Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ ba, 20/02/2024 - 17:12
(Thanh tra)- Những ngày đầu Xuân Giáp Thìn, tại Khu Di tích lịch sử Phủ Na, thuộc địa bàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng người ăn xin, làm phiền du khách thập phương đến vãn cảnh đầu Xuân, gây tâm bức xúc cho người dân và du khách.
Chính quyền địa phương hỗ trợ gạo và tiền cho những người ăn xin về quê. Ảnh: VT
Nhiều công dân đã có phản ánh đến các cơ quan chức năng, Công an huyện Như Thanh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Xuân Du, Ban Quản lý Khu Di tích Phủ Na và Công an xã Xuân Du nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 8 công dân ngồi ăn xin ở lối ra vào Khu Di tích Phủ Na.
Xác minh về nhân thân các công dân này, tất cả đều không phải là người địa phương mà từ nơi khác đến, trong đó đa số là người trung tuổi và người già (không có trẻ em) hoạt động tự phát, không bảo kê chăn dắt. Các công dân này lúc đầu bán tăm, bông tai, nhưng thấy việc mua bán không hiệu quả bằng việc ăn xin nên đã phát sinh ra việc ngồi ăn xin ở lối ra vào Khu Di tích Phủ Na khiến nhân dân và du khách ái ngại khi vào đền vãn cảnh đầu Xuân.
Công an huyện Như Thanh đã phối hợp với các lực lượng chức năng và Ban Quản lý Di tích xã Xuân Du tiến hành sàng lọc, đấu mối, liên hệ bàn giao cho gia đình và địa phương quản lý.
Ông Bùi Đức Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Du, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội Phủ Na cho biết: Ngoài việc bàn giao người ăn mày, ăn xin cho người thân, gia đình và chính quyền địa phương, chúng tôi đã hỗ trợ cho mỗi người 15kg gạo và 100 nghìn đồng. Đồng thời, tuyên truyền, vận động, yêu cầu cá nhân người ăn xin và người thân của họ cam kết quản lý người trong gia đình, nếu phát hiện tái diễn tình trạng ăn mày ăn xin, Ban Quản lý Khu Di tích sẽ phối hợp với cơ quan công an có biện pháp xử lý theo quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau cơn mưa lũ lịch sử quét qua nhiều địa bàn của Khánh Hòa, khi những nền nhà còn trơ bùn đất và nỗi lo mưu sinh chưa kịp nguôi, “Chiến dịch Quang Trung” đã được triển khai thần tốc. Những bước chân bộ đội, công an vượt suối băng rừng, dựng lại mái ấm cho dân, mang theo hơi ấm nghĩa đồng bào.
Việt Tùng
(Thanh tra) - Khi những cánh én chao nghiêng báo hiệu đất trời chuyển mình, mang theo hơi ấm len lỏi vào từng nếp nhà nơi đất liền, thì mùa Xuân cũng đã chạm ngõ đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ theo một cách thật đặc biệt. Tại nơi “đầu sóng ngọn gió” ấy, những người lính Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ vẫn đang lặng thầm thực hiện sứ mệnh thiêng liêng: Canh giữ biển trời để mùa Xuân đất liền được trọn vẹn.
Trọng Tài
Vương Đình Tuệ
Trần Kiên
Lan Anh
Văn Thanh
Hải Lương
Quang Dân
Hương Trà
Văn Thanh
Trung Hà
Minh Nghĩa
Việt Tùng
Trọng Tài
Văn Thanh
Văn Thanh
Vương Đình Tuệ
Thanh Lương