Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Mùa Xuân đầu tiên trên quê hương “hai cấp”

Hải Hà

Thứ tư, 18/02/2026 - 06:30

(Thanh tra) - Có lẽ chưa bao giờ, mùa Xuân Hà Nội lại mang một phong vị đặc biệt đến thế. Khi những hạt mưa Xuân lất phất rắc bụi phấn lên những nụ đào bích đang ửng hồng tại Nhật Tân, cũng là lúc người dân Thủ đô cảm nhận rõ rệt nhất sự chuyển mình của đất trời và cả sự thay đổi lớn lao của lòng người.

Cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời Hà Nội dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Đỗ Trung

Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là thời khắc thiêng liêng của sự giao hòa thiên nhiên, mà còn là mùa Xuân đầu tiên đánh dấu sự ổn định và phát triển trên những miền quê “hai cấp”. Trên những tấm biển tên xã, phường còn thơm mùi sơn mới, niềm vui đang “nảy mầm”, kết thành một “bản hòa ca” của sự sum vầy, đoàn kết và khát vọng vươn xa.

Khi lòng dân đã “thuận”, mùa Xuân ắt sẽ về

Hà Nội, mảnh đất nghìn năm văn hiến, luôn biết cách làm người ta say lòng bởi những nét duyên thầm kín đáo. Nhưng Hà Nội của năm 2026 còn mang trong mình sức bật của sự đổi mới quyết liệt.

Đi dọc những triền đê sông Hồng, sông Đuống, hay len lỏi vào những ngõ phố rêu phong, đâu đâu cũng thấy một luồng sinh khí khác lạ. Đó không chỉ là sắc màu của đèn hoa trang trí, mà là ánh sáng lấp lánh của niềm tin trong mắt người dân sau một năm “lửa thử vàng”.

Điều ấy hiện hữu rõ nét khi chúng tôi vượt 60km, theo chuyến đò qua sông Hồng đến với xã đảo Minh Châu - xã đảo duy nhất của Hà Nội. Giữa mênh mông sóng nước, Minh Châu hiện ra với một diện mạo hoàn toàn mới.

Xe "Dịch vụ công lưu động" của Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội về với bà con xã đảo Minh Châu. Ảnh: Phan Anh

Xã đảo hôm nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ xã Minh Châu cũ và một phần của xã Chu Minh, thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì cũ). Với diện tích hơn 1.000ha và nằm biệt lập ngoài bãi giữa sông Hồng, cuộc sống của hơn 1.400 hộ dân nơi đây trước kia từng như một ốc đảo với muôn vàn khó khăn, cách trở.

Nhưng giờ đây, nhờ sự quan tâm sâu sát của thành phố và đặc biệt là từ khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, đời sống người dân đang thực sự “thay da đổi thịt” từng ngày.

Gương mặt rạng rỡ, anh Phùng Văn Kha (khu 1, thôn Chu Chàng) phấn khởi chia sẻ câu chuyện vui không chỉ của riêng mình. Anh kể, trước đây, mỗi lần muốn làm thủ tục hành chính, người dân phải vất vả vượt phà, lụy đò sang sông, tốn kém cả thời gian lẫn tiền bạc. Nhưng từ ngày 1/7/2025, khi chính quyền chuyển sang mô hình hai cấp, mọi thủ tục được giải quyết ngay tại địa phương.

Điều khiến người dân ấm lòng nhất là xã đảo đã thí điểm mô hình “hai phục vụ”: Ban ngày cán bộ trực giải quyết hồ sơ một cửa, buổi tối đội thanh niên tình nguyện sẵn sàng đến tận nhà trả kết quả hoặc hỗ trợ những ai bận rộn không thể đến trụ sở. Người dân địa phương phấn khởi bởi họ chính là đối tượng trực tiếp hưởng lợi từ việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Xã đảo Minh Châu đang "thay da đổi thịt" từng ngày. Ảnh: HH

Không chỉ dừng lại ở cải cách hành chính, niềm vui của người dân xã đảo còn nhân lên gấp bội khi Minh Châu trở thành xã đầu tiên trong cả nước triển khai khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân. Hiện xã đang tích cực xây dựng hồ sơ y tế điện tử, thực hiện chuyển đổi số để hướng tới mô hình xã thông minh. Nếu trước kia, người dân có bệnh phải đi phà để lên bệnh viện huyện, thì giờ đây, được chăm sóc sức khỏe ngay tại xã.

Câu chuyện về sự đổi thay ở Minh Châu càng thêm sâu sắc qua lời kể của ông Nguyễn Chí Dí (khu 5, thôn Chu Châu). Ông nhớ lại đợt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa qua, chương trình “Bữa cơm đoàn kết - Mừng Tết Độc lập” do lãnh đạo xã khởi xướng đã thực sự chạm đến trái tim người dân.

Những lời thăm hỏi ân cần, sự chung vui của cán bộ tại các cụm dân cư đã xóa nhòa khoảng cách. Thấy cán bộ gần dân như vậy, người dân trong xã vui lắm. Những lời thăm hỏi, những bó hoa tươi thắm cùng phát biểu chúc mừng của lãnh đạo xã đã tạo nên không khí gần gũi, gắn kết bền chặt giữa chính quyền và người dân.

Tinh thần “vì dân phục vụ” ấy còn được khẳng định mạnh mẽ trong đợt hoàn lưu bão số 10 vừa qua. Ông Dí kể: "Khi các thôn ven sông bị ngập sâu, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, lãnh đạo xã cùng lực lượng công an, quân đội đã không quản ngại hiểm nguy, xông pha vào rốn lũ giúp dân thu hoạch nông sản, bảo toàn tài sản và tính mạng cho bà con".

Xe “Dịch vụ công lưu động” đến với xã đảo Minh Châu. Ảnh: Minh Thu

Qua thực tế vận hành chính quyền hai cấp, Bí thư Đảng ủy xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến chia sẻ đầy tâm huyết: Dù còn nhiều khó khăn đặc thù do sông nước chia cắt, nhưng bộ máy của xã đã vận hành chặt chẽ. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu công tác đều đạt kết quả tốt, với nhiều chỉ số nằm trong nhóm dẫn đầu của thành phố.

Đặc biệt, địa phương cũng đã có nhiều mô hình và cách làm hay trong công tác dân vận, chăm sóc sức khỏe và đời sống của Nhân dân. Minh Châu đang hướng tới tương lai với quy hoạch nông nghiệp công nghệ cao, gắn với du lịch trải nghiệm, xây dựng thương hiệu “rau sạch Minh Châu” đạt chuẩn OCOP, biến hòn đảo này thành một vùng đất xanh, văn minh và hạnh phúc.

Những chuyến xe “chở” mùa Xuân về tận ngõ

Có đi mới thấy, mùa Xuân trên những vùng đất sáp nhập không chỉ đẹp bởi sắc hoa đào, hoa mận, mà đẹp bởi sự hòa quyện của lòng người. Đó là mùa Xuân của sự “hợp lưu”, khi những rào cản địa lý và hành chính dần được xóa bỏ để nhường chỗ cho những ân tình.

Niềm vui vỡ òa với người dân xã đảo Minh Châu khi đúng dịp tròn 3 tháng chính quyền hai cấp đi vào hoạt động (1/10/2025), tuyến buýt 20ATC Minh Châu - Nhổn đã chính thức lăn bánh. Tuyến xe buýt này không chỉ đơn thuần là phương tiện giao thông mà nó như một sợi dây huyết mạch kết nối xã đảo với xã Vĩnh Phú (Phú Thọ) và các xã, phường nội thành Hà Nội.

Tuyến buýt 20ATC Minh Châu - Nhổn nối xã đảo Minh Châu với xã Vĩnh Phú (Phú Thọ) và các xã, phường nội thành Hà Nội. Ảnh: Tuấn Lương

Người dân trên quê hương Minh Châu phấn khởi vì từ nay, sinh viên tiết kiệm mỗi tháng vài triệu đồng chi phí trọ, bà con tiểu thương thuận lợi đi lại buôn bán trong ngày; cán bộ làm việc tại đây cũng vơi đi nỗi lo đường dài để yên tâm công tác. Những chuyến xe ấy mang theo hơi thở của phố thị về với làng quê và chở theo những ước mơ của người dân đảo vươn xa hơn.

Tinh thần kết nối ấy không chỉ dừng lại ở những con đường hữu hình mà còn lan tỏa qua những “chuyến xe 4.0” đầy nhân văn. Những ngày tháng 10, chỉ 3 tháng sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa ngỡ ngàng và hạnh phúc khi thấy những chiếc xe dịch vụ công lưu động của Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội về tận thôn, xóm.

Tại Nhà văn hóa thôn Đồi Dùng - một trong những thôn xa nhất của xã Mỹ Đức, chiếc xe được trang bị đầy đủ máy tính, internet đã dừng bánh để giúp bà con nộp hồ sơ đất đai, hộ tịch, đăng ký kinh doanh, bảo trợ xã hội... ngay tại nơi sinh sống.

Anh Bùi Đức Hiếu, người dân xã Mỹ Đức, không giấu được sự hài lòng. Anh cho biết, trước đây, để làm thủ tục đất đai, anh phải đi quãng đường 45km lên huyện cũ, nhiều khi đi lại nhiều lần rất vất vả.

“Giờ thì tiện lắm, xe dịch vụ công về tận thôn, cán bộ hướng dẫn rất tận tình, mình chỉ cần mang hồ sơ ra là được làm ngay. Xong còn có thể đăng ký nhận kết quả qua bưu điện. Ấn tượng nhất là cách làm việc thân thiện, gần gũi, khác hẳn không khí căng thẳng ở công sở trước kia”, anh Hiếu chia sẻ.

Không dừng lại ở thôn Đồi Dùng, xe “Dịch vụ công lưu động” còn lăn bánh đến mọi miền thôn, xóm trên khắp địa bàn Thủ đô, đến với thôn Huỳnh Cung, xã Đại Thanh; thôn Dy, xã Ba Vì và cả xã đảo Minh Châu...

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính. Ảnh: HH

Với cách làm này, Hà Nội đang hiện thực hóa mục tiêu xây dựng môi trường hành chính “không giấy tờ - không tiền mặt - không chờ đợi”. Những chuyến xe ấy thực sự đã xóa nhòa khoảng cách địa lý, mang sự phục vụ tận tụy đến từng người dân, để ai cũng cảm thấy mình được quan tâm, được chăm sóc trong “ngôi nhà chung” Thủ đô.

Vị thế mới cho một Hà Nội vươn mình

Tết Bính Ngọ - năm của chú Ngựa dẻo dai và tốc độ. Hình tượng ấy dường như đang vận vào chính bộ máy hành chính của Hà Nội sau một năm kiện toàn. Nếu trong dân là niềm vui sum vầy, thì tại các công sở, không khí lại mang màu sắc của sự quyết liệt và trách nhiệm.

Đến phường Cửa Nam vào những ngày cuối năm, Điểm phục vụ hành chính công tấp nập người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Với hệ thống máy móc số hóa đồng bộ đã giúp việc giải quyết hồ sơ nhanh chóng hơn rất nhiều.

Theo đại diện phường Cửa Nam, năm 2025 là một năm “lửa thử vàng” đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Khi sáp nhập, diện tích tăng, dân số tăng gấp đôi, gấp ba, khối lượng công việc khổng lồ, nhưng biên chế thì lại giảm. Có những đêm, anh em lãnh đạo phường thức trắng để rà soát hồ sơ, dữ liệu để đảm bảo quyền lợi cho người dân không bị gián đoạn dù chỉ một ngày.

Người dân đến Điểm Phục vụ hành chính công Cửa Nam để làm thủ tục hành chính. Ảnh: HH

Tuy nhiên, chính trong áp lực ấy, giá trị của sự thay đổi mới được khẳng định: Bộ máy tinh gọn hơn, nguồn lực tập trung hơn. Cái Tết này, món quà lớn nhất mà chính quyền dành tặng người dân chính là sự hiệu quả và tận tâm.

Người dân thấy rõ rằng, sáp nhập không chỉ là phép cộng của những con số, mà là cấp số nhân của chất lượng phục vụ, đúng như tinh thần chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội: “Sắp xếp không phải là đích đến, mà là khởi đầu cho một sự phát triển mới”.

Rời trung tâm thành phố, chúng tôi xuôi về phía Nam Thủ đô, tìm về Thanh Oai (cũ) - nay đang là tâm điểm của sự đổi thay. Con đường trục phía Nam thênh thang dẫn lối vào xã mới Bình Minh (hợp nhất từ 7 xã, phường cũ). Tại sân đình Đình Nội Bình Đà, cờ ngũ sắc bay phần phật, tiếng trống chèo vang vọng.

Trong ngôi nhà cổ kính thoang thoảng hương trầm quyện với mùi lá mùi già thơm nức, bà Lê Thị Lụa (69 tuổi), trải lòng về những âu lo ngày đầu: “Nghe tin sáp nhập, người già chúng tôi tâm tư lắm. Sợ mất tên làng, tên xã, sợ tình làng nghĩa xóm bị loãng đi trong cái “ao lớn”, sợ quan xã ở xa, dân muốn xin cái dấu, cái chữ ký cũng nhọc nhằn".

Nhưng rồi, thời gian đã trả lời tất cả, sáp nhập không phải là mất đi, mà là sự cộng hưởng. Bà Lụa lý giải, 7 xã về một nhà thành xã lớn, ngân sách dồi dào hơn, đường xá mở rộng, xe ô tô của con cháu về đỗ tận cửa. “Cái được lớn nhất là lòng người. Trước kia “đèn nhà ai nấy rạng”, nay hội làng tổ chức chung, to hơn, vui hơn”.

Câu chuyện của bà Lụa cũng là tiếng lòng của hàng ngàn người dân vùng ngoại thành Hà Nội. Sự lo âu ban đầu đã nhường chỗ cho sự phấn khởi thực tế. Những rào cản hành chính vô hình đã bị xóa bỏ để nhường chỗ cho sự kết nối.

Con đường trục phía Nam Thủ đô thênh thang dẫn lối vào xã mới Bình Minh. Ảnh: HH

Không chỉ ở vùng đồng bằng, không khí “Tết sáp nhập” còn len lỏi vào tận vùng sâu, vùng xa của xã Ba Vì. Tại xã vùng cao vừa được sáp nhập, đồng bào các dân độc Kinh, Mường, Dao phấn khởi đón cái Tết đầu tiên trong “ngôi nhà chung” hành chính mới.

Chủ tịch UBND xã Ba Vì Nguyễn Giáp Đông cho biết, việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp đã tạo chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, điều hành mọi mặt công tác; các dự án phát triển hạ tầng, sinh kế và an sinh xã hội được triển khai. Chính quyền xã chủ động nắm chắc địa bàn, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cở sở, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Thay đổi rõ nét có thể thấy tại thôn Khánh Chúc Đồi, ông Nguyễn Tiến Sinh - Bí thư Chi bộ thôn chia sẻ, nằm ở phía Nam, cách trung tâm xã 6km và trung tâm Thủ đô gần 70km, thôn hiện có 162 hộ với 640 nhân khẩu, trong đó, hơn 60% là đồng bào dân tộc thiểu số.

Dù còn nhiều khó khăn về địa hình và điều kiện sản xuất, nhưng Khánh Chúc Đồi hôm nay đã không còn hộ nghèo, cận nghèo; đời sống vật chất, tinh thần của người dân liên tục được nâng lên.

Người dân chung sức xây dựng kinh tế, chăm lo con em học hành, gìn giữ trật tự, an ninh thôn xóm. Diện mạo Khánh Chúc Đồi đổi thay từng ngày, mô hình kinh tế hộ gia đình ngày càng đa dạng, xuất hiện nhiều hộ làm kinh tế giỏi; lễ hội truyền thống được tổ chức, giữ nét đẹp văn hoá của cộng đồng Mường - Dao trên quê hương Ba Vì.

Đường vào xã miền núi Yên Xuân, phía Tây Thủ đô uốn lượn mềm mại như một nét nhạc mùa Xuân. Ảnh: HH

Dưới góc nhìn vĩ mô, Hà Nội đón Tết Bính Ngọ 2026 với những chỉ số kinh tế - xã hội đầy lạc quan. Việc sắp xếp đơn vị hành chính đã giúp thành phố tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng để tái đầu tư cho hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục.

Những cây cầu mới bắc qua sông Hồng, đường Vành đai 4 đang dần khép kín... tất cả tạo nên một thế "rồng cuộn, hổ ngồi", sẵn sàng cho một cú bứt phá ngoạn mục.

Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đang đến rất gần. Bên Hồ Gươm, tháp Rùa lung linh soi bóng nước, chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử, nay lại chứng kiến một cuộc chuyển mình vĩ đại khác.

Trên những vùng quê ngoại thành vừa sáp nhập, những đốm lửa trại được nhóm lên. Người già kể chuyện xưa, người trẻ bàn chuyện làm ăn mới. Không còn ranh giới xã này, phường kia, chỉ còn lại tình người ấm áp và khát vọng chung về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Hà Nội, trái tim của cả nước, đang đập những nhịp đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cuộc sáp nhập đơn vị hành chính vừa qua chính là cuộc “đại phẫu” cần thiết để cơ thể ấy thêm tráng kiện. Để rồi, trong mùa Xuân này, trên những miền đất hợp nhất, những "hạt mầm" của sự đoàn kết, đồng thuận đang nảy lộc đâm chồi, hứa hẹn một mùa gặt bội thu cho Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xuân về dưới những mái nhà vững chãi

Xuân về dưới những mái nhà vững chãi

(Thanh tra) - Xuân bắt đầu hiện hữu trên những miền đất từng oằn mình trong mưa bão và ở Quảng Trị, mùa Xuân năm nay hiện lên từ những mái nhà vừa kịp khô vữa, từ ánh đèn lần đầu bật sáng trong những căn nhà không còn dột ướt, từ bữa cơm cuối năm được ăn trọn vẹn dưới mái hiên vững chãi. Hơn một vạn căn nhà mới đã hoàn thành, để hàng vạn gia đình lần đầu tiên đón Tết trong cảm giác an cư ấm áp và bền bỉ.

Minh Tân - Vũ Linh

06:35 18/02/2026
Mùa Xuân đầu tiên trên quê hương “hai cấp”

Mùa Xuân đầu tiên trên quê hương “hai cấp”

(Thanh tra) - Có lẽ chưa bao giờ, mùa Xuân Hà Nội lại mang một phong vị đặc biệt đến thế. Khi những hạt mưa Xuân lất phất rắc bụi phấn lên những nụ đào bích đang ửng hồng tại Nhật Tân, cũng là lúc người dân Thủ đô cảm nhận rõ rệt nhất sự chuyển mình của đất trời và cả sự thay đổi lớn lao của lòng người.

Hải Hà

06:30 18/02/2026

Tin mới nhất

//