệt do hoàn lưu bão số 5 gây ra, khi hàng nghìn hộ dân ở vùng núi, vùng lũ bị cô lập, lực lượng Công an Thanh Hóa đã trở thành chỗ dựa vững chắc. Với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, các cán bộ, chiến sĩ không quản ngại gian khó, băng rừng, lội suối, vượt sạt lở để kịp thời mang từng gói lương thực, chai nước đến tay người dân, giúp bà con vượt qua hoạn nạn, ổn định cuộc sống.
Sáng 28/8, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đưa được hơn 1 tấn hàng cứu trợ vào tận tay người dân. Ảnh: Văn Thanh
Băng rừng, lội suối tiếp sức cho đồng bào vùng cao
Đến 14 giờ ngày 28/8, những chuyến hàng cứu trợ đầu tiên của Công an Thanh Hóa đã có mặt tại xã Yên Nhân, nơi có 520 hộ dân bị cô lập hoàn toàn bởi mưa lũ. Đây là một trong những địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau bão số 5, với hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng, đường giao thông tê liệt, điện và sóng viễn thông bị cắt đứt.
Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ, vận chuyển hơn 1 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu như bánh mì, thịt hộp, xúc xích, lương khô, nước uống… vượt qua hàng chục km đường rừng, men theo vách núi, lội qua dòng suối chảy xiết để đến được với bà con.
Hành trình vào 3 bản bị cô lập là bản Lửa, bản Chiềng và bản Mô càng gian nan hơn khi đường từ trung tâm xã vào bản bị chia cắt. Các tổ cứu trợ phải chia làm nhiều mũi, di chuyển bộ và lội suối, trên vai gùi từng bao hàng cứu trợ.
Trong gian khó, hình ảnh người chiến sĩ công an áo thấm đẫm mồ hôi nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ khi trao tận tay gói lương thực cho bà con khiến ai chứng kiến cũng xúc động.

Công an Thanh Hóa có mặt tại xã Yên Nhân cung cấp lương thực cho người dân vùng lũ. Ảnh: Văn Thanh
Ông Quách Thế Thuận, Chủ tịch UBND xã Yên Nhân, chia sẻ: “Toàn xã có 520 hộ dân bị cô lập, 21 ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều hộ phải di dời khẩn cấp. Trong lúc khó khăn nhất, sự có mặt của lực lượng Công an Thanh Hóa đã giúp bà con chúng tôi thêm vững tâm. Những gói hàng cứu trợ không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá”.
Không chỉ Yên Nhân, hai xã biên giới Tam Lư và Tam Thanh của huyện Quan Sơn cũng rơi vào cảnh bị cô lập nhiều ngày liền. Tuyến đường huyết mạch nối từ quốc lộ 217 vào xã bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn đường trơn trượt, nguy hiểm. Vậy nhưng, sáng 28/8, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đưa được hơn 1 tấn hàng cứu trợ vào tận tay người dân.
Để làm được điều đó, các chiến sĩ phải di chuyển bằng nhiều phương tiện kết hợp: Xe máy trên đường núi trơn trượt, xuồng qua những đoạn nước ngập sâu, rồi lại cuốc bộ băng qua điểm sạt lở.
Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thanh, ông Lê Sỹ Thuật, xúc động nói: “Chúng tôi chân thành cảm ơn lực lượng Công an. Trong những ngày mưa bão, bà con lo lắng lắm, giờ được tiếp tế kịp thời, chúng tôi như được tiếp thêm niềm tin và nghị lực”.
Đồng hành cùng Nhân dân nơi rốn lũ
Không chỉ băng rừng vượt suối tiếp tế lương thực ở vùng cao, tại vùng đồng bằng – nơi nước lũ lên nhanh, lực lượng Công an cũng có mặt kịp thời. Tại phường Hàm Rồng, khoảng 2.100 hộ dân sống ở khu vực ngoại đê sông Mã đã bị ngập sâu. Trong đó, 175 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà cửa và sinh kế bị ảnh hưởng nặng nề.
Trước tình hình này, Công an phường Hàm Rồng đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, lực lượng dân quân tự vệ thành lập 7 tổ công tác. Ngay khi nước vừa rút, các tổ đã khẩn trương triển khai dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường, nạo vét đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải, phun thuốc khử khuẩn để phòng ngừa dịch bệnh.

Công an Thanh Hóa có mặt ở nhiều nơi, cung cấp lương thực thực phẩm cho người dân vùng lũ. Ảnh: Văn Thanh
Thượng tá Lê Viết Thuận, Trưởng Công an phường Hàm Rồng, nhấn mạnh: “Chúng tôi thực hiện phương châm "nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó", quyết tâm không để bà con rơi vào cảnh khốn khó lâu dài. Các tổ công tác trực tiếp đến từng hộ gia đình, đặc biệt là những hộ neo đơn, khó khăn để hỗ trợ bà con dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống”.
Bà Nguyễn Thị Thông, vợ liệt sĩ sống ở phố 4, xúc động: “Tuổi cao, sức yếu, nhìn căn nhà đầy bùn đất, tôi không biết bắt đầu từ đâu. May mắn có các đồng chí Công an và thanh niên đến giúp, tôi thật sự cảm thấy ấm lòng”.
Những việc làm thiết thực ấy đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Nhân dân, minh chứng cho tình quân dân gắn bó keo sơn. Không chỉ cứu đói, cứu khát, lực lượng Công an Thanh Hóa còn là những người đồng hành giúp bà con tái thiết lại cuộc sống sau thiên tai.
Bão số 5 đi qua để lại hậu quả nặng nề trên nhiều địa bàn của Thanh Hóa: Sạt lở đất, ngập lụt, hàng trăm ngôi nhà hư hỏng, hàng nghìn hecta hoa màu, nông sản bị tàn phá. Người dân nhiều nơi lâm vào cảnh khó khăn chồng chất. Trong thử thách ấy, sự hiện diện của lực lượng Công an trở thành điểm tựa tin cậy.
Hình ảnh các chiến sĩ dầm mình trong mưa, gùi từng bao gạo, thùng mì, chai nước; lội suối, băng rừng đến từng bản làng bị cô lập; hay kiên nhẫn cùng bà con xúc từng xẻng bùn, dọn từng góc nhà… đã khắc họa rõ nét phẩm chất “vì Nhân dân phục vụ” của người chiến sĩ công an.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Khát vọng vươn lên mạnh mẽ đang lan tỏa trên từng công trình, từng chương trình phát triển của Quảng Ninh - vùng đất từng nhiều khó khăn nhưng nay đã trở thành điểm sáng của đổi mới mô hình tăng trưởng, cải cách thể chế và xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ.
Hòa Bình
(Thanh tra) - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã triển khai gói tín dụng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của các cơn bão số 10, 11, 12 và 13 gây ra. Ngoài ra, PVcomBank cũng thực hiện nhiều giải pháp cơ cấu nợ, giãn/hoãn nợ cho khách hàng phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện tinh thần đồng hành cùng người dân tại các địa phương vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế sau thiên tai.
Mai Lê
Hải Hà
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Trí Vũ
Trí Vũ
Cảnh Nhật
T.Vân
Minh Nguyệt
Hương Giang
Hương Trà
Trung Hà
Hoàng Nam
PV
Minh Anh
Hải Lương