Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ năm, 24/07/2025 - 13:03
(Thanh tra) - Khi lũ dữ tràn về, núi rừng phía Tây Nghệ An oằn mình chống chọi với thiên tai, cũng là lúc những cánh trực thăng quân đội xé mây mù, mang theo hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu, vượt hàng trăm cây số, bay vào vùng bị cô lập để tiếp tế cho người dân. Một cuộc hành động thần tốc, nhân văn và quyết liệt đã diễn ra sáng ngày 24/7, đánh dấu tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong trận chiến với mưa lũ.
Máy bay quân sự xuyên mây tiếp sức đồng bào nơi rốn lũ. Ảnh: P.V
Vượt mưa lũ đến với đồng bào
Do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 3, trong nhiều ngày qua, các huyện miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong (cũ)… liên tục hứng chịu mưa lớn. Nước lũ đổ về dồn dập đã làm ngập úng nhiều tuyến đường, gây sạt lở đất nghiêm trọng, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 7A “huyết mạch” dẫn vào các xã biên giới. Hàng nghìn hộ dân bị cô lập hoàn toàn, trong khi lương thực, nước sạch và thuốc men đang cạn kiệt từng giờ.
Trước tình hình khẩn cấp, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân khu 4 phối hợp với các lực lượng, triển khai phương án ứng cứu bằng đường không, một phương thức hiếm khi được sử dụng nhưng hiệu quả đặc biệt trong điều kiện bị chia cắt nghiêm trọng.

Lực lượng Quân đội tiếp tế lương thực đến đồng bào vùng lũ Nghệ An. Ảnh: P.V
Ngay trong sáng 24/7, tại sân bay Vinh, hai chiếc trực thăng của Công ty Trực thăng Miền Bắc và Trung đoàn 916 đã cất cánh. Trên khoang là hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu: Gạo, mì tôm, nước đóng chai, thuốc men, áo phao, dụng cụ y tế… được phân loại tỉ mỉ và đóng gói chắc chắn để thả xuống các điểm nóng đang bị cô lập nghiêm trọng.
Trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo, Trung tướng Hà Thọ Bình – Tư lệnh Quân khu 4 đã có mặt tại sân bay từ sáng sớm. Ông nhấn mạnh: “Không để bất cứ người dân nào bị bỏ lại phía sau. Cứu trợ phải nhanh, chính xác và tuyệt đối an toàn".
May bay trực thăng của Quân đội trên đường tiếp tế cho đồng bào vùng lũ. Ảnh: Clip: CTV
Tại các xã như Mường Xén, Mường Típ, Nhôn Mai, Mỹ Lý, Bắc Lý (thuộc huyện Kỳ Sơn và Tương Dương cũ), người dân đã dựng sẵn các điểm tập kết trên đồi cao, chờ nhận hàng. Khi nghe tiếng trực thăng, hàng trăm ánh mắt ngước nhìn, những đôi tay giơ cao vẫy gọi là hình ảnh khiến người chứng kiến không khỏi xúc động.

Quân đội đưa lương thực lên máy bay để tiếp tế cho đồng bào vùng lũ Nghệ An. Ảnh: P.V
Không ít cán bộ, chiến sĩ đã trắng đêm phân loại, xếp hàng, chuẩn bị sẵn kịch bản dự phòng nếu thời tiết xấu, hoặc có sự cố bất ngờ. Lực lượng quân y cũng lập danh sách nhu cầu thuốc thiết yếu, trong đó ưu tiên người già, trẻ em và người có bệnh mãn tính.
Bản lĩnh trong thiên tai, nghĩa tình trong hành động
Điều đặc biệt đáng ghi nhận là tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao độ của lực lượng tham gia cứu trợ. Mỗi chuyến bay đều được tính toán kỹ lưỡng cả về điểm rơi, điều kiện thời tiết, sức gió và độ an toàn khi thả hàng. Những điểm tập kết được lựa chọn tại vị trí thuận lợi, cao ráo, có sự phối hợp sẵn sàng từ lực lượng dân quân tại chỗ.
“Bay trong điều kiện mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, địa hình hiểm trở là thách thức rất lớn. Nhưng anh em chúng tôi đều xác định đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim”, một phi công tham gia tiếp tế chia sẻ ngắn gọn.
Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội, chính quyền địa phương và người dân, hàng hóa cứu trợ đã nhanh chóng được đưa đến tay bà con đúng lúc, đúng nơi. Những bao gạo, thùng nước, túi thuốc… không chỉ giúp xoa dịu cơn đói, cái lạnh mà còn mang đến hy vọng, niềm tin giữa lúc thiên tai khốc liệt.

Máy bay trực thăng có mặt tài sân bay để chuẩn bị tiếp tế lương thực cho đồng bào vùng lũ. Ảnh: P.V
Dự báo mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, Trung tướng Hà Thọ Bình đã yêu cầu duy trì chế độ trực chiến 24/24h, đồng thời chuẩn bị thêm hàng cứu trợ dự phòng.
Các đơn vị hậu cần, quân y tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế tại các điểm bị cô lập, bảo đảm không bị đứt gãy chuỗi hỗ trợ.
Hàng cứu trợ bắt đầu đến tay đồng bào vùng lũ Nghệ An. Clip: CTV
Theo báo cáo nhanh mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 23/7, hoàn lưu bão số 3 kèm theo mưa lớn, nước lũ dâng cao những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề.
Đợt thiên tai đã khiến 3 người tử vong, trong đó có bà L.Y.D. (70 tuổi, trú tại bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn); bà V.Y.X. (78 tuổi, trú tại bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai); một nạn nhân khác tại xã Bắc Lý hiện chưa xác định danh tính. Ngoài ra, cũng tại xã Bắc Lý ghi nhận 1 trường hợp mất tích. Có 4 người bị thương do va chạm trong quá trình di chuyển hoặc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
450 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái tại các xã như Bạch Ngọc, Vĩnh Tường, Quang Đồng, Yên Thành, Quế Phong, Châu Bình, Nhôn Mai, Yên Hòa, Na Loi, Hữu Kiệm, Yên Na, Mường Xén... có 3.786 ngôi nhà bị ngập nước.
Tổng số hộ dân được sơ tán lên tới 3.440 hộ. Trong đó, xã Tương Dương chiếm phần lớn với 2.210 hộ, tiếp theo là Mường Xén (528 hộ), Con Cuông (340 hộ), Hữu Kiệm (86 hộ), Tri Lễ (46 hộ)...
Toàn tỉnh có 1.604,9ha lúa, 307,7ha mạ, 1.291,94ha rau màu, 990,9ha cây trồng hàng năm, 57ha cây trồng lâu năm và 30,7ha cây ăn quả tập trung bị thiệt hại. Ngoài ra, diện tích rừng bị đổ gãy là 647,2ha và 929 cây xanh đô thị, cây bóng mát bị bật gốc, gãy đổ; 202 con gia súc và 2.707 con gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi. Bên cạnh đó, 5 chuồng trại chăn nuôi bị hư hỏng.
Diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại gồm 156,7ha ao hồ nhỏ và 92 lồng bè bị hư hỏng do nước lũ dâng cao, gây trôi mất hoặc hỏng nặng.
Mưa lũ đã gây ngập tại 32 vị trí trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ (trong đó quốc lộ: 23 vị trí, tỉnh lộ: 9 vị trí). Có 27 điểm sạt lở taluy (22 trên quốc lộ, 5 trên đường tỉnh). Giao thông địa phương bị ảnh hưởng với 1.702m đường bị sạt lở, khối lượng đất đá 22.793,1m³. Toàn tỉnh có 49 điểm sạt lở, 69 điểm ngập nước, 19 điểm đường bị chia cắt, 3 cống bị hỏng, 3 cầu tràn bị hư hỏng, 1 cầu sắt dân sinh và 2 cầu treo bị cuốn trôi.
Hệ thống thủy lợi bị hư hỏng gồm 2.015m kênh mương bị sạt lở. Ngoài ra, một đoạn ống dẫn nước phục vụ sản xuất dài 100m tại xã Keng Đu bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu nông nghiệp.
Toàn tỉnh có 37 cột điện bị đổ gãy, trong đó 36 cột hạ thế và 1 cột trung/cao thế. Một trạm biến áp bị chập cháy, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp điện cho người dân và hoạt động sản xuất.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Các cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân đã đồng loạt triển khai “Chiến dịch Quang Trung” tại Đắk Lắk, bắt tay vào việc xây mới và sửa chữa nhà ở bị thiệt hại do thiên tai, nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Khát vọng vươn lên mạnh mẽ đang lan tỏa trên từng công trình, từng chương trình phát triển của Quảng Ninh - vùng đất từng nhiều khó khăn nhưng nay đã trở thành điểm sáng của đổi mới mô hình tăng trưởng, cải cách thể chế và xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ.
Hòa Bình
Mai Lê
Hải Hà
T. Minh
Văn Thanh
T. Minh
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng
Minh Nguyệt
Chính Bình
Dương Nguyễn
Nguyễn Điểm
Quang Dân